Thực ra cũng dễ hiểu cho quyết định của Capello. Những trận đấu hạng A như thế này là dịp tốt nhất để ông có thể triệu tập các tuyển thủ quốc gia mà không e ngại sự ngăn trở từ phía các CLB. Mặc dù hai trận đấu còn lại không còn nhiều ý nghĩa, song đó lại là một dịp rất tốt để Capello có thể đánh giá năng lực của các học trò, và phần nào xác định được những nhân tố trụ cột cho VCK ở Nam Phi hè năm tới.

Ghi tới 5 bàn thắng trong 4 trận gần nhất cho ĐTQG, Jermain Defoe đã gây ấn tượng rất mạnh với Capello và được xem như sự lựa chọn thứ hai trên hàng công sau Rooney. Nhưng chân sút của Tottenham chưa thực sự bình phục sau chấn thương bàn tay, và Capello không muốn mạo hiểm gọi anh. Đó chính là một cơ hội của Gabriel Agbonlahor, cầu thủ đã không khoác áo ĐTQG kể từ hồi tháng Hai. Tính đến trước trận đấu với Man City rạng sáng nay, tiền đạo 23 tuổi này đã ghi bàn trong 4 trận liên tiếp cho Aston Villa, và 1 suất lên tuyển là sự tưởng thưởng xứng đáng.
Cuối tuần qua, Walcott đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng một bàn thắng giúp Arsenal đè bẹp Blackburn 6-2, tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để thuyết phục Capello bởi theo quan điểm của ông, một cầu thủ phải được đá thường xuyên ở CLB mới nghĩ đến chuyên lên tuyển. Tương tự là trường hợp của Joe Cole, người mới trở lại sau một quãng thời gian dài chấn thương.
Nỗi lo “virus FIFA”
Aston Villa đang sống bằng những bàn thắng của Agbonlahor, M.U chắc chắn sẽ suy yếu rất nhiều nếu không có 7 bàn thắng của Rooney, dù rằng anh đã tịt ngòi 3 trận liên tiếp. Trong khi đó, Barry, Lennon hay Milner đều đang là những niềm cảm hứng ở CLB của họ. Rõ ràng việc phải nhả những trụ cột này cho ĐTQG, khi mà cả 2 trận tới chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục là điều các HLV đều không muốn.
Thành Manchester là nơi cống hiến nhiều tuyển thủ quốc gia nhất ở đợt tập trung này: 8 người, chia đều cho M.U và Man City. Ngoại trừ Rooney, cả 3 tuyển thủ còn lại của M.U đều mới trở lại sau chấn thương và khả năng tái phát là hoàn toàn có thể xảy ra. Thời gian qua, M.U không chỉ gặp vấn đề về hàng phòng ngự khi bộ đôi thép Rio-Ferdinand sa sút còn van der Sar chưa trở lại, mà còn thiếu ổn định ở tuyến giữa do ngài Ferguson xoay vòng quá nhiều. Chỉ cần một trong số này dính “virus FIFA”, chắc chắn M.U sẽ rơi vào khó khăn về mặt nhân sự. Man City cũng rất lo lắng nếu Barry hay Wright-Phillips chấn thương, vì cả hai đều là những mắt xích rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của họ.
Cùng chung nỗi lo ấy là Aston Villa. Mùa giải năm ngoái, đội bóng này từng mất suất dự Champions League do sử dụng các cầu thủ với mật độ quá dày khiến họ quá tải. Agbonlahor đã từng là “nạn nhân” của chính sách ấy, và điều đó vẫn ám ảnh anh đến bây giờ.
|
Danh sách cụ thể Thủ môn: James (Portsmouth), Green (West Ham), Robinson (Blackburn). Hậu vệ: Bridge, Lescott (cùng Man City), Cole, Terry (cùng Chelsea), Johnson (Liverpool), Rio Ferdinand, Brown (cùng M.U), Upson (West Ham). Tiền vệ: Barry, Wright-Phillips (Man City), Beckham (LA Galaxy), Carrick (M.U), Gerrard (Liverpool), Lampard (Chelsea), Aaron Lennon (Tottenham), Milner (Aston Villa). Tiền đạo: Cole (West Ham), Crouch (Tottenham), Heskey, Agbonlahor (Aston Villa), Rooney (M.U). |