01h30 ngày 13/06, Anh - Mỹ: Kí ức 1950!

12/06/2010 12:40 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Khi người Mỹ đánh bại Anh ở World Cup 1950, đó được xem là một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử Cúp thế giới. Dù lúc này, tuyển Mỹ không còn là một ẩn số trong mắt giới chuyên môn nữa, nhưng chắc chắn, họ vẫn đủ sức tạo ra một sự ngạc nhiên nào đó cho Tam sư. Trận đấu được xem là hay nhất của bảng C sẽ không hề dễ dự đoán, cho dù trên lý thuyết, thầy trò Capello được đánh giá cao hơn.

Sau hơn nửa thế kỷ, những kí ức ở Brazil năm 1950 sẽ trở lại như một dấu ấn lịch sử, một chứng tích cho bản lĩnh và sự sáng tạo của người Mỹ. Lúc ấy, với chiến thắng 1-0 trước đội Anh, nước Mỹ đã chứng tỏ họ không chỉ biết làm phim và chơi bóng rổ. Kể từ đó tới nay, Tam sư chiếm hoàn toàn ưu thế trong các cuộc đối đầu với Mỹ (7-2). Trận thua gần đây nhất của đội bóng xứ sương mù trước Mỹ đã cách đây 17 năm. Tuy vậy, ở một kỳ World Cup, những con số đó không thể là thước đo cho trình độ của 2 phía.


Rooney sẽ là tâm điểm của trận đấu đêm nay, Ảnh Getty

Tới lúc này, “chú Sam” không còn là một tay mơ của bóng đá thế giới. Kể từ năm 1994, khi người Mỹ tuyên bố đã sẵn sàng “chơi” bóng đá, họ đã có những bước tiến kinh khủng cả ở mặt chuyên môn và chiều sâu phát triển. Không cần nói nhiều về khoảng cách truyền thống giữa Anh và Mỹ nữa. Nhưng ở thời điểm hiện tại, sức mạnh của người Anh liệu đã đủ để áp đảo thầy trò Bob Bradley?

Sau 2 chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ và Australia, sự tự tin của Mỹ đang dâng cao. Trong khi đó, với đội bóng của Capello, những sự chuẩn bị của họ không thực sự như ý. Trận thắng Platinum Stars 3-0 mới đây không che giấu được một sự thật: Tam sư đã chơi rất có vấn đề trước Nhật và Mexico. Điều đáng nói không phải là kết quả, mà ở những phương án thiếu nhất quán về đội hình cũng như nhân sự của Don Fabio. Rất khó để hình dung tuyển Anh sẽ chơi như thế nào ngày hôm nay. Điều chắc chắn duy nhất là nếu họ thua, đó sẽ là một cú đấm trời giáng vào tham vọng của Tam sư.

* Chờ sự thực dụng của Capello

Dù tuyển Anh được đánh giá cao về chất lượng nhân sự, sự kết dính và nhuần nhuyễn của họ chưa chắc đã bằng người Mỹ. Yếu tố kinh nghiệm cũng đáng được nói đến, nhưng không thể là điều kiện đủ cho một nhận định nghiêng về Tam sư. 12 tháng trước, chưa ai quên cách mà Mỹ đánh bại Tây Ban Nha ở bán kết Confederations Cup 2009. Ngay sau đó là trận đấu mà thầy trò Bradley đã chơi cực hay trước Brazil, dẫn trước 2 bàn trước khi để thua ngược 2-3 trong trận chung kết. Đó là một đội bóng biết cách tính toán rất hợp lý các thời điểm cần chơi nhanh hay cần giữ bóng, hoặc khi cần phòng thủ hay cần tấn công tổng lực. Lối đá rất khoa học kiểu đó rõ ràng đủ sức gây khó khăn cho người Anh. Ở bối cảnh này, thứ vũ khí quan trọng nhất mà Tam sư có vẫn là… Capello. Sự thực dụng của ông thầy người Ý sẽ là chiếc chìa khóa vàng để tuyển Anh chiếm ưu thế.

Capello chắc chắn sẽ không lơ là trong trận mở màn. Đội bóng của ông đã có hàng loạt thay đổi trong các trận thử nghiệm, nhưng đó không hẳn là dấu hiệu xấu. Ở phương diện nào đó, điều này đồng nghĩa với việc họ đã sẵn sàng chơi với nhiều kiểu khác nhau, tùy theo từng đối thủ. Với mục đích cao nhất là chiến thắng và bàn thắng, Capello sẽ biết cách tạo ra khác biệt từ những gì ông có trong tay. Đó là điều đã được khẳng định trong suốt vòng loại. Thật ngạc nhiên nếu nó lại thay đổi vào lúc này, thời điểm Anh đã sẵn sàng nhập cuộc.

Khi Barry chưa thể trở lại, tuyển Anh sẽ đi tìm sự cân bằng ở sơ đồ 4-4-2. Ít nhất, đó cũng đã là công thức chiến thắng mà Capello có thể tin tưởng sau vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Xét một cách khách quan, nếu như đại diện tới từ cựu lục địa không muốn chơi 1 trận đấu mở ở ngày ra quân, họ sẽ rất khó bị đánh bại. Trái lại, với người Mỹ, có vẻ như sự lựa chọn khả quan nhất với họ cũng sẽ là một trận hòa. Đó là kết quả không tồi để Bradley có thể tính toán tiếp đường đi vào vòng sau.

Dự đoán: 1-1


Lực lượng

Anh: Gareth Barry chưa thể trở lại. King sẽ thay thế Rio Ferdinand, trong khi David James nhiều khả năng sẽ bắt chính sau khi bình phục 1 chấn thương nhẹ ở đầu gối.

Mỹ: Altidore trở lại đá chính sau khi bình phục chấn thương mắt cá. Dempsey cũng đã sẵn sàng thi đấu sau một số vấn đề về thể lực.

Đội hình dự kiến

Anh: James; Johnson, King, Terry, A Cole; Lennon, Lampard, Gerrard, J Cole; Rooney, Crouch.

Mỹ: Howard; Cherundolo, Onyewu, DeMerit, Bocanegra; Donovan, Bradley, Edu, Dempsey; Altidore, Buddle.

0-1 thành 10-1

World Cup 1950 là lần đầu tiên người Anh tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Lúc bấy giờ, người Anh luôn nghĩ rằng trình độ bóng đá của họ là số 1 thế giới và người Mỹ hoàn toàn mù tịt về bộ môn thể thao này. Vì lẽ đó, khi các phóng viên từ Brazil thông báo tỷ số là 0-1, các tờ báo ở Anh cho rằng họ đưa tin nhầm và tự động sửa lại thành... 10-1.

3

ĐT Mỹ tổng cộng đá 25 trận ở VCK World Cup. Họ thắng 6 trận, và nửa trong số đó (3) là trước các đội bóng châu Âu. Ngoài chiến thắng nổi tiếng trước Anh 60 năm về trước, họ từng thắng Bỉ 3-0 năm 1930 và đánh bại Bồ Đào Nha của Figo 3-2 tại World Cup 2002.


Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm