Hành tinh bóng đá

Joel Santana – Dunga: Trò đã vượt thầy

25/06/2009 10:54 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Người ta có thể tìm ra khá nhiều điểm chung giữa Joel Santana và Dunga, hai đối thủ trên băng ghế huấn luyện đêm nay, những người Brazil nhưng lại theo đuổi triết lý thực dụng.

Dunga lên làm HLV đội tuyển Brazil thay cho Carlos Alberto Parrera sau thất bại của nhà cầm quân kỳ cựu này ở World Cup 2006. Trọng trách của Dunga là giúp đội tuyển đã 5 lần vô địch thế giới rửa mặt ở VCK diễn ra vào mùa Hè sang năm. Joel Santana thì lại được chính Parreira giới thiệu để kế vị mình, với nhiệm vụ giúp cho đội tuyển Nam Phi khỏi bẽ mặt với cương vị chủ nhà ở World Cup đầu tiên được tổ chức tại lục địa đen.

 Dunga vượt Santana: "Hậu sinh khả úy"!

Vậy còn sợi dây liên kết nào giữa họ? Quay ngược lại quá khứ, điểm khởi đầu là ở Vasco da Gama năm 1987 khi HLV Santana yêu cầu ban lãnh đạo chiêu mộ tiền vệ trẻ mới nổi Dunga từ Santos. Tuy vậy, hai thầy trò chỉ làm việc chung trong một thời gian rất ngắn, trước khi Dunga chuyển đến chơi tại châu Âu (Pisa, Italia), còn Santana thì ngược sang châu Á (Al Hilal, Saudi Arabia).

Hơn hai mươi năm sau, họ mới gặp lại nhau, trong tư thế đối đầu. Và lần này, thì có vẻ như trò đã vượt thầy. Santana cũng thừa nhận điều đó: “Cậu ấy đã là nhà vô địch thế giới, đã sở hữu những thứ mà tôi không thể có nổi. Dunga có đủ tố chất để trở thành một HLV giỏi, mà những tố chất ấy đã được thể hiện từ hồi cậu ấy còn là cầu thủ”. Quả thật, sau khi đã giành được mọi vinh quang trên cương vị cầu thủ, Dunga cũng đang khẳng định được mình với tư cách HLV. ĐT Brazil của Dunga đã từng vô địch Copa America cách đây 2 năm, đã vươn lên dẫn đầu ở vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ, đồng thời đang thể hiện một phong độ ấn tượng ở Confed Cup.

Trong khi đó, có lẽ Santana sẽ phải làm việc cật lực hơn nữa mới giúp các CĐV Nam Phi thực sự cảm thấy yên tâm. Kinh nghiệm của ông là khá dạn dày, nhưng đây cũng mới chỉ là lần đầu tiên HLV này dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Hơn thế nữa, sức ép dành cho những đội chủ nhà bao giờ cũng rất ghê gớm. Ở giải đấu lớn gần nhất, EURO 2008 thì cả hai nước chủ nhà đều không vượt qua nổi vòng bảng. Nam Phi ắt hẳn không muốn lặp lại kết cục đó ở World Cup diễn ra vào mùa Hè sang năm.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm