Hành tinh bóng đá

Brazil lần thứ 19 dự VCK World Cup: Dunga vẫn thua báo chí

15/10/2009 10:29 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Đội bóng từng 5 lần vô địch thể giới Brazil đã giành vé dự VCK World Cup 2010 một cách đầy thuyết phục dưới sự dẫn dắt của HLV Carlos Dunga. Thế nhưng, chừng đó vẫn chưa đủ để làm hài lòng cánh nhà báo khó tính của Brazil.

Trục trặc từ khi còn là cầu thủ

Ngày 5/9/2009, sân Arroyito, Rosario, Argentina, Brazil vừa giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2010 sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đội chủ nhà Argentina. Carlos Caetano Bledorn Verri (hay Dunga) bước vào phòng họp báo với vẻ mặt thư thái, lần đầu tiên sau nhiều tháng. Dunga ngồi xuống, mỉm cười khi ông chuẩn bị trả lời câu hỏi đầu tiên. Một nhà báo nổi tiếng người Brazil hỏi ý kiến của ông về một đội “Argentina yếu kém, không hề được tổ chức và tự hạn chế mình một cách đáng ngạc nhiên”. Trước khi Dunga kịp trả lời, tay nhà báo "đá" thêm: “Liệu điều đó có làm giảm bớt mức độ của chiến thắng này? Chúng ta hiếm khi nào thấy Argentina chơi tệ như thế trên sân nhà”.

Báo giới Brazil vẫn không mặn mà với Dunga dù "Selecao" đã
giành vé tới Nam Phi đầy thuyết phục

Ngôn ngữ cử chỉ của Dunga thay đổi ngay lập tức. Ông cựa mình đầy bối rối trên chiếc ghế, lắc đầu và bắt đầu nói một cách chậm rãi, với một giọng giận dữ: “Tôi không hiểu tôi còn phải làm gì với đội bóng này. Chúng tôi vừa đánh bại một đội bóng có những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Nhưng có vẻ như bất cứ khi nào chúng tôi chiến thắng, thì đó không phải là do nỗ lực của chúng tôi, còn mỗi thất bại đều là do lỗi của chúng tôi”.

Sự trục trặc của anh và giới truyền thông Brazil bắt đầu chính từ khi Dunga còn chơi bóng. Sau những thất bại liên tiếp trong các năm 1982 và 1986, LĐBĐ Brazil quyết định đã đến lúc chấm dứt lối chơi hoa mỹ để hướng tới kết quả và Sebastiao Lazaroni được bổ nhiệm làm HLV để tìm kiếm cách tiếp cận thực dụng cho World Cup 1990. Lazaroni, ba lần vô địch Carioca với Flamengo và Vasco de Gama, giống như một Arrigo Sacchi phiên bản Brazil. Phong cách huấn luyện hiện đại, chiến thuật theo kiểu châu Âu và phản ứng lạnh lùng với giới truyền thông giúp ông trở thành ứng cử viên lý tưởng để đưa Brazil trở lại với chức VĐTG.

Lazaroni khởi đầu rất hứa hẹn, vô địch Copa America 1989 sau 40 năm. Tuy nhiên, báo chí trong nước đã quyết định ngay từ đầu về việc họ sẽ viết gì về chiến lược gia thiếu cảm hứng này. Những lời chỉ trích đổ lên đầu ông như mưa: “Liệu chúng ta có cần một hậu vệ quét?”, “Tại sao lại chơi với 5 hậu vệ?” và trên hết, “Tại sao Lazaroni chọn một đám vũ phu chơi bóng cho Brazil?”. Dunga, làm việc chăm chỉ nhưng thiếu tố chất kỹ thuật, được giới truyền thông lựa chọn làm vật tế thần. Trận đấu định nghĩa “thời kỳ Dunga” chính là trận gặp Argentina ở vòng 1/8 World Cup 1990. Đội hình xuất phát của Lazaroni gồm 3 trung vệ, 2 hậu vệ cánh và 3 tiền vệ phòng ngự để đối phó với “Chú bé vàng” Diego Maradona và “Con trai của thần gió” Claudio Caniggia. Trên sân, Brazil áp đảo hoàn toàn, tạo ra rất nhiều cơ hội và dứt điểm trúng xà ngang hay cột dọc 5 lần (bao gồm một cú đánh đầu của chính Dunga). Tuy nhiên, khi trận đấu còn lại 10 phút, tai họa đã ập xuống đầu họ. Maradona nhận một đường chuyền vô hại ở vòng tròn giữa sân, vượt qua Alemao, Dunga và chạy thêm 15 mét, lệch về phía cánh phải, hút theo 3 hậu vệ và rồi hất bóng điệu nghệ sang cho Caniggia ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Thế là thời kỳ Lazaroni chấm dứt, và với nhiều nhà báo Brazil, cả thời kỳ Dunga nữa. Tuy nhiên, tiền vệ trung tâm của ĐT Brazil đã vượt qua tất cả, tiếp tục giữ được vị trí của ông trong màu áo vàng xanh và chơi bóng với phong độ ổn định đến mức được HLV Carlos Alberto Ferreira trao chiếc băng đội trưởng, sau khi tiền đạo Rai chấn thương, ở World Cup 1994, giải đấu mà Brazil đăng quang dựa trên sự chặt chẽ của hàng tiền vệ và những trận đấu bùng nổ của bộ đôi huyền thoại Bebeto-Romario.

Vẫn chỉ là tạm thời?

Dẫu vậy, quan hệ của Dunga với giới truyền thông Brazil không bao giờ có thể hồi phục sau những gì ông trải qua dưới thời Lazaroni. Mọi việc tồi tệ hơn khi Dunga được chỉ định thay thế Parreira sau màn trình diễn thất vọng của Brazil ở World Cup 2006. Đó là một đội bóng thiếu kỷ luật và rõ ràng LĐBĐ Brazil thuê Dunga để thay đổi điều đó. Tuy nhiên, với giới truyền thông, Dunga chỉ được coi là một HLV tạm thời cho giai đoạn chuyển giao. Việc thiếu những ứng cử viên thay thế Parreira, khi Muricy Ramalho, Paulo Autori và Wanderley Luxemburgo đều đang có việc làm, và sự thật là còn 4 năm nữa mới tới World Cup tiếp theo đã khiến Dunga, chưa hề có kinh nghiệm huấn luyện, được giao nhiệm vụ dọn dẹp phòng thay đồ của những siêu sao.

Dunga bất ngờ thể hiện tài năng trên sân bóng. Chiến thắng ở Copa America 2007 và Cúp Liên đoàn các châu Lục 2009, cùng với vòng loại World Cup 2010 thành công giúp Dunga củng cố vững chắc vị trí của mình, nhưng không phải là với giới truyền thông. Việc lên danh sách, chiến thuật và những sự thay người của ông luôn bị báo chí trong nước chỉ trích và không bao giờ họ bày tỏ sự hài lòng trọn vẹn với Brazil dù họ giành được kết quả thế nào đi nữa. Thậm chí, ngay cả quần áo của ông, do cô con gái Gabriela lựa chọn, cũng là đề tài đàm tiếu của báo giới. Có lẽ, chỉ chiếc Cúp vàng ở Nam Phi mùa hè sang năm mới có thể làm câm lặng hoàn toàn những lời chê bai và Brazil của Dunga hiện giờ hoàn toàn đủ sức làm được điều đó.

Brazil chỉ là số 2

Dù vòng loại World Cup 2010 chưa kết thúc, song nhà cái nổi tiếng William Hill của Anh đã ra tỷ lệ cho đội vô địch. Theo đó, Brazil chỉ xếp thứ 2 với tỷ lệ 1 ăn 6, xếp sau nhà vô địch EURO 2008 Tây Ban Nha (5,50). Đội tuyển Anh của Fabio Capello xếp thứ 3 (7,50) nhờ có thành tích rất ấn tượng ở vòng loại. Điều ngạc nhiên là Argentina (10,00) vẫn được xếp thứ 4, trên cả Đức (11,00), Italia (13,00) hay Hà Lan (13,00). Dĩ nhiên, bảng tỷ lệ này sẽ liên tục thay đổi trong thời gian tới.

Ro béo: giảm cân để mơ World Cup

Thực ra vấn đề này cũng không mới đối với Ronaldo. Đã từng có thời tiền đạo này thực hành ăn kiêng, cũng như các chế độ ăn kiêng thích hợp và có một phom người tương đối ổn. Tuy nhiên, kể từ ngày tái hồi trong màu áo Corinthians, anh đã phát tướng trở lại và vẫn còn khá nặng nề.

Walmir Cruz, HLV thể lực của Corinthians cho biết vấn đề của cậu học trò là dư thừa lượng chất lỏng trong cơ thể, và điều này hoàn toàn có thể khắc phục, dù không dễ dàng gì. Trong vòng 2 tháng bị chấn thương tay, nhiều người cho rằng Ronaldo đã phẫu thuật mỡ bụng, nhưng anh đã không làm thế. Thay vào đó là một kế hoạch tập luyện của ông thầy thể lực và đã có tiến bộ dần dần. Theo HLV này thì nếu cứ cố gắng với tiến độ như thế này thì đầu năm 2010, anh sẽ có thân hình cân đối.

Cuối tuần qua, Ronaldo đã góp một bàn giúp Corinthians đánh bại Gremio 2-1 trên sân nhà chấm dứt 5 trận không thắng. Với phong độ khá ổn định ở CLB, gã béo đang quyết tâm tham dự VCK lần thứ 5 trong sự nghiệp
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm