Carroll: Đá vì mình, vì Liverpool, vì EURO

08/05/2012 14:58 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) - Ở Wembley, có quá ít thời gian để những người hâm mộ tìm ra câu trả lời đầy đủ về chiều cao thực sự của “gã khổng lồ” Carroll. Nhưng cơ hội vẫn còn khi Liverpool trở lại Anfield. Carroll sẽ thi đấu hết mình, vì bản thân, vì tương lai của Liverpool, và vì chiến dịch EURO 2012.

*Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Andy Carroll - Ảnh Getty

Dấu hiệu tích cực đang được thể hiện rõ qua phong độ thi đấu của Carroll những trận gần đây. Anh đã trở lại, vẫn mạnh mẽ và khát khao như thể đang chơi trận đấu cuối cùng. Carroll vẫn chạy miệt mài. Từng mét vuông thảm cỏ như ghi dấu sự trở lại của một cầu thủ lớn. Như bị dồn nén bao ngày, Carroll đã trút hết tất cả mọi oán hờn bằng một phong độ không thể tuyệt vời hơn thế. Đã lâu rồi người ta mới lại thấy anh vần vũ trên sân, ghi bàn, ăn mừng bàn thắng bằng niềm đam mê tột độ đó. Khi Carroll thực sự là chính mình, những khoảnh khắc làm bùng nổ cầu trường của anh trong quá khứ như sống dậy. Giống như một dòng sông sau bao lần đứt khúc nhưng vẫn cuộn chảy rất mạnh mẽ.

Carroll không có được sự trơn tru hoàn hảo như Suarez. Anh cũng chẳng phải là nhà ảo thuật gia tầm cỡ, là nghệ sỹ biết cống hiến những tác phẩm đặc sắc, mãn nhãn. Nhưng rõ ràng, vào thời điểm quan trọng, Carroll luôn biết bùng nổ và tỏa sáng đúng lúc. Chính anh, chứ không phải là Suarez mới đang tạo nên một sự khác biệt ở Anfield. Liverpool luôn chỉ biết chiến đấu bằng thứ niềm tin vô hình, còn với Carroll, anh chỉ cho cả thế giới biết rằng, thành công thực sự chỉ đến từ khát vọng chứ không phải kì vọng hay bất kì hy vọng nào.

Nếu có một cái tên đáng chờ đợi ở cuộc tái ngộ này, thì đó vẫn là Andy Carroll.  Liverpool thừa hiểu, Chelsea đã không còn mặn mà với cuộc đua top 4 ở Premier League. Họ có mục tiêu để tiến xa hơn, đáng để đổ mồ hôi nước mắt hơn. Liverpool cũng như thế, nhưng họ khác Chelsea, khi mà hy vọng ở cup FA đã đổ vỡ, mùa giải này với Liverpool coi như đã chấm hết.

Ai cũng cảm thấy tiếc nuối, tại sao sự tỏa sáng của Carroll lại đến muộn màng như vậy. Nhưng ai cũng biết, Liverpool đã từ bỏ Premier League để dồn hết hy vọng và tâm huyết cho Cúp FA. Chỉ còn lại một mình Carroll vẫn miệt mài trên từng bước chạy, cố gắng hết sức trong những trận đấu mà người ta xem nó chỉ mang tính thủ tục mà thôi. Không ai hiểu rằng, với anh mùa giải vẫn chưa kết thúc. Anh cần thời gian ít ỏi còn lại để khẳng định, chứng minh bản thân, phấn đấu vì kì EURO sắp tới. Không phải bao giờ thời gian cũng có thể nuôi dưỡng hy vọng cho con người, Carroll hiểu anh phải tận dụng mỗi giây mỗi phút để thể hiện.

Hàng công của tuyển Anh hiện tại vẫn chưa có một cái tên nào đáng tin cậy. Khi mà Rooney sẽ chịu án phạt treo giò 2 trận, Welbeck lại đang trải qua quãng thời gian sa sút phong độ và Campbell thì quá non, cánh cửa cho Carroll vẫn rộng mở.

Liverpool đã thua trong trận chung kết quan trọng nhất mùa giải của họ, nhưng Carroll vẫn là người chiến thắng. Phong độ của Carroll sẽ giải quyết được 2 bài toán, thứ nhất là hàng công của Liverpool vào mùa giải tới và thứ hai là hàng công của tuyển Anh ở EURO 2012. Nếu ở Anfield đêm nay, anh lại tiếp tục ghi bàn, chắc chắn Roy Hodgson sẽ cân nhắc tên anh trong danh sách lên đường vào mùa hè này.

Khả năng Carroll sẽ ra sân xuất phát chính trong trận đêm nay là điều có thể tiên liệu trước. Nhưng liệu bản thân anh có thể làm nên điều khác biệt, tạo nên một ván bài lật ngửa hay không. Tất cả sẽ được quyết định ở Anfield.

Tiểu Dung


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm