Khoảng trống Rooney vẫn còn đó

15/06/2012 15:56 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - Sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng tuyển Anh đã dễ dàng lấp đầy khoảng trống Rooney cũng như có thể thi đấu thành công mà không cần tiền đạo số 1 của họ.

Trận ra quân gặp Pháp, tuyển Anh đã chơi rất ấn tượng trong 30 phút đầu tiên. Hàng thủ điềm tĩnh. Hàng tiền vệ thu hồi bóng và triển khai tấn công rất tốt. Dù bàn thắng mà họ ghi được đến từ một tình huống cố định, tốc độ của Oxlade-Chamberlain, Young và Welbeck đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của Pháp.

Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó. Suốt thời gian còn lại của trận đấu, tuyển Anh chỉ tập trung phá lối chơi của đối thủ, phá bóng càng xa khung thành càng tốt hơn. Về lý thuyết, họ vẫn sử dụng chiến thuật phòng ngự - phản công. Nhưng thực tế, có mỗi phòng ngự thôi trong khi ý đồ phản công hoàn toàn phá sản. Bóng lên chưa tới vạch giữa sân thì đã bị mất.

Rooney vẫn để lại khoảng trống lớn nơi hàng công - Ảnh: Getty

Nguyên nhân đến từ đâu? Câu trả lời: tuyển Anh hiện tại thiếu vắng một cầu thủ giữ bóng tốt, đủ khả năng chuyển từ phòng ngự sang phản công. Gerrard thi đấu nhiệt tình, nhưng anh vẫn không phải là mẫu cầu thủ có khả năng xoay xở tốt trước sự vây ráp của 2, 3 cầu thủ đối phương. Milner chỉ là giải pháp dành cho mục đích phòng ngự, và anh là cầu thủ chuyền bóng hỏng nhiều nhất ở hàng tiền vệ tuyển Anh. Parker chỉ giỏi thu hồi bóng và "gỡ rối" lúc cần thiết. Oxlade-Chamberlain là luồng gió mới, đã gây ra đôi chút ngạc nhiên đối với Pháp. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, anh đã bị bắt bài. Trên thực tế, Young là cầu thủ có khả năng giữ bóng và đi bóng tốt, nhưng anh đã bị phong tỏa và chăm sóc rất kỹ. Welbeck lại đá quá cách xa hàng tiền vệ.

Đến khi ấy, người ta mới thấy nhớ Wayne Rooney. Ở EURO 2004, Rooney từng là hiện tượng ở vai trò tiền đạo cắm. Nhưng trong những năm gần đây, anh được bố trí đá ở vị trí hộ công, đặc biệt từ khi đội bóng được chuyển giao cho Fabio Capello. Đó cũng là vị trí mà anh đã chơi ở M.U trong phần lớn các trận đấu ở mùa giải vừa qua. Rooney không chỉ giỏi ghi bàn hay kiến tạo. Anh còn tỏ ra lợi hại trong những tình huống tranh chấp về mặt thể lực, giữ bóng cực tốt trong tư thế xoay lưng và từ đó chuyển hóa từ phòng ngự sang phản công nhanh. Khả năng hoạt động rộng của anh cũng rất có lợi cho chiến thuật phòng ngự - phản công.

Khi đá tiêu cực, Rooney vẫn có vai trò quan trọng đối với tuyển Anh. Khi đội bóng cần chủ động đá tấn công để giành chiến thắng thay vì tử thủ cầu hòa, khoảng trống Rooney càng rộng mênh mông. Điều này có thể hiện rõ khi tuyển Anh buộc phải thắng Thụy Điển, đội bóng yếu nhất ở bảng D, vào đêm nay.

Roy Hodgson đang làm công việc của một gã thợ hàn đúng nghĩa khi ông vội vàng thừa kế chiếc ghế HLV từ Fabio Capello, không có nhiều thời gian để chuẩn bị cũng như mất hàng loạt trụ cột vì vấn nạn chấn thương. Trong bối cảnh ấy, đá phòng ngự tiêu cực là sự lựa chọn hợp lý. Nhưng khi cần phải tấn công, nhiều hạn chế sẽ lộ ra. Lý do: hàng công của tuyển Anh chưa có được sự ăn ý, nhuần nhuyễn trong những miếng phối hợp để có thể đá theo kiểu cửa trên, gây sức ép liên tục, buộc đối phương phạm sai lầm để ghi bàn. Tình hình càng khó khăn hơn khi các tiền vệ tuyển Anh "chân cẳng" không được tốt, chuyền sai địa chỉ rất nhiều.

Nếu có Rooney, họ có thể tìm thấy hy vọng. Anh có thể di chuyển khắp mặt sân để gắn kết các vị trí, kết nối hàng tiền vệ và hàng công. Trong trường hợp bế tắc, Rooney có thể kết liễu đối phương bằng những cú sút xa, cứa lòng vào góc cao.

Rooney chỉ có thể trở lại ở trận cuối cùng của vòng bảng. Hãy hy vọng rằng, tuyển Anh có thể "sống sót" qua nốt trận Thụy Điển.

Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm