Cầu thủ Anh & EURO 2012: Sợ phân biệt chủng tộc và... sex

26/05/2012 11:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Mùa giải Premier League 2011/12 vừa rồi, bóng đá xứ sương mù đã có nhiều vụ tai tiếng nghiêm trọng liên quan tới nạn phân biệt chủng tộc. Ngoài vụ tiền đạo Liverpool, Luis Suarez phân biệt chủng tộc với Evra và bị cấm thi đấu 8 trận còn có vụ Terry phỉ báng Anton Ferdinand. Nhưng vấn nạn phân biệt chủng tộc lại tiếp tục đeo bám các cầu thủ Anh trước thềm EURO 2012. Và cả những bê bối về sex...

Theo thông tin từ báo chí thì Ukraine và Ba Lan là hai quốc gia đang phải chịu sự hoành hành dữ dội của nạn phân biệt chủng tộc. Với tình trạng trên, không có gì là ngạc nhiên khi hàng loạt cầu thủ da màu của ĐT Anh vô cùng lo sợ khi tham dự EURO 2012. Không chỉ có họ, tính mạng của các thành viên trong gia đình một khi tới cổ vũ cho người thân cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Thế nên, tuần trước, gia đình của  Theo Walcott đã thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng họ sẽ không mạo hiểm sang Ukraine sau khi nhận được những cảnh báo công khai từ Bộ Ngoại giao Anh.

Không lâu sau, nhà Lescott cũng ra tuyên bố ở lại Anh xem Euro 2012 qua truyền hình. "Thật tủi hổ khi cứ phải nói đi nói lại về tình trạng phân biệt chủng tộc", Lescott -một trong 8 cầu thủ da màu được triệu tập lên đội tuyển Anh lần này cho hay. Lescott cho biết gia đình anh đã thống nhất sẽ không sang Ukraina trước khi Bộ Ngoại giao Anh đưa ra cảnh báo. Và mới nhất là trường hợp của gia đình Oxlade-Chamberlain. Sau thời gian bàn bạc họ cũng đã quyết định không tới tham dự ngày hội bóng đá châu Âu lớn nhất dành cho các ĐTQG.



Những cái tên nào sẽ bị phanh phui?- Ảnh Sun

Với việc nhiều gia đình cầu thủ Anh không thể theo chân cổ vũ “Tam sư’ ở VCK Euro 2012 dịp Hè này, sức mạnh tinh thần đội tuyển xứ sương mù có thể giảm sút đáng kể.

Bê bối tình ái sắp bị phơi bày

Lo sợ phân biệt chủng tộc, khủng bố chưa hết, các cầu thủ Anh cũng đang thấp thỏm bởi sắp bị phơi bày scandal mua dâm qua điện thoại.

Thông tin từ tờ Sun cho hay có đến 15 cầu thủ của ĐT Anh trong số đó có nhiều người đã có vợ và bạn gái, thường xuyên trao đổi hình ảnh sex của các cô gái trên điện thoại BlackBerry. Thành viên của nhóm này sẽ liên lạc với các cô gái mà họ cho là được mắt để thỏa thuận quan hệ tình dục. Trong nhóm này, có ít nhất 4 tuyển thủ quốc gia Anh. “Họ lựa chọn nhóm dựa trên tiêu chí là sự tin tưởng lẫn nhau. Rõ ràng sẽ là thảm họa nếu một trong số họ bị phát hiện bởi rất nhiều trong số đã có vợ và bạn gái”, một nguồn tin cho hay.

Tờ Sun cũng cho biết các cầu thủ thường sử dụng một chiếc điện thoại bí mật để tránh bị vợ phát hiện và nhóm này đã hoạt động êm đẹp trong 6 tháng qua. "Thành viên trong nhóm sẽ đăng tải ảnh của các cô gái mà họ biết, bao gồm cả địa chỉ và số điện thoại. Những người khác sau đó sẽ gửi bình luận về bức ảnh đó và có thể liên lạc với cô gái mà họ thích để thỏa thuận gặp gỡ. Kể từ khi nhóm được thành lập vào năm ngoái, đã có 40 bức ảnh của những người phụ nữ ở mọi lứa tuổi được đăng lên. Đó thường là những bức ảnh ngực trần hay khỏa thân của họ”, nguồn tin cho biết thêm.

“Các cầu thủ thường hét lên rằng “Ồ, thật là nóng bỏng khi xem ảnh’. Tuy nhiên những cô gái này không hề biết hình ảnh của họ được các cầu thủ trao đổi với nhau. Những người phụ nữ này quen với các cầu thủ ở các quán bar và hộp đêm. Họ đến từ Birmingham, London, Manchester và khắp nơi trên nước Anh. Những bức ảnh mới được thêm liên tục từng ngày, từng đêm để có thêm nhiều sự lựa chọn.”

Thông tin nói trên đang khiến các cầu thủ Anh vô cùng lo sợ. Nếu danh tính bị phát giác, họ sẽ phải chống chọi với áp lực từ gia đình và dư luận. Không chỉ có họ, LĐBĐ Anh (FA) cũng đang đứng ngồi không yên lo sợ tâm lý của cầu thủ bị ảnh hưởng trước giải đấu vô cùng quan trọng này.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm