Chelsea vô địch FA Cup: Gừng càng già càng cay!

06/05/2012 13:59 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Phát biểu trong ngày Chelsea đăng quang tại FA Cup, trung vệ đội trưởng John Terry của "The Blues" đã buông những lời đanh thép rằng: Đừng có gạch tên nhưng cận vệ già như chúng tôi !

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Mùa giải năm nay, không ít người từng nghĩ rằng để đạt được thành công, Chelsea phải mạnh dạn gạt bỏ những công thần như Frank Lampard, John Terry và Didier Drogba - những lão tướng đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Ngay cả cựu thuyền trưởng Villas-Boas cũng công khai bày tỏ ý định "thanh trừng" những tên tuổi trên để phục vụ cho cuộc cách mạng "trẻ hóa" của mình. 

Tuy nhiên, từ khi lên nắm quyền dẫn dắt Chelsea, HLV Di Matteo luôn đặt niềm tin vào lứa cầu thủ đã ngoài 30 tuổi này và thành tích mà "The Blues" đạt được thì ắt hẳn ai cũng rõ. Từ một đội bóng thi đấu bạc nhược và thiếu sức sống dưới thời Villas-Boas, "Lữ đoàn xanh" đã chuyển mình một cách ngoạn mục để trở thành một tập thể gắn kết và khát khao chiến thắng. Ít ai có thể ngờ được rằng những Lampard, Terry và Drogba già nua kia lại có thể thi đấu hệt như những chàng trai mới tuổi đôi mươi hừng hực sức sống.



Chelsea vô địch: Chiến công đầu của những cận về già - Ảnh: Getty

Từ một đội bóng đang ngấp nghé bị loại khỏi đấu trường FA Cup, Champions League và gần như hết cơ hội cạnh tranh một suất trong Top 4, khi niềm tin được đặt đúng chỗ, Chelsea đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng. Vượt qua Napoli trong một cuộc ngược dòng không tưởng, xuất sắc đánh bại Benfica và Barcelona một cách thuyết phục để vào chơi trận Chung kết Champions League, "The Blues" đồng thời cũng đánh bại lần lượt những đối thủ khó chịu, trong đó có Tottenham, để giành quyền vào chơi trận Chung kếu cúp FA trên sân Wembley.

Liverpool không phải một đối thủ dễ xơi với Chelsea. Thực tế thì đội bóng vùng Merseyside đã không ít lần tiễn biệt "The Blues" ra khỏi rất nhiều cuộc chơi lớn nhỏ trong vòng mấy năm qua. Trong trận Chung kết trên sân Wembley đêm qua, đội bóng của HLV Kenny Dalglish vẫn chứng minh được giá trị đó, ngay cả khi họ bị đội bóng áo xanh dẫn trước 1 bàn sau pha lập công của Ramires. Và chiến thắng chỉ thực sự nằm trong tay Chelsea khi mà Frank Lampard thực hiện cú chuyền bóng tinh tế và vừa tầm để Didier Drogba băng lên đón bóng, khống chế và dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Reina. Không thể phủ nhận tầm quan trọng của bàn mở tỷ số, nhưng chính bộ đôi lão tướng của sân Stamford Bridge mới là những người tạo ra được nhát dao kết liễu trận đấu, đưa Chelsea trở thành tân vương của FA Cup.

"Chức vô địch thật tuyệt vời, vì nó, chúng tôi đã sống và cống hiến tất cả. Đội bóng đã có một mùa giải khó khăn nhưng cuối cùng tôi và các đồng đội của mình đã giành chiến thắng. Họ bảo chúng tôi già, đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng hãy nhìn cách chúng tôi chiến đấu trong 16, 17 trận đấu vừa qua, câu trả lời nằm cả ở trong đó", với tư cách một thủ lĩnh - người đầu tiên thay mặt cho Chelsea lên nhận cúp và cũng thay mặt cho nhóm lão tướng tại Stamford Bridge, John Terry đã lên tiếng phát biểu như vậy. Một lời khẳng định đanh thép cho sự thực rằng họ chưa hết thời!

9 năm với 6 lần đặt chân đến ngưỡng cửa của trận Chung kết Champions League và một lần cầm được chiếc cúp vô địch nhưng lại để tuột tay trong một ngày mưa tại Moscow, Terry và những cầu thủ cùng trang lứa của mình hiểu rõ nỗi thất vọng, nỗi đau của những kẻ "lỡ hẹn" hơn bất kỳ ai hết. Đó là nguyên nhân tại sao trong những con người tưởng chừng như già nua kia lại tồn tại một nguồn năng lượng dồi dào, một tinh thần và khí chất mãnh liệt đến như thế.

John Terry có lý khi tuyên bố như vậy: "Gừng càng già càng cay - Người càng già càng hay"!

Tiểu Tô

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm