Cuộc cải tổ của “Big Phil”: Drogba & chiến dịch "dọn dẹp" ở Chelsea

17/07/2008 11:38 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tiền đạo Didier Drogba là cái tên đáng chú ý nhất tại Stamford Bridge vào thời điểm này khi cuộc cải tổ của Felipe Luiz Scolari, được dự đoán là sẽ triệt để và rất quyết liệt, sắp bắt đầu. Theo người đại diện Thierno Seydi, chân sút người Bờ Biển Ngà sẽ quyết định tương lai của anh trong 10 ngày tới. Drogba đã công khai ý định muốn rời Chelsea kể từ sau khi Jose Mourinho bị sa thải vào tháng 9/2007.

Barcelona, AC Milan và Inter Milan là những đội bóng đang được đồn đoán muốn có Drogba, nhưng trên thực tế, khi đã sắp qua tuổi 30, một quyết định thay đổi chưa chắc đã là điều tốt nhất với anh. “Didier đã tự cho mình 10 ngày để cân nhắc”, Seydi nói với tờ báo Pháp France Football, “Anh ấy có thể ở lại Chelsea và gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa. Tình hình hồi tháng 11/2007 và bây giờ là khác nhau. Khi đó, Didier bị ảnh hưởng bởi việc ra đi của Mourinho, còn giờ đây, không có lý do gì để nói rằng anh sẽ rời Chelsea”.
 

Tân HLV người Brazil của Chelsea cũng đã sẵn sàng chào đón thiện chí đó khi khẳng định chân sút người Bờ Biển Ngà “200% là có trong kế hoạch của tôi”. Rõ ràng là Drogba đã tỏ ra nhân nhượng hơn rất nhiều so với mấy tháng trước. Sự bất mãn và bất hợp tác của anh với Avram Grant, người được ông chủ Roman Abramovich chọn để thay thế Mourinho, là điều ai cũng biết, nhưng trước một cá tính lớn và cứng rắn như Scolari, có lẽ chân sút số một của Chelsea hiểu rằng anh sắp phải làm việc với ai, nên tìm cách bày tỏ với chiến lược gia người Brazil rằng anh muốn ở lại.

Tuổi tác là một vấn đề khác khiến Drogba phải cân nhắc vì anh không còn ở vào giai đoạn có thể thích nghi và làm lại từ đầu một cách dễ dàng nữa. Giờ đây, điều chân sút người Bờ Biển Ngà cần là môi trường ổn định để phát huy hết năng lực của mình, chứ không phải làm quen từ đầu với một văn hóa bóng đá hoàn toàn khác hẳn.

Những kẻ có không trong kế hoạch

Scolari đã đặt ra một thách thức công khai cho những cầu thủ mà tương lai đang bị đặt dấu hỏi tại Stamford Bridge. Họ phải chứng minh được với HLV người Brazil rằng họ xứng đáng ở lại Chelsea bằng cách thể hiện mình trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải; nếu không, sẽ phải khăn gói ra đi. Hiện Scolari đang lên kế hoạch giảm quân số từ 30 xuống còn 25 người, thông qua các trận đấu giao hữu ở Trung Quốc, Malaysia và Nga.

Steve Sidwell đã là cái tên đầu tiên của danh sách thanh trừng. Anh chuyển tới Aston Villa với giá 5 triệu bảng vào tuần trước. Sự có mặt của Deco và Jose Bosingwa tại Stamford Bridge vào đầu mùa chuyển nhượng đồng nghĩa với việc Scolari sẽ gạch bớt 6 cái tên nữa theo kế hoạch của ông. Juliano Belletti, Tal Ben Haim, Claudio Pizarro và Andriy Shevchenko là những còn cừu đen số một, ngoài ra còn có Shaun Wright Phillips.

Hiện Scolari đang muốn có thêm một cầu thủ tấn công nữa, với những lời đề nghị đang được xem xét mua lại Robinho từ Real Madrid hoặc Franck Ribery từ Bayern Munich. Nếu một trong hai đề nghị đó được chấp thuận, gần như chắc chắn Shaun Wright-Phillips sẽ phải khăn gói ra đi.

Tuy nhiên, không phải mọi cầu thủ dự bị đều phải lo lắng. Hậu vệ cánh Wayne Bridge đã may mắn ổn định tương lai với hợp đồng mới có thời hạn 4 năm cùng mức lương 60.000 bảng một tuần. Một tin tốt nữa cho Chelsea là trung vệ Ricardo Carvalho đã khẳng định anh muốn ở lại. Cầu thủ người BĐN là mục tiêu của Inter Milan và cũng từng muốn “đoàn tụ” với Mourinho tại Giuseppe Meazza, nhưng có vẻ như sự có mặt của Scolari đã khiến Carvalho đổi ý.

Thẳng tay với các ngôi sao

Scolari đã có một loạt khởi động đầu mùa khắc nghiệt với các học trò mới, điều chưa từng diễn ra tại Chelsea dưới thời Mourinho. Ngay trong những buổi tập đầu tiên, Scolari đã bắt đầu với các bài tập thể lực nặng, thay vì đội hình chiến thuật và kỹ thuật. Sau kỳ nghỉ Hè, những cầu thủ áo xanh gần như kiệt sức sau bài marathon phối hợp bao gồm một loạt bài tập thể dục rèn luyện cơ bắp chân, phổi, chạy mục tiêu, chạy nhiều vòng quanh sân. Ngoài ra, Michael Essien còn được giao một giáo án đặc biệt khi tiền vệ người Ghana vẫn phải thử thách thêm trong lúc các đồng đội của anh đã được nghỉ ngơi. Khi mặt trời đã lặn, những cầu thủ tưởng đã được trở về với cuộc sống xa xỉ thường ngày của họ, nhưng Scolari đã giành sẵn một bất ngờ: một bài tập phụ: bơi vòng quanh bể nhiều vòng.
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm