Chỉ vài tiếng trước khi trận đấu diễn ra, đề nghị cho phép chân sút Didier Drogba dùng dụng cụ bảo vệ tay để thi đấu của Bờ Biển Ngà mới được FIFA chấp nhận. Nhưng Vua phá lưới Premier League 2009-2010 đã không có tên trong đội hình xuất phát, phải đợi đến giữa hiệp 2 mới được tung vào sân. Tương tự với Simao bên phía Bồ Đào Nha. Cầu thủ chạy cánh của Atletico Madrid dính chấn thương nhẹ trong một buổi tập gần đây, nhường vị trí đá chính cho Danny.
![]() Ronaldo tranh cãi với Demel, Ảnh Getty |
Ở băng ghế dự bị, Drogba thót tim khi chứng kiến cú sút của Ronaldo, làm dấu thánh như muốn cảm ơn sự giúp đỡ của Chúa. Từ sau tình huống ấy, các đồng đội của Drogba trên sân biết cần phải làm gì. Mỗi lần Ronaldo có bóng, lập tức 2 hoặc 3 cầu thủ Bờ Biển Ngà lao vào áp sát, phong tỏa anh. Nếu bị vượt qua, họ không ngần ngại phạm lỗi với anh. Sự quan tâm đặc biệt của các cầu thủ Bờ Biển Ngà khiến Ronaldo hoàn toàn mất tích từ sau cú sút đập cột.
Bảng G được xem là bảng tử thần. Nhưng khái niệm tử thần chỉ được thừa nhận ở cuộc chiến trực tiếp giữa Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà. Cả hai đội đều nghĩ rằng Brazil của Dunga mặc nhiên chiếm 1 suất và hiểu rằng thất bại trong cuộc đối đầu trực tiếp sẽ đồng nghĩa với dấu chấm hết. Tâm lý sợ thua dẫn đến sự cẩn trọng thái quá. Không dám đẩy cao đội hình. Không dám đẩy cao tốc độ trận đấu. Thậm chí vào những giây cuối cùng của trận đấu, các cầu thủ Bờ Biển Ngà không dám thực hiện một quả phạt góc vì sợ mất bóng sẽ tạo điều kiện để đối phương phản công.
Công bằng mà nói, Bờ Biển Ngà đã chơi hay hơn. Những quả tạt bóng từ 2 cánh hoặc những màn đột phá của Gervais Kouassi phần nào khiến hàng thủ Bờ Biển Ngà rơi vào tình trạng bối rối. Vượt trội hơn về thể lực, Bờ Biển Ngà phần nào làm chủ được khu vực giữa sân. Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó. Ngay cả khi Drogba được tung vào sân ở phút 66, các cơ hội ghi bàn của Bờ Biển Ngà cũng không rõ ràng, dù tiền đạo của Chelsea có 2 lần thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương, đột nhập vào vòng cấm.
Bồ Đào Nha của HLV Carlos Queiroz thực sự gây thất vọng. Trong hiệp 1, họ chỉ biết chuyền bóng cho Ronaldo và mặc kệ anh làm gì thì làm. Hiệp 2 thì không thể giữ bóng. Những đường chuyền ngắn lẫn dài đều thiếu chính xác. Tóm lại, ngoài cú bắn đại bác của Ronaldo ở phút 11, chẳng có gì đáng nói về tuyển Bồ trận này.
Chỉ nổi lên từ một tình huống nhưng Ronaldo đã được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Riêng điều này đã nói lên chất lượng của nó. Buồn cho sự cẩn trọng quá mức của Bờ Biển Ngà lẫn Bồ Đào Nha. Buồn cho người hâm mộ Nelson Mandela Bay vốn rất háo hức chờ đợi màn trình diễn đẳng cấp cao của các ngôi sao. Và buồn cho cái gọi là trận chiến tử thần.
|
Thông tin trận đấu Bờ Biển Ngà: Barry; Eboue (Romaric 89'), Toure, Demel, Tiene; Zokora, Toure, Tiote; Gervinho (K.Keita 82'), Kalou (Drogba 66'), Dindane. Bồ Đào Nha: Eduardo; Ferreira, Alves, Carvalho, Coentrao; Mendes, Meireles (Ruben Amorim 85')), Deco (Tiago 62'); Ronaldo, Danny (Simao 55'), Liedson. Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Ronaldo (Bồ Đào Nha). Vấn đề: Khô hạn bàn thắng Bờ Biển Ngà - Bồ Đào Nha đã trở thành trận thứ 2 của World Cup năm nay kết thúc với tỷ số 0-0. Trước đó là trận Pháp - Uruguay. Trận duy nhất có trên 2 bàn là chiến thắng 4-0 của Đức trước Australia. Chưa tính trận Brazil - Triều Tiên đêm nay, đã có 13 trận đấu vòng bảng trôi qua và chỉ mới có 20 bàn được ghi. Tính ra, trung bình mỗi trận có vỏn vẹn 1,54 bàn được ghi. 3 VCK World Cup gần nhất, tỷ lệ bàn/trận của vòng bảng lên đến 2,54 bàn, tức hơn hiện tại đến 1 bàn/trận. Tư duy thực dụng thực sự đang hủy hoại World Cup. Trừ Đức, Hà Lan và Hàn Quốc, các đội bóng đều thi đấu với tâm lý sợ thua hơn là quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá. Trận Bờ Biển Ngà - Bồ Đào Nha đêm qua chính là ví dụ điển hình nhất. |
