21h30 ngày 12/03, Hoffenheim - Dortmund: Mở mắt mà coi!

12/03/2011 12:17 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Ralf Rangnick đã từng xây dựng cho Hoffenheim một đội hình với nhiều cầu thủ tiềm năng cùng lối chơi có bài bản không kém Dortmund lúc này. Ở giai đoạn đầu mùa này, đội chủ sân Rhein Neckar thậm chí còn thi đấu ấn tượng hơn đội đầu bảng. Ngay cả khi Dortmund tăng tốc, đội bóng của Rangnick cũng từng suýt hạ gục đối thủ khi dẫn trước tới phút 90’+3, chỉ chịu chia điểm bởi pha đá phạt thần sầu của Da Silva. Tuy nhiên, do người bảo trợ của Hoffenheim, tỷ phú Dietmar Hopp, cứ lần lượt bán đi những ngôi sao của đội bóng mà không hề hỏi ý kiến mình, HLV này đã quyết định ra đi, bất chấp công trình của ông sắp đến ngày hái quả.

Dortmund đang tiến gần tới chức VĐ Bundesliga, Ảnh Getty

Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Marco Pezzaiuoli, Hoffenheim tuy không đến nỗi sụp đổ nhưng cũng không còn là một đội bóng ngổ ngáo như khi còn “Giáo sư”. Hoffenheim chỉ có thể đánh bại những đội dễ chơi như Frankfurt, Gladbach còn khi gặp các đội mạnh hơn như Bayern hay Mainz thường phải nhận thất bại. Hiện chỉ xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng và cũng đã bị loại ở cúp Quốc gia bởi Cottbus, đội bóng đang chơi ở hạng Nhì, Hoffenheim xem như không còn hy vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Như vậy, sau hơn 5 năm đầu tư cả núi tiền vào Hoffenheim, chủ tịch Hopp vẫn chưa thể thấy đội bóng thân yêu của mình bước ra biển lớn, chứ đừng nói tới việc hái quả ngọt từ nó.

Nhưng người phải chịu trách nhiệm lớn nhất dẫn tới sự nhàn nhạt của Hoffenheim lúc này không phải ai khác ngoài Hopp. Việc bán đi các trụ cột như Eduardo (cho Rubin Kazan) hay Luiz Gustavo (Bayern) của tỷ phú này đã làm đội hình của Hoffenheim suy yếu cũng như khiến HLV Rangnick tức giận bỏ đi. Nếu “Giáo sư” vẫn ở lại sân Rhein Neckar, chưa chắc Hoffenheim đã trắng tay như lúc này. Tối nay, khi Hoffenheim gặp lại Dortmund, chắc chắn Hopp sẽ càng tiếc nuối khi đã để Rangnick ra đi. Dortmund, đội suýt thua Hoffenheim cách đây nửa năm, đã có những bước tiến chóng mặt và đang tiến thẳng tới chức vô địch.

Thành công của Dortmund lúc này ngoài dấu ấn của Klopp cũng một phần do lãnh đạo của đội bóng này đã không bán đi các trụ cột. Đã có nhiều lời đề nghị mua các ngôi sao như Neven Subotic hay Shinji Kagawa với giá hấp dẫn nhưng đều bị từ chối. Thậm chí lãnh đạo Dortmund còn nhanh tay gia hạn hợp đồng với hầu hết các tài năng trẻ của mình đến năm 2014. Do yên tâm rằng quân của mình sẽ không bị bán nên mới đây, Klopp cho biết sẽ từ chối ngay nếu Bayern có mời ông dẫn dắt.

Về mặt tài chính, Dortmund cũng đã bắt đầu thu được quả ngọt. Ngoài tiền thưởng từ chức vô địch Bundesliga hay từ việc được dự Champions League mùa tới, đội chủ sân S.I.P cũng vừa được hãng hóa chất Evonik đồng ý tăng thêm tiền tài trợ. Như vậy, cách làm bóng đá bền vững của lãnh đạo Dortmund đã giúp đội bóng này gặt hái những thành công cả về chuyên môn lẫn doanh thu. Hopp cần phải noi gương Dortmund nếu muốn Hoffenheim cũng thành công như vậy.

Dự đoán: 0-2

Lực lượng

Hoffenheim: Vắng Mlapa (5 thẻ vàng), Obasi (chấn thương).

Dortmund: Vắng Kagawa, Zidan (chấn thương).

Đội hình dự kiến

Hoffenheim: Starke - Beck, Vorsah, Compper, Braafheid - Rudy, Alaba - Vukcevic, Sigurdsson - Ibisevic, Babel.

Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Felipe Santana, Schmelzer - S. Bender, Sahin - Blaszczykowski, M. Goetze, Grosskreutz – Barrios.

Dự đoán cùng TT&VH

21h30 ngày 12/3

Lautern - Freiburg (1-2) 1-2

Schalke - Frankfurt (0-0) 1-0

Wolfsburg - Nuremberg (1-2) 1-1

00h30 ngày 13/3 Bremen - Gladbach (4-1) 2-1

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm