ĐT Anh: Mặc kệ chấn thương, phải tập nặng!

07/06/2010 10:15 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Chấn thương của Rio Ferdinand thực sự khiến người hâm mộ và HLV Fabio Capello lo ngại. Nhưng không vì thế mà ông thầy người Ý sử dụng biện pháp tiêu cực là tập ít, tập nhẹ để tránh chấn thương.

Thủ quân Ferdinand mất World Cup vì một pha va chạm với Heskey trên sân tập. Người Anh lo ngại Ferdinand không phải là nạn nhân duy nhất khi những cầu thủ khác như John Terry, Ledley King, Wayne Rooney hay Steven Gerrard vốn có tiền sử chấn thương rất hoành tráng. Nhưng Capello vẫn nhất định giữ nguyên khối lượng bài tập: "Tất nhiên chúng tôi phải cẩn thận và đề phòng chấn thương xảy ra. Nhưng không phải theo kiểu không tập luyện. Chẳng lẽ cả đội chỉ đi tập bơi? Chúng tôi phải làm sao đảm bảo các cầu thủ có thể thi đấu tốt ở mọi trận đấu của giải".


"Tam sư" luyện tập - Ảnh Getty
Hôm nay, tuyển Anh của Capello sẽ có trận giao hữu nhẹ nhàng với CLB thuộc giải VĐQG Nam Phi là Platinum Stars. Capello khẳng định những cầu thủ quan trọng như Rooney, Gerrard hay trung vệ đang gặp vấn đề về thể lực là King phải thi đấu ít nhất là 45 phút.

Buổi tập mới nhất, King đã có thể tập luyện cùng đội bóng sau khi dành cả ngày thứ Bảy trong phòng tập thể lực. Matthew Upson là cầu thủ duy nhất vắng mặt, không phải vì chấn thương mà vì sốt virus. Theo chẩn đoán của bác sĩ, vào hôm nay là anh có thể tập luyện bình thường. Michael Dawson, được gọi thay Rio Ferdinand, chỉ tham gia các bài tập nhẹ

Trong khi cả đội bóng tập luyện thì trợ lý của Capello là Franco Baldini và David Beckham đã đến Johannesburg để thám thính ĐT Mỹ ở trận giao hữu với Australia (Mỹ thắng 3-1). Theo lời của Capello, Beckham không hề đến Nam Phi với tư cách là thành viên của ban huấn luyện mà sẽ được trao nhiệm vụ đặc biệt. Ngoài việc làm gương, động viên tinh thần cho các cầu thủ khác, có lẽ sự hiểu biết của Beckham về bóng đá Mỹ giúp ích rất nhiều cho Capello. Đối thủ đầu tiên của Anh ở vòng bảng chính là ĐT Mỹ.

Trước những câu hỏi liên quan đến chiến thuật mà ông định sử dụng ở Nam Phi, Capello từ chối trả lời: "Với tôi, chỉ có một sơ đồ đang thịnh hành: 9-1. Các đội bóng đều thi đấu với sơ đò này, một hệ thống mới trên sân cỏ và phụ thuộc vào chất lượng cầu thủ". Thông điệp gì từ đây? Có lẽ, Capello muốn nhấn mạnh việc cả đội phải tham gia phòng ngự và phản công là chiến thuật hiệu quả nhất hiện nay.

David James bị bỏ rơi?

Chiếc áo số 1 đã được trao cho David James. Nhưng sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ, ít nhất ở trận ra quân gặp Mỹ, không phải là thủ môn của Portsmouth. Vào ngày 1/8 tới đây, James sẽ tròn 40 tuổi và anh từng mộng mơ trở thành thủ môn già nhất giương cao Cúp vàng từ sau Dino Zoff của Italia. Nhưng theo một số nguồn tin của báo chí Anh, James hiện tại đang bị bỏ rơi, thậm chí chỉ là sự lựa chọn số 3 (tức cuối cùng).

Capello hiện đặt niềm tin lớn nhất ở Robert Green. Thủ môn của West Ham đã hoàn thành nhiệm vụ ở vòng loại, dù không quá xuất sắc nhất nhưng những pha ra vào của anh có độ an toàn cao. Joe Hart cũng để lại ấn tượng mạnh đối với Capello, bởi sự tự tin và phản xạ tuyệt vời của anh. Nhưng vấn đề đáng lo ngại nhất với trường hợp của Joe Hart là kinh nghiệm thi đấu ở chiến trường đỉnh cao. Trong những ngày tới, Capello tiếp tục cân nhắc, chọn lựa giữa Joe Hart và Robert Green. Còn đối với James thì đã xong, chỉ là sự lựa chọn số 3 mà thôi.

Lampard tự hào được làm đội phó

Capello đã chính thức thông báo Frank Lampard sẽ là đội phó mới của tuyển Anh trong khi Steven Gerrard được đôn lên, kế thừa băng đội trưởng của Rio Ferdinand. "HLV và Franco Baldini đã thông báo rằng tôi là đội phó. Tôi rất tự hào được trao vinh dự này. Tôi rất thất vọng đối với trường hợp của Rio. Nhưng những gì tôi có thể làm là nỗ lực để xứng đáng với vinh dự này". Ở Chelsea, Lampard cũng là đội phó.


Đ.Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm