Trận TMN.CSG-ĐT.LA 1-0: Chủ nhà tung đòn hiểm

01/07/2008 23:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Chiếm ưu thế trong suốt 90 phút thi đấu, nhưng nhiều người không tin vào khả năng để giành trọn 3 điểm của Thép Cảng trước đội bóng từng 2 lần đăng quang ngôi vô địch khi ĐTLA vào sân đến 4 ngoại binh (kể cả thủ thành Phan Văn Santos). Nhưng thật bất ngờ, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đã khiến đối thủ tâm phục khẩu phục…

Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Phùng Đình Dũng, các cầu thủ chủ nhà đã “không biết sợ” khi tràn lên tấn công mạnh mẽ bằng những đường chuyền dài vượt tuyến của trung vệ Wole (4) – lá chắn vững chắc của Thép Cảng suốt từ đầu mùa bóng 2008. Phút thứ 10 và 15, Ngũ Chí Thắng liên tiếp có 2 tình huống “ngon ăn” đối mặt với thủ thành Phan Văn Santos, nhưng đã không thắng nổi thủ môn hiện đang giữ vị trí số 1 trong khung gỗ đội tuyển VN. Trong khi đó, suốt 45 phút thi đấu hiệp 1, cả 2 ngoại binh của khách là Antonio, Martins (27) và Dourado (28) đều không có cơ hội chọc thủng hàng phòng thủ nhiều lớp dưới vai trò nổi bật của Wole (4).

Diễn biến 45 phút còn lại của hiệp 2 vẫn không khác gì mấy so với hiệp 1 khi các cầu thủ chủ nhà vẫn chiếm ưu thế về thời gian khống chế bóng trên sân, trong khi đó hàng công của ĐTLA vẫn không thể kiến tạo được những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Khoa Điền (30). Cơ hội ăn bàn rõ nét nhất của đội khách diễn ra ở phút 86, nhưng Antonio đã chỉnh bóng hơi cao so với sà ngang khung thành trong cú dứt điểm cận thành của mình. Trong khi đó, phía TMN.CSG cũng có ít nhất 2 pha bóng nguy hiểm nhưng đều không thể chuyển thành bàn thắng.
 
ĐT.LA (áo đỏ) bất lực trước Thép-Cảng- Ảnh: Hồng Long

Tưởng rằng trận đấu sẽ có tỷ số hòa khi trận đấu bước sang phút đá bù giờ thứ 2, nhưng trong chính thời điểm này, cú sút ở cự ly khoảng hơn 25m của Wole (4, TMN.CSG) đã mang về trọn 3 điểm cho chủ nhà. Quá mừng trước bàn thắng quý giá này, HLV Lư Đình Tuấn đã tung người lướt hẳn xuống mặt sân để cùng chung vui với Wole. Sau bàn thua này, trong những nỗ lực cuối cùng, cả Antonio và Ishsamala đều không thẻ thắng được thủ thành Khoa Điền.

Giành trọn 3 điểm, Thép Cảng vươn lên đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

GIA NAM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm