Dortmund và tương lai mờ mịt: Mùa Đông nóng bỏng của Juergen Klopp

07/01/2015 06:25 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (ngày 06/1), Borussia Dortmund đã tập trung trở lại sau kì nghỉ Giáng sinh và năm mới. Điều đó có nghĩa là Juergen Klopp và các học trò sẽ còn đúng 4 tuần nữa để tìm cách vực dậy một Dortmund đang bên bờ vực khủng hoảng.

Nhưng vấn đề là vị HLV người Đức phải bắt đầu từ đâu để đưa gã khổng lồ vùng Ruhr thoát khỏi khu vực xuống hạng một cách nhanh nhất có thể?

Cơ hội rèn quân của Klopp

Đợt nghỉ Đông này chính là dịp thích hợp nhất trong mùa này để Klopp có thể xây dựng Dortmund theo ý muốn của mình. Sở dĩ như vậy là bởi hồi mùa Hè, đội bóng của Juergen Klopp đã không có điều kiện chuẩn bị tốt nhất. Khi ấy, các cầu thủ của Dortmund có trạng thái thể lực rất khác nhau. Nhiều người vừa phải trải qua một kì World Cup hao tổn sức lực trên đất Brazil. Bên cạnh đó, có không ít cầu thủ của Dortmund ở thời điểm đó lại dính chấn thương. Vì thế, nhìn chung trong nửa đầu mùa giải đội bóng của Juergen Klopp không có được nền tảng thể lực tốt. Thậm chí, các ngôi sao của CLB này còn có vẻ rất mẫn cảm với chấn thương.

Giải quyết vấn đề liên quan đến thể lực của các học trò sẽ là ưu tiên hàng đầu với Klopp vào lúc này. Ông sẽ cần một đội bóng khỏe mạnh, sung sức cho nửa chẳng đường còn lại. Dù sao cũng sẽ dễ thở hơn cho Dortmund trong giai đoạn lượt về khi mà lịch thi đấu sẽ bớt căng thẳng hơn, không có nhiều trận đấu diễn ra theo mật độ 3 ngày/1 trận.

Dortmund sẽ có nhiều thời gian hơn để phục hồi. Điều này thực sự có ý nghĩa rất quan trọng với Dortmund do các trận đấu của họ luôn rất ngốn sức. Trung bình mỗi trận đấu ở giải quốc nội, đội bóng của Klopp di chuyển quãng đường lên tới 120,3 km - nhiều nhất giải. Nhưng tiếc cho Dortmund: Bundesliga không phải là Run-desliga. Chạy nhiều không có nghĩa là thành công.

Dortmund sẽ có bộ mặt mới?

Thật ra, nếu chỉ tính thành tích trong 45 phút đầu tiên của mỗi trận đấu ở Bundesliga thì vị trí của Dortmund cũng chẳng đến nỗi nào. CLB vùng Ruhr sẽ đứng thứ 6 trên BXH. Chỉ có điều, với những kết quả chung cuộc sau 90 phút thì Dortmund lại chìm nghỉm tại khu vực đáy BXH (xếp áp chót). Sự khác biệt giữa 2 hiệp đấu này chứng tỏ dường như các học trò của Klopp không đủ năng lượng để duy trì nhịp điệu cũng như năng lực chơi bóng trong suốt 90 phút. 4 tuần rèn quân này sẽ là cơ hội vàng để Klopp giúp các học trò “sạc lại pin”.

Khi ấy, rất có thể Dortmund sẽ thể hiện bộ mặt khác hẳn trên sân bóng. Ở lượt đi, hàng thủ của Dortmund đã thi đấu khá tệ và không mấy khi tạo ra được cảm giác an toàn. Song có vẻ như thay vì trực tiếp gia cố hàng phòng ngự thì HLV Klopp đang muốn tăng cường sức tấn công cho đội nhà. Điều đó thể hiện ở chỗ: Dù đã hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ tấn công Kevin Kampl từ rất sớm (khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông còn chưa mở cửa), nhưng Dortmund lại chưa có bất kì động thái gì cho thấy họ sẽ bổ sung lực lượng ở tuyến sau.

Tất nhiên, Klopp có cái lý của mình. Theo quan điểm của ông, tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất. Hơn nữa, ngoài Kevin Kampl, sau kì nghỉ Đông Dortmund sẽ đón chào sự trở lại của những cầu thủ sáng tạo (với trạng thái tốt nhất) như Nurin Sahin, Guendogan hay Marco Reus. Đây sẽ là nền tảng tuyệt vời để Dortmund có thể chơi tấn công hiệu quả.

Tuy nhiên, để mong lấy công bù thủ, Klopp sẽ phải vận hành Dortmund theo một cách khác hẳn, thay vì phong cách pressing truyền thống. Họ sẽ phải học Bayern Munich trong việc cố gắng duy trì thời gian kiểm soát bóng đến mức tối đa. Vì khi Dortmund có bóng cũng đồng nghĩa đối thủ của họ sẽ không thể tấn công. Tuy nhiên, để hướng Dortmund theo một lối chơi mới mẻ chỉ trong vòng 4 tuần thì bắt buộc Klopp sẽ phải lao động cật lực.

Và với khối lượng công việc khổng lồ ấy chắc chắn mùa đông của Klopp sẽ vô cùng nóng bỏng!

1 Sau lượt đi, Dortmund chỉ tránh khỏi vị trí bét bảng nhờ ghi được nhiều hơn CLB Freiburg đúng 1 bàn thắng. Cả 2 đội bóng này có cùng điểm số (15 điểm) cũng như hiệu số bàn thắng thua (-8).

26 Đó là số bàn thua mà Dortmund đã phải nhận sau lượt đi, thậm chí còn nhiều hơn số lần họ bị thủng lưới trong cả mùa giải mà họ vô địch Bundesliga lần gần nhất.

118,9 Monchengladbach là đội chạy nhiều thứ 2 ở Bundesliga với quãng đường di chuyển trung bình 1 trận đấu là 118,9 km/trận. Con số này vẫn không thua gì so với Dortmund (120,3 km/trận).


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm