Đội tuyển Anh: Khi phong độ không bằng... số má

06/09/2012 17:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trước chiến dịch vòng loại World Cup 2014, Roy Hodgson đã đưa ra hai thông điệp cho các học trò. Thứ nhất, được khẳng định qua lời nói, khi ông tuyên bố rằng Wayne Rooney sẽ là chân sút chủ lực, bất chấp anh chỉ còn là sự lựa chọn thứ hai trên hàng công M.U và dính chấn thương nặng. Thứ hai, được thể hiện bằng hành động, khi nhất quyết không gọi người thay thế khi Andy Carroll chấn thương.

Như vậy là hàng tấn công của Tam sư trong hai trận đấu gặp Moldova và Ukraina sắp tới chỉ còn 3 người: Jermain Defoe, Danny Welbeck và Daniel Sturridge. Trong số này, chỉ có duy nhất Defoe ghi được 1 bàn sau ba vòng đấu đầu tiên của Premier League, trong khi Sturridge thậm chí còn chưa đá chính một trận nào. Welbeck và Sturridge hẳn nhiên là một phần trong kế hoạch của Hodgson và hành trình từ nay tới World Cup 2014 sẽ là cơ hội để tiếp tục trui rèn họ. Defoe sắp 30 tuổi, và đã khẳng định được phẩm chất cũng như kinh nghiệm của mình. Bàn thắng quyết định vào lưới Italia hôm 15/08 là một minh chứng.

Nhưng rõ ràng, với phong độ của ba chân sút ấy, Hodgson dường như đang chơi một canh bạc, trái hẳn với bản tính thận trọng của ông. Đó là chưa kể chấn thương hoặc thẻ phạt có thể xảy ra ở trận mở màn gặp Moldova. Vậy mà có không ít chân sút đang có phong độ ấn tượng lại không được trao cơ hội.


Crouch  (phải) có phong độ tốt nhưng không được gọi - Ảnh Getty

Tuần trước, Crouch (Stoke City) đã ghi liên tiếp hai bàn thắng (đều bằng đầu) vào lưới Swindon Town và Wigan. Anh cũng là chân sút có hiệu suất ghi bàn cho ĐT Anh cực kỳ cao (22 bàn/42 trận), dù rằng phần lớn trong đó được trút vào lưới những đội bóng nhỏ. Rickie Lambert (Southampton) vừa sút tung lưới M.U, và trước đó là ĐKVĐ Man City. Bobby Zamora (QPR) thậm chí còn ghi 3 bàn sau 3 trận mùa này. Danny Graham (Swansea City), cũng chơi khá ấn tượng và đã ghi 2 bàn ở Premier League mùa này.

Nhưng không ai trong số đó được chọn cho vị trí thứ 4 trên hàng công Tam sư. Câu trả lời nằm ở những đội bóng họ đang khoác áo: những đội bóng bị coi là nhược tiểu ở Premier League. Họ đều không được trao cơ hội như những kẻ phải ngồi dự bị, hoặc phong độ kém ở các đội bóng lớn.

Sự thật là trong danh sách 22 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Moldova và Ukraina chỉ có duy nhất hai thủ môn dự bị Jack Butland (Birmingham City) và John Ruddy (Norwich) là đang thi đấu cho một CLB nằm ngoài tốp 6. Adam Johnson, vừa chuyển sang Sunderland, nhưng thật ra, anh cũng là một tuyển thủ có đôi chút "số má" từ trước. Và mặc dù Ashley Young chấn thương, nhưng Hodgson vẫn nhất quyết không trao cơ hội cho Nathan Dyer, người chơi ở vị trí tương tự và đá cực hay trong màu áo Swansea City kể từ đầu mùa. 

Chưa kể đến sự thiếu công bằng, việc Roy Hodgson chỉ chú trọng đến cầu thủ của những đội bóng lớn còn dẫn đến hệ lụy khác. Rất có thể, FA sẽ gặp vấn đề với khâu bán vé trong trận đấu với Ukraina tại Wembley vào đêm thứ Ba tới. Tại sao các fan của Stoke, Southampton và QPR lại sẵn lòng bỏ 65 bảng để xem ĐT Anh thi đấu khi những người hùng của họ ở CLB lại không được đoái hoài đến. Còn các CĐV của Swansea City, vốn thuộc xứ Wales, chắc chắn cũng chả hào hứng gì khi Graham và Dyer không được Hodgson công nhận tài năng.

Scott Sinclair, một trụ cột của Swansea mùa trước, nay đã gia nhập Man City, và rất có thể sẽ lại mòn đũng quần trên ghế dự bị giống như Adam Johnson trước đây, nhưng có lẽ khả năng lên tuyển của anh vẫn cao hơn thời điểm ở lại CLB, chưa kể cơ hội tham dự Champions League, đấu trường cao nhất châu Âu. Có một điều đáng chú ý khác, Scott Sinclair thực ra chỉ được Man City quan tâm nhiều khi anh được khoác áo ĐT Vương quốc Anh tham dự Olympic London, chứ không phải những màn trình diễn ấn tượng trước đó cùng Swansea.

Carroll hiện tại đang khoác áo West Ham, gần như chắc chắn sẽ trở lại bộ khung chính nếu anh bình phục chấn thương. Song điều đó không có nghĩa Roy Hodgson coi trọng những đội bóng nhỏ, bởi thực tế tiền đạo này chỉ đến Upton Park theo dạng cho mượn, chứ vẫn là người của Liverpool.

Thế mới biết, phong độ cũng không bằng có "số má".

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm