Drogba: Khi “Voi rừng” không là chính mình

16/03/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Không còn những pha đi bóng dũng mãnh. Cũng chẳng còn là điểm tựa của các đồng đội trong những thời điểm khó khăn nhất. Drogba chắc chắn không ngờ mình lại sa sút đến vậy chỉ sau một năm.

Thứ Sáu tuần trước, ngày 11/3, các cầu thủ Chelsea đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho Didier Drogba tại hộp đêm Raffles, London. Nhưng có lẽ anh chẳng thể cảm thấy vui mừng như bữa tiệc cách đây một năm. Cùng thời điểm này năm ngoái, Voi rừng đã đóng góp 27 bàn thắng cho Chelsea ở tất cả các mặt trận. Còn hiện tại, đóng góp của anh chỉ vỏn vẹn là 10 bàn. Nếu đặt 2 thống kê này bên cạnh nhau, chúng ta có thể dễ dàng thấy sự sa sút của Drogba nói riêng cũng như của Chelsea nói chung lớn đến mức nào.

Phong độ của Drogba đang sa sút trầm trọng- Ảnh Getty

Thực sự, chân sút người Bờ Biển Ngà đã khởi đầu mùa giải một cách vô cùng ấn tượng. Anh ghi 5 bàn thắng trong 6 vòng đấu đầu tiên của Chelsea tại Premier League. Nhưng rồi mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, Drogba tịt ngòi trong 7 trận liên tiếp sau đó, từ cuối tháng Mười cho tới đầu tháng Mười Hai. Đó cũng là thời điểm Chelsea tuyên bố Drogba dính bệnh sốt rét trong một lần trở về thi đấu cho ĐTQG. Giờ đây, căn bệnh tai quái ấy chỉ còn là dĩ vãng, nhưng di chứng của nó vẫn còn ảnh hưởng nặng nề tới Vua phá lưới Premier League mùa giải 2009-10.

Ở mùa bóng này, Drogba đã tịt ngòi 23 trong tổng số 31 lần ra sân. Anh chỉ duy nhất một lần lập được hat-trick và 7 trận ghi được 1 bàn thắng. Những con số quá kém cỏi so với phẩm chất của Voi rừng - người đã 37 lần lập công ở mùa giải trước. Năm ngoái, cơn mưa khô hạn bàn thắng của Drogba dài nhất là 3 trận. Còn hiện tại, đã 8 trận anh không được ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. Chuỗi thời gian thất vọng này kéo dài từ cuối tháng Giêng cho tới thời điểm hiện tại. Các CĐV không còn thấy sự dũng mãnh quen thuộc của Drogba nữa, cũng chẳng còn những pha đột phá vào giữa hàng phòng ngự của đối thủ. Giờ đây, chỉ còn những pha khống chế vụng về, những đường chuyền vô duyên và khả năng dứt điểm thì vẫn uy lực nhưng quá thiếu chính xác. Chính sự sụp đổ của Voi rừng đã kéo theo sự sa sút của các đồng đội trên hàng công. Lần lượt Frank Malouda và Nicolas Anelka không phải là chính mình. Đó cũng là hình ảnh của Chelsea ở mùa giải này.

Không có gì bất ngờ khi Drogba đánh mất vị trí kể từ khi tân binh Fernando Torres xuất hiện. Dù bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng thi đấu không thật sự ấn tượng, nhưng giờ đây Drogba chỉ là sự lựa chọn số 3 trên hàng công của Chelsea. Trong mắt Carlo Ancelotti, anh xếp sau Nicolas Anelka, thậm chí cả cầu thủ trẻ Salomon Kalou nữa. Điều này thật bất công khi tại Premier League, anh vẫn đứng đầu về tầm ảnh hưởng (9 bàn thắng, bằng với Malouda và 8 pha kiến tạo). Sự xuất hiện của Torres, cùng với việc mất một suất chính thức trong đội hình 11 người tại Stamford Bridge, nhiều đội bóng như Marseille và Galatasaray đã nhanh chóng liên hệ với chân sút người Bờ Biển Ngà. Có lẽ mùa giải sau chúng ta sẽ không còn thấy hình ảnh mạnh mẽ của Voi rừng nữa.

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm