ĐT Anh triệu tập đội hình: "Cánh chim lạ" Kevin Davies

05/10/2010 11:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đã bước sang tuổi 33 và chỉ thi đấu cho một CLB trung bình (Bolton), bản thân Kevin Davies cũng không nghĩ rằng giấc mơ được khoác lên mình chiếc áo Tam sư lại có thể trở thành hiện thực đối với anh.

Nhưng đó lại là sự thực! Trong danh sách 23 tuyển thủ chuẩn bị cho trận quyết đấu với Montenegro ở vòng loại EURO 2012 vào ngày 12/10, cái tên Kevin Davies được đặt ngang hàng với Wayne Rooney, Peter Crouch và Darren Bent trên hàng tấn công của ĐT Anh. Ở tuổi 33 + 7 tháng, và mới lần đầu tiên lên tuyển, chân sút đội trưởng của Bolton cũng là cầu thủ cao niên nhất ở đợt tập trung lần này.


Lão tướng Kevin Davies được gọi vào ĐT Anh- Ảnh Getty
Thực ra thì cách đây hơn một thập kỷ, Davies từng được triệu tập vào ĐT U21 Anh và thi đấu 3 trận nhưng không để lại ấn tượng gì đặc biệt lắm. Trước khi được Capello triệu tập, anh là một trong số 8 cầu thủ Anh có giá trị trên 7 triệu bảng chưa lần nào lên tuyển, bên cạnh những Nigel Reo-Coker, Anton Ferdinand, Curtis Davies, Carl Cort, Dean Richards và Chris Smalling. Nếu như Smalling còn cả một tương lai dài trước mắt, Reo-Coker, Anton Ferdinand và Curtis Davis còn khá sung sức (đều sinh năm 1985) thì Kevin Davies đã bị coi là ở bên kia sườn dốc. Với 17 năm thi đấu chuyên nghiệp, trong đó có 7 năm đáng nhớ cùng Bolton (289 trận/61 bàn), anh là một trong những chân sút kỳ cựu ở Premier League.

Sau chấn thương của Defoe, Zamora và mới đây là Theo Walcott, ĐT Anh chỉ còn Crouch, Darren Bent và Rooney, người vẫn đang phải dưỡng thương. Sự thiếu hụt ấy đã khiến Capello phải thuyết phục Emile Heskey trở lại ĐTQG, song chân sút đang hồi sinh dưới bàn tay Gerrard Houllier này vẫn lắc đầu. Những thiếu thốn ấy là lý do mà Capello phải triệu tập một lão tướng như Kevin Davies. Tuy nhiên, những ai nghĩ rằng anh già hãy nghĩ lại. Kevin Davies được biết đến với tư cách cầu thủ có lối chơi quyết liệt và giàu thể lực nhất. Trong sự nghiệp của mình, anh bị thổi phạt nhiều nhất tại Premier League.

Đợt tập trung lần này cũng ghi nhận những sự trở lại đáng chú ý như cặp trung vệ Rio Ferdinand - Terry cùng hai cầu thủ chạy cánh Joe Cole, Aaron Lennon và nhất là thủ thành Robert Green, người đã mắc sai lầm nghiêm trọng ở World Cup 2010 vừa qua. Tuy nhiên, khả năng Green được bắt chính bây giờ là cực mỏng manh bởi phong độ của Joe Hart hiện tại là quá tuyệt.  Trong khi đó, dù Rio Ferdinand đã trở lại, tấm băng đội trưởng vẫn được trao cho Steven Gerrard nắm giữ. 

Cảm hứng từ Man City

Ở trận thắng Thụy Sĩ hồi tháng trước, Fabio Capello đã sử dụng đến 6 cầu thủ của Man City và chiến lược gia này cũng không giấu giếm ý định xây dựng đội bóng trên nền tảng của nửa xanh thành Manchester, giống như việc ĐT TBN với những trụ cột đang thi đấu cho Barcelona.

Trong chiến thắng 2-1 trước Newcastle vừa qua, Man City đã xuất phát với 4 tuyển thủ bao gồm thủ thành Joe Hart, hậu vệ Lescott và các tiền vệ Milner, Barry. Còn cầu thủ chạy cánh Adam Johnson thì sau đó vào sân từ ghế dự bị và sau đó ghi bàn thắng quyết định. Ở đợt tập trung lần này, Milner bị treo giò, song hàng tiền vệ của ĐT Anh vẫn rất đậm chất Man City với sự bổ sung Shaun Wright-Phillips. Với tổng cộng 5 tuyển thủ, Man City cũng là đội bóng đóng góp nhiều nhất cho ĐTQG ở đợt tập trung lần này. 

"Việc họ được tập luyện hàng ngày với nhau là hết sức quan trọng. Từ những pha di chuyển có bóng cho đến không bóng, thật dễ dàng cho những cầu thủ ấy tìm đến nhau", Capello nhận xét. Và vì thế ông không giấu giếm ý định theo bước Tây Ban Nha để xây dựng ĐTQG trên nền tảng Man City, đội bóng đang thi đấu rất ấn tượng ở Premier League tính cho đến thời điểm này. Trong đội hình TBN vô địch World Cup 2010 vừa rồi có 11 cầu thủ đến từ 3 đội bóng, trong đó có 7 từ Barcelona, 3 từ Real Madrid và 1 từ Villarreal.

4 năm trước, Italia cũng từng bước lên ngôi vô địch thế giới với rất nhiều cầu thủ Juventus trong đội hình, và đó tiếp tục là một dẫn chứng của Capello về sức gắn kết, tinh thần chiến đấu của những cầu thủ cùng một CLB trong màu áo ĐTQG. "Có thể, với nòng cốt là những ngôi sao ấy, ĐT Anh sẽ giải tỏa được cơn khát danh hiệu", ông kết luận.

Danh sách cụ thể

Thủ môn: Robert Green (West Ham), Ben Foster (Birmingham), Joe Hart (Man City).

Hậu vệ: Ashley Cole, Terry (Chelsea), Jagielka (Everton), Glen Johnson (Liverpool), Rio Ferdinand (M.U), Joleon Lescott (Man City), Warnock (Aston Villa).

Tiền vệ: Barry, Johnson, Shaun Wright-phillips (ManCity), Joe Cole, Gerrard (Liverpool), Huddlestone, Lennon (Tottenham), Jack Wilshere (Arsenal), Ashley Young (Aston Villa).

Tiền đạo: Darren Bent (Sunderland), Peter Crouch (Tottenham), Kevin Davies (Bolton), Rooney (M.U).


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm