Barca & Drogba: Quyết định ngay đi, "Voi rừng"

22/07/2008 10:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Dòng tin ngắn ngủi trên trang web của Chelsea (www.chelseafc.com) thông báo rằng Drogba sẽ không tham gia chuyến du đấu châu Á vì "phải ở lại Cobham dưỡng thương" được báo chí Anh và Catalan thống nhất nhìn nhận theo nghĩa, tiền đạo người Bờ Biển Ngà sẽ sớm rời Stamford Bridge.

Hôm 16/7, Thierno Seydi, một trong số những người đại diện của Drogba, đã khẳng định trước báo giới rằng tương lai thân chủ của ông ta sẽ được quyết định trong vòng 10 ngày tới. Có thể thấy rõ, đó chỉ là chiêu hoãn binh. Bởi nếu Drogba thật lòng muốn ở lại Stamford Bridge, thì anh ta đã chẳng cần phải đắn đo lâu đến thế sau khi đã nhận được sự đảm bảo cả về tài chính (lương chạm trần, 130.000 bảng/tuần) lẫn thể thao (thể hiện qua lời mời tha thiết của Scolari). Ý đồ của Drogba là quá rõ: Nếu sau 10 ngày ấy mà không có đội bóng nào đưa ra lời đề nghị nghiêm túc với Chelsea, anh mới đồng ý gia hạn hợp đồng. Có vẻ như 10 ngày là hơi nhiều. Ngay sau khi Drogba vừa từ chối theo Chelsea đến châu Á, tờ El Mundo Deportivo loan tin Barca đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với cá nhân tiền đạo người BBN.
 

Việc Drogba đồng ý đến Barca thực ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Từ sau khi Mourinho bị đuổi khỏi Stamford Bridge, tiền đạo này cũng hết còn tha thiết gắn bó với "The Blues", từng có không dưới 4 lần công khai ý muốn ra đi. Đi đâu cũng được. Đến Inter của ông thầy cũ Mourinho thì quá tốt, nhưng nếu không được, thì sang kình địch của Inter là AC Milan cũng OK. Thậm chí, nếu đội bóng cũ Marseille đủ tiền trả lương, Drogba cũng sẵn lòng quay lại!? Thế nên, không có gì lạ khi Drogba nói khơi khơi rằng "Tôi muốn được khoác áo Barca". Và một khi hai bên đã giải quyết được những vướng mắc nhỏ về hợp đồng (Barca muốn ký 2 năm cố định cộng thêm 1 năm có điều kiện, còn Drogba yêu cầu ký 3 năm cố định luôn), chẳng còn điều gì có thể ngăn cản tiền đạo người BBN nói "Si" với Barca nữa.

Dù vậy, chặng đường từ Stamford Bridge tới Nou Camp của Drobga vẫn còn dài và ghập ghềnh lắm. Còn đó Abramovich, ông chủ hiện tại của Drogba và là người chỉ quen "vơ vét" của người khác chứ chưa bao giờ và không đời nào chịu chấp nhận để kẻ khác "hút máu" mình. Còn đó Samuel Eto'o, người mà tương lai của anh ta là yếu tố quyết định trong kế hoạch chuyển nhượng của Barca. Chỉ khi đã đẩy được tiền đạo người Cameroon đi, đội bóng xứ Catalonia mới có thể nghĩ tới chuyện bổ sung lực lượng. Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi Eto'o trở lại tập luyện cùng toàn đội, nhưng Barca vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào ngoài những tin đồn trên báo. Và cũng chẳng biểu hiện nào cho thấy một lời đề nghị như thế sẽ xuất hiện trong thời gian trước khi thời hạn 10 ngày của Drogba kết thúc.

Đã từ lâu, Guardiola ao ước có trong đội hình một trung phong cắm điển hình - to, khỏe, tì đè và chơi bóng bổng tốt - và đó là lý do ông sớm thúc giục lãnh đạo Barca liên hệ mua Adebayor từ Arsenal. Tuy nhiên, việc Arsenal kiên quyết giữ tiền đạo người Togo và mỗi ngày lại hét ra một cái giá quá sức tưởng tượng đã khiến Barca thực sự thối chí và đành phải quay sang Drogba. Bây giờ, nếu cứ lưỡng lự giữa việc có nên chờ đến khi bán được Eto'o mới bắt đầu mua hay không, Barca có nguy cơ mất nốt cả mục tiêu mà họ đã tiến được đến rất sát này. Nếu thế, khả năng Barca phải chơi trận đầu tiên của mùa giải (sơ loại Champions League) mà không có một "số 9" thực thụ trong đội hình là hoàn toàn có thể xảy ra. Nên nhớ, trận ấy Barca còn mất cả Messi cho Olympic Bắc Kinh. Vì thế, hãy dứt điểm nhanh chóng vụ này đi!
 

Van Nistelrooy mới?

Mùa Hè 2006, Real Madrid của Capello đã có một hành động gây nghi ngờ khi mua Ruud van Nistelrooy với giá 15 triệu euro từ M.U bởi thời điểm ấy, tiền đạo người Hà Lan đã bước sang tuổi 30. Tuy nhiên, giờ thì chẳng ai còn nói đó là một thương vụ sai lầm nữa. Ruud và những bàn thắng của anh được xem là có vai trò quyết định trong chiến tích 2 năm liền vô địch Liga của Real Madrid.
Cũng như Capello năm ấy, Guardiola lúc này có nhiệm vụ đòi lại ngôi số 1 từ Real ngay lập tức, và chắc chắn là ông sẽ buộc phải ưu tiên những cầu thủ đã thành danh cho mục tiêu này. Và như thế, Drogba hoàn toàn có thể sẽ trở thành một Van Nistelrooy mới của Pep. Giống với Van Nistelrooy, Drogba năm nay cũng 30 tuổi, và cũng đến từ một đội bóng ở Premier League.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa?

Barca muốn tống Eto'o đi không phải vì tiền đạo người Cameroon thiếu tài. Kể cả ở mùa giải trước, mùa giải mà Eto'o phải vắng mặt tới 5 tháng vì chấn thương và CAN, tiền đạo người Cameroon vẫn kịp ghi tới 20 bàn. Vấn đề của Eto'o, là anh ta nói quá nhiều, và nói mà không bao giờ chịu nghĩ tới hậu quả. Từ vụ Villafranca, cứ mỗi lần Eto'o mở mồm là hậu trường Barca được một phen khốn đốn (vậy mà mới đây, Eto'o còn kêu gọi các đội bóng mở rộng quyền tiếp xúc với báo chí của cầu thủ!?).

Vấn đề là, Drogba còn khó lường hơn cả Eto'o. Trước khi Mourinho ra đi, Drogba có không ít lần trở thành đề tài bới móc của giới truyền thống Anh, nhưng phải sau khi chia tay ông thầy, thì anh mới đặc biệt hay trở chứng, liên tục tung ra những phát biểu khiến Chelsea lao đao. "Quái" là ở chỗ, cứ mỗi lần chơi hay hoặc ghi bàn ầm ầm là Drogba lại làm thế!?

"Milan từng trả 60 triệu cho Ronnie"

Đã mua được Ronaldinho từ Barca với cái giá quá hời, phía Milan còn cố xát thêm muối vào nỗi đau của đội bóng xứ Catalan. Hôm qua, Bronzetti, người phụ trách chuyển nhượng ở thị trường Liga cho các đội bóng Italia, tiết lộ rằng cách đây 2 năm, Barca từng thẳng thừng từ chối lời đề nghị trị giá 60 triệu euro của Milan cho Ronaldinho. Lúc ấy, cũng có nhiều chuyên gia cho rằng Barca nên bán Ronnie đi, nhưng Laporta nhất quyết không nghe. Kết quả thế nào đã rõ: Ronnie sa sút thê thảm, kéo theo phong độ tệ hại của Barca, trước khi bị bán, cho chính Milan, với giá chỉ bằng 1/3. Rõ ràng, Barca gặp vấn đề trong việc xác định thời điểm.
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm