(TT&VH Online)- Tiền đạo của Chelsea, Didier Drogba cho rằng việc ra sân thi đấu không thể quan trọng bằng việc dang tay cứu giúp những người dân quê nhà đang phải đối mặt với chết chóc.
Tháng 11 năm ngoái, bạo loạn nổ ra và bao trùm toàn bộ các khu vực của Bờ Biển Ngà, quê hương của Drogba, khi Tổng thống đương nhiệm Laurent Gbagbo không chịu rời bỏ chiếc ghế của mình dù Liên Hợp Quốc và các quốc gia Tây Phi đều nhất trí thừa nhận đối thủ còn lại, ông Alassane Ouattara, là người chiến thắng trong cuộc bầu cử.
Didier Drogba (phải)- Ảnh Getty
Cuộc bạo động này đã cướp đi sinh mạng của 3.000 người dân vô tội ở Bờ Biển Ngà trong đó có bạn bè và một số người thân trong gia đình của tiền đạo Chelsea. Là một đứa con xa quê hương nhưng qua thông tin trên truyền hình, báo chí và điện báo từ người thân, Drogba hiểu rõ những mất mát mà người dân phải gánh chịu và chân sút 33 tuổi mong muốn anh sẽ góp sức mình trong việc mang lại hòa bình và sự ổn định cho tổ quốc.
"Tôi không ở đó khi bạo loạn xảy ra nhưng tôi đã mất đi một số người thân, những người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi và đó là lý do khiến tôi nhìn nhận cuộc sống hoàn toàn khác, một cách toàn diện hơn. Khi một ai đó thân thiết với bạn qua đời, thật khó khăn để đón nhận điều đó nhưng bạn phải chấp nhận sự thật và đặt ra câu hỏi vì sao. Bởi thế, tôi không muốn những điều tang thương xảy ra nữa”, Mirror dẫn lời Drogba.
Tuy nhiên, Drogba cho rằng vấn đề bây giờ không phải đổ lỗi cho ai đã đưa đất nước chìm vào bạo động hay sự thù nghịch giữa các phe phái mà là chung tay để đưa hòa bình trở lại với quê hương: “Chỉ trích ai đó không phải là chủ đích của tôi. Chúng ta không ở đây để đổ lỗi cho người khác mà là để lắng nghe và hành động. Chúng ta cần phải giúp đỡ mọi người và tìm giải pháp để cùng chung sống trong hòa bình”.
Khi được hỏi liệu có tham gia vào lĩnh vực chính trị một khi treo giày, Drogba nói: “Là một người Bờ Biển Ngà, tôi luôn muốn giúp đỡ người dân quê nhà nhưng chắc tôi sẽ không bao giờ theo đuổi sự nghiệp chính trị”.
K.Đ (Tổng hợp)