(TT&VH Online) - Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã tuyên bố rằng, năm nay ngoài "tứ đại gia" còn có 2 cái tên nữa cũng có cơ hội lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh. Nhưng trong số đó không có Manchester City, đội bóng đang được đánh giá rất cao với những bản hợp đồng ấn tượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.
Didier Drogba sẽ có trận đấu đầu tiên trong mùa giải mới với Chelsea bằng cuộc so tài với Hull City vào thứ 7 này. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm nay, tiền đạo với biệt danh "voi rừng" đã nhận định cơ hội chiến thắng của những ứng cử viên hàng đầu năm nay.

"Kể từ khi chơi bóng ở nước Anh đến nay, tôi chưa bao giờ biết đến một mùa giải dễ dàng. Con đường đến với chức vô địch mỗi năm một khó hơn và càng ngày có càng nhiều hơn những đội bóng thể hiện mình là những ứng cử viên sáng giá." Drogba nói.
Mặc dù Carlo Ancelotti đã là HLV thứ 5 trong vòng 2 năm trở lại đây của Chelsea, nhưng Drogba tin tưởng rằng, chiến lược gia người Italia sẽ không gây thất vọng như một số người tiền nhiệm. Chelsea dưới thời ông vẫn sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch cùng với Manchester United, Liverpool và Arsenal.
Tuy nhiên, trong mùa bóng năm nay, Drogba có thấy một số đội bóng cũng đang có những sự chuẩn bị rất ấn tượng và cho rằng "tứ đại gia" cần phải dè chừng với họ. Điều lạ là trong số hai đội bóng mà tiền đạo người Bờ Biển Ngà nhắc đến không có sự xuất hiện của Manchester City, CLB đang có những sự đầu tư đáng chú ý và thể hiện được quyết tâm leo lên cao hơn trong bảng xếp hạng của mình.
"Biết rằng chúng tôi sẽ phải dành nhiều thời gian để tìm cách đánh bại những đội bóng khác trong số 'top 4', nhưng chắc chắn trong năm nay các bạn không thể bỏ qua Aston Villa và Tottenham. Có lẽ từ năm nay trở đi, cụm từ 'top 4' sẽ không còn nữa mà phải thay bằng 'top 5', hoặc 'top 6' mới đúng."
Cũng giống như Sir Alex đã từng nói Chelsea sẽ là đối thủ nặng ký nhất của Manchester United trong mùa bóng năm nay, Drogba cũng coi MU chính là đội bóng mà Chelsea sẽ phải dè chừng nhất, dù cho CLB chủ sân Old Trafford không còn sự phục vụ của Cristiano Ronaldo.
Hải Vũ (Theo Telegraph)