Anh – Ghana 1-1: Quá đẹp cho một trận giao hữu

31/03/2011 11:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Các trận giao hữu nên kết thúc bằng những nụ cười. Khi John Pantsil phất cao lá cờ Ghana trên sân Wembley, đó là lúc bóng đá đã chiến thắng. Fabio Capello chẳng có lý do gì để phàn nàn về 90 phút tranh tài không thiếu chất quyết liệt và sự nghiêm túc từ cả 2 đội. Nơi đó, các CĐV Anh cũng đã chứng kiến sự tiến bộ đáng khen ngợi mà đội hình B của họ thể hiện. Sau World Cup, những gì người hâm mộ muốn ở Don Fabio, họ đã thấy.

Đã có một sự thảnh thơi rất lớn về tâm lý sau khi Tam sư có chiến thắng quan trọng ở xứ Wales. Trước một Ghana khá “hiếu chiến” và chủ trương gây ấn tượng bằng lối chơi nhanh, tuyển Anh cũng lập tức thể hiện cá tính và sự vững vàng. Dù đã tới 7 thay đổi so với trận đấu ở Cardiff, nhưng các học trò của Capello đã giữ được sự ổn định và khả năng kiểm soát trận đấu rất tốt. Sơ đồ 4-3-3 bắt đầu trở nên nhuần nhuyễn và phát huy hiệu quả nhiều hơn, bất chấp việc người Anh không có những cái tên trụ cột. Trong bản hòa tấu đầy chất lượng và bầu không khí phấn khích hệt như ở giải Ngoại hạng, những ngôi sao mới đã có cơ hội thể hiện mình.

Bàn thắng của Andy Carroll là một kết quả tuyệt vời cho cả tất cả: Chính anh, Capello, và Kenny Dalglish. Tất nhiên, ngoài chiếc áo số 9 và cú dứt điểm rất hiểm ở phút 43, tiền đạo 35 triệu bảng của Liverpool chưa thể làm người ta gợi nhớ về hình bóng Alan Shearer ngày nào. Nhưng ít nhất Capello cũng đã quyết định đúng khi tin tưởng vào một thương binh mới trở lại. Bí quyết rất đơn giản dành cho Carroll: “Uống bia ít đi và nỗ lực nhiều hơn”.

ĐT Anh đã thể hiện bộ mặt khác biệt sau World Cup- Ảnh Getty

Bên cạnh điểm sáng ấy, khá nhiều vị trí của Capello cũng đã “có điểm” khi buộc phải phơi mình trước áp lực của chiếc áo trắng. Hàng thủ của Anh chơi rất ổn với những người kế thừa như Gary Cahill, Phil Jagielka, hay Baines. Thi thoảng, họ cũng không quên thả lỏng đôi chút để người ta thấy được... Joe Hart cũng bắt hay như thế nào. Young tiếp tục tỏa sáng với tầm ảnh hưởng rộng lớn xung quanh vòng cấm, cùng 1 pha áp sát khiến bóng đập trúng khung thành đối phương. Barry rất cần mẫn, còn Jack Wilshere đang ngày một “lạnh” hơn dưới vai trò thủ lĩnh cầm nhịp.

Một trận đấu rất thú vị. Các cầu thủ đều đá nhanh và có những pha va chạm không khoan nhượng”, Capello nói, “Điều ấn tượng nhất với tôi chính là sự can đảm và tự tin của tuyển Anh trước một đối thủ không yếu. Chúng tôi đã chơi rất quyết tâm, và có chất lượng không tồi”.

Những thay đổi lớn

Tam sư chưa bao giờ là một đội mạnh về chiến thuật. Nhưng dưới thời Capello, vấn đề lối chơi đã có những thay đổi lớn. Ở Nam Phi, HLV xứ mỳ ống thất bại với 4-4-2 truyền thống, khi hàng tiền vệ của ông tỏ ra mệt mỏi và rất khó thích ứng với những diễn biến chậm. Người Anh muốn đội bóng đá nhanh hơn, họ muốn có nhiều làn gió trẻ hơn để cải thiện tình hình. Những ý tưởng mới đã xuất hiện trước xứ Wales và được tiếp nối ở Wembley.

Tuyển Anh đã chơi 4-3-3 khá điêu luyện. Nhưng ấn tượng hơn, dường như đây là cách thể hiện rất phù hợp với những gì họ có. Carroll chơi cao nhất, sẵn sàng dứt điểm và đón lõng bóng bổng. Ở phía sau, Milner, Young và Downing cũng có khá nhiều đất diễn để thể hiện tốc độ. Rất nhiều đợt tấn công của đội chủ nhà đã tạo được sức ép nhờ số đông và cự ly hợp lý. Trái lại, khi mất bóng, đội hình của họ cũng giữ thăng bằng rất nhanh khi chuyển về 4-1-4-1. Có thể hiểu, đây sẽ là cách chơi chuẩn của người Anh trong tương lai gần. Nó thích hợp với cả đội hình chính lẫn những người đóng thế. Với Capello, sự linh hoạt là chìa khóa của thế trận. Rất logic nếu rất nhiều CĐV Anh cũng nghĩ thế.

Lần thứ 17 không để thua một đại diện tới từ lục địa Đen chỉ là một thành tích mang tính thống kê. Ở đây, đội bóng của Capello đã cho thấy họ đã sẵn sàng cho chiến dịch Euro 2012 bằng những thay đổi có tính bước ngoặt. Trước tiên là con người. Sau đó tới lối chơi. Cuối cùng, bằng những sự đổi thay đôi khi bị đánh đổi bởi những lời chỉ trích, Capello đã cho thấy ông sẵn sàng phục vụ đội bóng nhiều hơn (thay vì ngược lại). Những câu hỏi hóc búa đã dần được trả lời trên sân cỏ. Ai sẽ làm đội trưởng? Ai sẽ thay Rio Ferdinand, Gerrard, hay Crouch...? Ai sẽ chỉ huy và ai sẽ phải hy sinh nhiều nhất? Tất cả đang dần sáng tỏ cùng thời gian.

Yến Thanh   

Đội hình thi đấu

Anh: Hart - Johnson (Lescott 46’), Cahill, Jagielka, Baines - Milner, Barry, Wilshere (Jarvis 69’) - Downing, Carroll (Defoe 59’), Young (Welbeck 81’).

Ghana: Kingson - Pantsil, Vorsah (Jonathan Mensah 46’), John Mensah, Lee Addy (Opare 46’) - Adiyah (Tagoe 69’), Annan (Derek Boateng 46’), Agyemang-Badu, Kwadwo Asamoah (Inkoom 83’), Muntari (Ayew 59’) - Gyan.

Ghi bàn: Carroll 43’ - Gyan 90’

7 Với vinh dự đeo băng đội trưởng ở trận đấu vừa rồi, Gareth Barry đã trở thành thủ quân thứ 7 của ĐT Anh, dưới triều đại Fabio Capello (từ tháng 12/2007).

9 Những ai cho rằng Ghana là đội bóng được lợi hơn về thể lực nên suy nghĩ lại. Ở Wembley, HLV Stefanovic đã bố trí 9/11 cầu thủ đá chính là những người vừa chơi trận giao hữu hai ngày trước tại Brazzaville (Congo), cách London 6400 km giờ bay.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm