Chelsea-Hull City 2-1: Người hùng Drogba!

15/08/2009 20:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) -Khi Chelsea và Hull City bước ra sân trong trận đấu sớm nhất khai màn Premier League mùa giải mới, ai cũng nghĩ là "The Blues" sẽ "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn" đối thủ thua kém họ về mọi mặt. Nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy.

45 phút đầu tiên chứng kiến sự lấn lướt của đội bóng áo xanh như một điều tất yếu. Có điều, ưu thế không quá áp đảo của họ lại chưa được cụ thể hóa bằng chiến thắng về mặt tỷ số. Số liệu thống kê cho thấy Chelsea là đội kiểm soát bóng nhiều hơn (56% so với 44%), sút nhiều hơn (11 so với 6), hưởng phạt góc nhiều hơn (3 so với 2) nhưng bàn thắng thì họ chỉ có 1 và Hull City cũng 1 lần làm tung lưới Cech. Cơ hội ghi bàn sớm đến với đội chủ nhà ngay những phút đầu tiên của trận đấu khi Essien tạt bóng rất thuận lợi từ cánh phải vào nhưng Drogba lại sút ra ngoài ở cự ly gần và trong tư thế hoàn toàn không bị ai kèm khi trước mặt anh chỉ còn thủ môn Myhill của Hull City.

Drogba tỏa sáng với cú đúp với lưới Hull City

Những phút sau đó Chelsea tiếp tục lấn lướt đội khách nhưng những cú sút của Mikel, Essien hay Malouda đều chưa đủ độ khó để khuất phục Myhill. Trong thế trận bị dồn ép đó, Hull City bất ngờ mở tỷ số ở phút 28 khi Boateng sút bóng đập người một cầu thủ áo xanh đưa bóng đến đúng vị trí của Stephen Hunt và tiền vệ của Hull City dễ dàng đưa bóng vào lưới trống khi Cech đã lỡ đà. Tuy nhiên, bàn thắng của đội khách không thể tạo ra bất kỳ sức ép tâm lý nào lên Chelsea mà chỉ càng khiến họ chơi quyết tâm hơn mà thôi. Những nỗ lực tấn công liên tiếp của đội bóng áo xanh cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 37, Mikel bị phạm lỗi cách khung thành Hull City khoảng gần 30m và Drogba sút phạt hàng rào kỹ thuật khiến Myhill bó tay. Đúng như tuyên bố trước mùa giải, Ancelotti cho Chelsea đá 4-4-2 với hàng tiền vệ hình thoi trong đó Lampard là đỉnh cao nhất của "viên kim cương" còn Essien chơi tiền vệ phải. Mikel đá trụ trong khi Malouda chạy cánh trái.

Drogba ghi bàn đầu tiên bằng cú sút phạt hàng rào đẹp mắt

Tuy nhiên, trước một Hull City chơi phòng ngự tập trung với số đông và theo người khá sát, hình thoi của Ancelotti chưa mang lại nhiều sự sáng tạo trong hiệp đấu đầu tiên. Lampard dường như không phát huy được tốt nhất khả năng của mình khi được xếp đá hộ công. Những cơ hội từ rất nguy hiểm tới tương đối nguy hiểm mà Chelsea tạo được trong hiệp 1 chủ yếu xuất phát từ 2 cánh với những nỗ lực của Essien và Malouda hoặc những nỗ lực cá nhân của Mikel hay Drogba trong khi vai trò làm bóng của Lampard khá mờ nhạt.

Hiệp 2, cơ hội nâng tỷ số lại đến với Chelsea ngay từ phút đầu tiên. Drogba chuyền rất đẹp cho Anelka nhưng mũi nhọn người Pháp lại sút bóng đúng người thủ môn Myhill trong tư thế hoàn toàn thoải mái. Nhận thấy tuyến giữa của Chelsea chơi thiếu sáng tạo, Ancelotti tung Ballack vào thay Mikel và Deco vào thay Malouda. Tuy nhiên, tình hình vẫn không được cải thiện. Chelsea vẫn tấn công nhiều hơn, cầm bóng nhiều hơn nhưng số cơ hội thực sự rõ rệt mà "The Blues" tạo ra trước khung thành Hul City là không nhiều. Những cú sút của Drogba hay Bosingwa ở các phút 74 và 76 là không đủ hiểm hóc để biến thành bàn thắng.

Ancelotti tiếp tục điều chỉnh nhân sự bằng cách tung Kalou vào thay Anelka chơi rất mờ nhạt ở trận này ở phút 79. Chỉ khoảng 1 phút sau, chân sút người Bờ Biển Ngà được Deco kiến tạo đường chuyền dọn cỗ nhưng anh lại đánh đầu vọt xà khung thành Myhill. Sau pha bỏ lỡ của Kalou, Chelsea phải chờ tới phút bù giờ thứ 2 của trận đấu mới tìm được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 quý như vàng. Deco chuyền như đặt để Drogba thoát xuống sát đường biên ngang rồi lốp bóng kỹ thuật ở góc hẹp qua đầu Myhill. 2-1 cho Chelsea.



Vạn sự khởi đầu nan. Một chiến thắng khó khăn nhưng xứng đáng. Drogba với cú đúp tuyệt đẹp giúp cho Ancelotti có khởi đầu thành công ở Premier League. Đó cũng là chiến thắng mang dấu ấn của ông với những quyết định thay người hợp lý khi tung Deco vào thay Malouda. Rút Anelka ra và giữ Drogba lại. Đúng là Chelsea đã rất chật vật mới có được 3 điểm trước Hull City. Đúng là hình thoi của Ancelotti vận hành chưa được trơn tru. Nhưng những điều chỉnh nhân sự của ông vẫn góp phần mang về cho Chelsea chiến thắng dù nó đến rất muộn màng. Đó cũng là lí do để Carlo hài lòng.

Ghi bàn: Stephen Hunt 28' - Drogba 37', 90' + 2

Đội hình thi đấu

Chelsea:Cech – Bosingwa, Carvalho, Terry, A.Cole – Mikel (Ballack 47') Essien, Malouda (Deco 69') Lampard – Drogba, Anelka (Kalou 79').

Hull: Myhill - Mendy (Geovanni 77'), Gardner, M.Turner, Dawson- Mouyokolo, Olofinjana, Boateng, Hunt (Ghilas 69'), Marney (Nick Barmby 44')- Folan
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm