02h45 ngày 27/12, Stoke - Liverpool: Công phá pháo đài vững chắc nhất châu Âu

26/12/2012 09:37 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Stoke chưa hề thua một trận nào trên sân nhà ở Premier League mùa này. Trong khi chiến thắng 4-0 trước Fulham cuối tuần vừa rồi sẽ khiến đội khách vào trận với khí thế hừng hực, vượt qua Stoke ở Britannia, dù với tỉ số bao nhiêu, chắc chắn sẽ là chiến công đáng tự hào hơn cho Liverpool.

*Lượt đi 0-0

Không dễ để Suarez (trái) hạ gục hàng thủ Stoke.

Đội bóng của HLV Tony Pulis cho tới giờ là đội chơi phòng ngự hay nhất ở Anh, và có thể là ở cả châu Âu, với chỉ 13 bàn thủng lưới sau 18 trận. Không thực sự mạnh trên hàng công với chân sút xuất sắc nhất là Peter Crouch và chỉ có 5 bàn, nhưng sự ổn định tuyệt vời của các hậu vệ đã giúp họ trải qua mạch 8 trận bất bại.

Bí quyết của Pulis xây dựng nên đội bóng khó chịu và nhàm chán bậc nhất nước Anh trước hết là không thay đổi cặp trung vệ. Roberth Huth và Ryan Shawcross đã chơi mọi trận cho Stoke mùa này. Lực lưỡng, đá rất rắn nhưng không kém phần khôn ngoan, cả hai tạo nên bức tường thép thật sự phía trước khung thành thủ môn Asmir Begovic.

Thêm vào đó, hàng thủ của Stoke hiếm khi nào dâng lên quá một phần ba sân bóng tính từ khung thành đội nhà. Tất nhiên, việc chơi trên sân nhà sẽ khiến đội bóng áo đỏ trắng phải tích cực hơn thế, dù rằng không để thủng lưới vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu. Chiều cao của 4 hậu vệ đội chủ nhà sẽ ra sân tối nay, Huth, Shawcross và hậu vệ phải Geoff Cameron đều 1,9 mét, còn hậu vệ trái Andrew Wilkinson 1,8 mét, cũng sẽ khiến các phương án bóng bổng của Liverpool gần như chắc chắn vô hiệu.

Bức tường thép đó sẽ là thử thách không thể tốt hơn cho đội bóng áo đỏ thời điểm này, để khẳng định là họ đã thật sự hồi sinh, như phong độ 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất đã thể hiện. Nhưng cũng chính vì thử thách quá lớn, đó có thể là một cuộc đọ sức mà họ lại phải ra về trong tan nát như thất bại còn nguyên dấu vết trước Aston Villa cách đây 2 vòng.

HLV đội khách Brendan Rodgers đứng trước một bài toán nan giải thực sự ở Britannia tối nay. 3 điểm là điều ông mong muốn và với tính cách cũng như triết lý bóng đá của mình, Rodgers sẽ muốn Liverpool tấn công. Các phương án của ông cũng không quá khó đoán. Steven Gerrard sẽ lại đóng vai người dẫn dắt mà lối chơi của đội bóng áo đỏ xoay quanh. Những bàn thắng trông cậy ở Luis Suarez, còn tại 2 cánh là sự trở lại mạnh mẽ của Stewart Downing và sinh lực dồi dào từ Raheem Sterling, sau khi chỉ đá 10 phút trận thắng Fulham cuối tuần.

Nhưng ở Britannia tối nay, không chỉ có Liverpool đặt mục tiêu 3 điểm và công bằng mà nói ở thời điểm này, dù với bất cứ đội nào tại Premier League, rời Stoke với 1 điểm trong túi có lẽ cũng là đủ để hài lòng rồi.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Stoke: Begovic - Cameron, Huth, Shawcross, Wilkinson - Shotton, Whelan, Nzonzi, Etherington - Walters - Jones.

Liverpool: Reina - Johnson, Skrtel, Agger, Enrique - Gerrard, Lucas - Sterling, Shelvey, Dowining - Suarez.

Dự đoán: 1-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm