Ramsey: “Chúng tôi sẽ đánh bại tuyển Anh”

26/03/2011 08:59 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử xứ Wales, Aaron Ramsey, tự tin nói về một kết quả gây sốc trước người láng giềng khổng lồ vào đêm nay. Bất chấp ngôi sao Bale phải rút lui vì chấn thương, tiền vệ 20 tuổi của Arsenal cho rằng đoàn quân của Fabio Capello sẽ có một buổi tối đáng nhớ tại Millennium.

Ramsey là thủ quân của xứ Wales-Ảnh: Getty

“Những gì xảy ra với Bale là mất mát lớn với chúng tôi nhưng xứ Wales không phải là đội bóng 1 người. Còn rất nhiều những cầu thủ chất lượng khác trong đội hình”, Ramsey nói, “Chúng tôi hy vọng toàn đội sẽ đoàn kết và đánh bại họ bằng cách đó. Tôi luôn nghĩ về chiến thắng trong tất cả các trận đấu mà mình tham gia. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ”.

Dù mới chỉ có 11 lần khoác áo ĐTQG, nhưng Ramsey vẫn nhận được sự tín nhiệm từ HLV trưởng Gary Speed để mang chiếc băng thủ quân. Tiền vệ của Arsenal háo hức với trọng trách này: “Tôi rất vinh dự được trở thành đội trưởng ở độ tuổi này. Khi còn là cậu bé, ước mơ của tôi là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và là thủ quân của đất nước. Đây là khoảnh khắc đặc biệt với tôi và gia đình”.

Ramsey cũng khẳng định không có mâu thuẫn với những người đàn anh như Craig Bellamy và James Collins trong đội tuyển: “Trước tôi, Bellamy là đội trưởng. Còn Collins là cầu thủ rất nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi hay trò chuyện trò với nhau và mối quan hệ cũng rất tốt. Nếu họ thấy cần phải quát tháo ai đó trên sân, tôi sẽ là người thực hiện. Nhưng tôi hy vọng chúng tôi sẽ không cần phải làm điều đó”.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm