Các bô lão ủng hộ “lệnh cấm WAG” của Capello

21/05/2010 11:52 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Việc HLV trưởng đội tuyển Anh Fabio Capello muốn ban hành “lệnh giới nghiêm” với vợ và bạn gái của các học trò trong cuộc đua tại VCK World Cup 2010 vẫn là câu chuyện thời sự với làng bóng đá xứ sở sương mù. Mới đây, các cựu cầu thủ có mặt trong đội hình ĐT Anh đăng quang ở World Cup 1966 đã lên tiếng ủng hộ quyết định của đương kim thuyền trưởng đội nhà.


Fabio Capello muốn ban hành
 “lệnh giới nghiêm”với WAG - Ảnh theo AP
 Để tránh sự ồn ào từ sự xuất hiện của các WAG giúp các cầu thủ Anh tập trung cao nhất cho mục tiêu chinh phục Cup vàng ở Nam Phi, ông Capello đã tuyên bố không muốn nhóm WAG của “Tam sư” sát cánh cùng các học trò khi đội Anh thi đấu ở Nam Phi. Tuy nhiên, lệnh cấm này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ một số bà vợ và bạn gái của các cầu thủ, thậm chí nhiều WAG còn đã sắp đặt kế hoạch để “lách” việc này với những chương trình cá nhân hòng có mặt ở Nam Phi cổ vũ những người đàn ông của họ thi đấu tại World Cup.

Nhưng HLV Fabio Capello không đơn độc trong “cuộc chiến” với các WAG khi các “lão làng” từng là các nhà vô địch thế giới của đội tuyển Anh đã hoan nghênh quyết định của chiến lược gia người Italia. Theo tờ Telegraph (Anh), các cựu tuyển thủ Martin Peters và Sir Geoff Hurst cho rằng HLV Capello có cách xử sự gần giống như phong cách của Sir Alf Ramsey, thuyền trưởng đã dẫn dắt ĐT Anh vô địch ở World Cup 1966.

Ông Peters, 66 tuổi, đã kể lại một câu chuyện thú vị trên Telegraph về thái độ của Sir Alf Ramsey đối với các WAG ở thế kỷ trước. “Lão tướng” Peters đã tiết lộ: “Sau World Cup 1970 ở Mexico, chúng tôi thi đấu ở Malta tại giải vô địch châu Âu. Tôi, Geoff Hurst, Bobby Moore và Peter Bonetti có thỏa thuận với một công ty lữ hành để mang các bà vợ đi theo. Nhưng công ty này đặt chỗ cho họ ở cùng khách sạn với các cầu thủ, một việc làm sai lầm. Một buổi sáng, vợ tôi, Kathy và vợ của  Geoff, Judith bước xuống cầu thang và gặp Sir Alf ở hành lang. Ông ấy nói- xin chào các cô gái, nếu các bạn đang ở cùng khách sạn với các cầu thủ, tôi sẽ không bao giờ chọn họ thi đấu cho đội tuyển Anh lần nữa. Nhờ quyết định ấy, chúng tôi đã thắng 1-0 và tôi ghi bàn”.

Phụ họa với đồng đội, Sir Geoff Hurst lại bật mí câu chuyện khi vợ ông lỡ “mặt đối mặt” với thuyền trưởng của đội bóng xứ sở sương mù ở cầu thang nhân dịp có một trận giao hữu của đội tuyển Anh trước World Cup 1970 và Sir Alf đã không ngần ngại nói thẳng “chúng tôi sẽ không đến Mexico vì lợi ích của cô, chúng tôi sẽ đến để giành Cup”. Sir Alf tuyên bố luôn với bà xã của Geoff Hurst rằng ông không muốn thấy cô ở cùng khách sạn với các cầu thủ Anh.

Hiện tại ở đội tuyển Anh, với cá tính của Capello, ông đã cho thấy sự cương quyết xử êm ả các vấn đề nội bộ để duy trì sự ổn định của “Tam sư”. Như sau Scandal “ăn vụng” của John Terry liên quan đ
ến bạn gái của đồng đội Wayne Bridge, Capello đã nhanh chóng tước băng đội trưởng của thủ lĩnh đội Chelsea.

Đánh giá về cách xử xự của HLV trưởng ĐT Anh hiện nay, ông Hurst bày tỏ: “Capello đã cho thấy cách giải quyết hợp lý với vụ Terry, nhanh chóng, quyết đoán, xử lý xong trong 12 phút và tiếp tục mọi chuyện. Điều đó tương tự như với Sir Alf Ramsey. Capello đúng khi giữ các WAG ở xa, có thể là ở hành tinh bên cạnh”. 

Cẩm Oanh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm