ĐT Anh chấm dứt chuỗi trận toàn thắng: Nỗi lo Ferdinand

12/10/2009 12:48 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sai lầm ở hàng phòng ngự đã kết thúc mạch trận toàn thắng của ĐT Anh ở vòng loại châu Âu và HLV Fabio Capello có những lý do rõ ràng để lo lắng cho vòng chung kết World Cup sắp tới.

Đây không phải là lần đầu tiên trong vài tuần lễ trở lại đây, người Anh lại phải chứng kiến nỗi ám ảnh mang tên Rio Ferdinand, trung vệ từng được hy vọng rất nhiều, nhưng giờ không còn vững chắc như danh tiếng của anh nữa. Một phán đoán sai lầm của anh và ĐT Anh phải trả giá đắt với bàn thua, thủ thành Robert Green bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi lộ liễu với Artem Milevskiy. Dù sau đó Andriy Shevchenko đá hỏng quả phạt đền, đó vẫn là một bài học không được phép quen với các cầu thủ áo trắng nếu như họ thực sự muốn chấm dứt chuỗi ngày thất vọng tại các giải đấu lớn.

Sự sa sút phong độ của Ferdinand khiến Capello lo ngại

 
Các CĐV của ĐT Anh hẳn phải nhớ lại ngay lập tức đường chuyền vụng về của Ferdinand trong phút cuối cùng của trận derby Manchester. Bàn gỡ muộn của M.U trong ngày hôm đó đã giúp Ferdinand thoát được những lời chỉ trích, nhưng tối hôm qua ở Ukraine, anh không còn có thể bào chữa gì nữa. Phải chăng những sai lầm liên tục xuất hiện vì anh ít được ra sân do chấn thương?

Dù đã trở lại với ĐT Anh, tại Old Trafford, anh vẫn chỉ được HLV Alex Ferguson sử dụng một cách hết sức thận trọng cho các trận đấu trong màu áo M.U. Đây cũng mới chỉ là lần thứ tư anh đá cặp cùng John Terry ở vòng loại World Cup. Capello hẳn cũng biết rõ rằng Ferdinand chỉ chơi 19 trong tổng số 41 trận gần nhất của cả M.U và ĐT Anh sau khi đã đá tới 45 trận cho đội bóng áo đỏ ở mùa trước.

Tất nhiên HLV người Ý sẽ không dễ dàng gạt bỏ một trong những trung vệ tài năng nhất thế giới, đặc biệt là khi danh sách xếp hàng sau lưng Ferdinand bây giờ, Matthew Upson, Joleon Lescott và Phil Jagielka, không phải là những lựa chọn thực sự đẳng cấp. Tuy nhiên, trong buổi tối mà ĐT Anh được chờ đợi sẽ xác nhận tư cách ƯCV hàng đầu cho chức vô địch World Cup cũng là lúc họ chỉ ra cho các đối thủ lớn ở Nam Phi tại sao họ vẫn chưa đạt đến trình độ như thế.

Ở chiều ngược lại, thất bại này có lợi cho Capello. Dù trận thua Ukraine phá hỏng một kết quả hoàn hảo ở vòng loại cho HLV người Ý, nhưng nó cũng giúp ông chỉ ra những điểm yếu nơi hàng thủ. Ferdinand không phải là tội đồ duy nhất. Ashley Cole và Glen Johnson cũng đã bị chê trách rất nhiều khi thực hiện nhiềm vụ phòng thủ và trước các tiền vệ Ukraine, một lần nữa họ lại gây thất vọng. Tuy nhiên, chính Ferdinand, đã chơi 75 trận và có 12 năm gắn bó với ĐT Anh, mới là điểm yếu đáng lo ngại nhất có thể dẫn đến một kết thúc tai họa nữa cho đội bóng áo trắng mùa hè sang năm.

Với việc ĐT Anh ghi được rất nhiều bàn thắng ở vòng loại lần này, 31 bàn cả thẩy, những điểm yếu nơi hàng thủ có thể đã bị lơ là, nhất là khi họ không gặp phải những đối thủ đáng sợ thật sự. Thống kê cho thấy trung bình mỗi trận ở vòng loại này, các thủ thành của Capello chỉ phải đối phó với 3 cú sút. Brazil, Argentina hay TBN chắc chắn sẽ không sút ít như thế và những cú sút của Fernando Torres, Lionel Messi hay Luis Fabiano chắc chắn cũng sẽ đáng sợ hơn nhiều.

Ngày càng thiếu chắc chắn

10/10/09: Ukraine - Anh 1-0: Ferdinand bỏ vị trí và Artem Milevskiy đối mặt với thủ môn Robert Green. Green phạm lỗi dẫn đến một quả penalty cho đội chủ nhà, còn anh bị truất quyền thi đấu. Bàn thắng cho Ukraine đến sau khi Ashley Cole bất cẩn để mắt bóng ngay trước vòng cấm.

05/09/09: Anh - Slovenia 2-1: Joleon Lescott hốt hoảng và lúng túng ở khu vực 5m50 dẫn tới bàn thắng của Zlatan Ljubijankic vào lưới Green.

12/08/09: Hà Lan - Anh 2-2: Tuyển Anh bị dẫn trước 2 bàn sau khi đường chuyền về của Ferdinand vào chân Dirk Kuyt. Barry sau đó để mất bóng và Arjen Robben ghi bàn cho đội bóng áo da cam.

01/04/09: Anh - Ukraine 2-1: Glen Johnson để bóng bật vào chân Andrei Shevchenko, dẫn đến bàn gỡ hòa cho Ukraine.

19/11/08: Đức - Anh 1-2: John Terry và Scott Carson không ngăn được tiền đạo vào thay người của tuyển Đức Patrick Helmes.

15/10/08: Belarus - Anh 1-3: Belarus gỡ hòa nhờ pha đánh đầu của Sitko, không bị ai kèm, làm tung lưới David James.
 
Trần Trọng 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm