Mario Goetze: Là người của Bayern, nhưng trái tim sẽ ở lại Dortmund

26/04/2013 07:55 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Những khán đài vàng rực của Signal Iduna Park vẫn ôm Mario Goetze vào lòng và giúp cậu bé ấy chơi một trong những trận hay nhất của mình, dù các CĐV Dortmund đã biết rằng từ mùa sau, anh không còn là cầu thủ của đội bóng Vàng đen nữa.

Mario Goetze đã không bị các CĐV Dortmund la ó, dù giờ đây, anh đã là người của Bayern

“Cậu bé vàng” của họ sẽ đầu quân cho đại kình địch Bayern Munich ngay tháng 7 tới. Nỗi thất vọng bao phủ đội bóng bởi dù còn rất trẻ, Goetze đã là một biểu tượng của Signal Iduna Park và tất cả mọi người đều yêu quý anh. Đồng đội của Goetze, Marco Reus thậm chí không giấu nổi những giọt nước mắt: “Tôi đã khóc khi hay tin Mario sẽ rời bỏ đội bóng vào mùa hè này. Thật khó chấp nhận sự thật.”

Những gì đã diễn ra trong trận bán kết vừa rồi đi ngược lại nhiều dự đoán. Khán giả Dortmund vẫn nhiệt tình cổ vũ Goetze. Anh bước ra từ đường piste, khởi động cùng các đồng đội cùng những tràng pháo tay của người hâm mộ. Rất nhiều người trên khán đài còn khoác chiếc áo có in tên Goetze cùng những tấm biểu ngữ: “Danke Mario” (Cám ơn anh, Mario). Có lẽ ngày hôm qua, Goetze đã chơi bóng như một lời tạ ơn và anh đã không mất nhiều thời gian để thực hiện điều đó. Ngoài đường chuyền dọn cỗ cho Lewandowski mở tỉ số trận đấu, Goetze còn cắt bóng thành công 36 lần, và tỉ lệ chiến thắng trong tranh chấp tay đôi là 76% . Anh không chỉ chơi bóng, mà còn chiến đấu thực sự.

Hành xử đẹp của người hâm mộ Dortmund đã cho họ một kết quả mỹ mãn, thậm chí là không tưởng. Chiến thắng 4-1 mang rất nhiều ý nghĩa đối với riêng CLB và cả Goetze. Hơn ai hết, anh hiểu rằng ở đây luôn có sẵn một tình yêu lớn dành cho anh dù anh đã trót “phản bội” họ để đi theo tiếng gọi của tiền tài, danh vọng to lớn hơn. Ngay cả CEO Hans-Joachim Watzke vẫn cư xử một cách rất lịch thiệp và nhã nhặn: “Đi hay ở là đặc quyền của Mario. Chúng tôi không trách cậu ấy. Ở Dortmund, không ai có bất đồng gì với Mario cả.”

Ở Dortmund, bóng đá đẹp một cách toàn diện. Không có chỗ cho sự hằn học, ích kỷ, tất cả cùng cống hiến những gì tốt đẹp nhất, và đôi khi biết buông tay một cách thanh thản. Những giá trị ấy làm nên một Dortmund khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới: hồn nhiên, cuồng nhiệt, luôn luôn tích cực và biết chấp nhận.

Như bao ngày khác, Goetze đến sân đấu trên chiếc xe buýt chuyên chở của CLB cùng các đồng đội. Anh thường là một trong những người xuống xe sau cùng, tai đeo headphone với danh sách bài hát phần lớn là của Bruno Mars. “Cậu bé” ấy vẫn đang lớn, vẫn còn vô tư và luôn cần sự cảm thông, bao bọc của những người thân yêu. Goetze chắc chắn sẽ ra đi nhưng hành trang sẽ là những nụ cười và tình cảm mà người ở Dortmund đã dành cho anh thậm chí là những vòng tay sẵn sàng đón anh quay trở lại. Như Nuri Sahin đã từng đến với Real Madrid và không tìm được sự ấm áp nào tương tự, rồi cũng phải trở về.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bayern mới là quê hương của Goetze

Quê hương, theo đúng nghĩa đen của từ này. Không nhiều người biết rằng mặc dù thi đấu cho Dortmund từ lúc mới 9 tuổi nhưng Mario Goetze được sinh ra ở xứ Bavaria, bang Bayern. Ngày 3 tháng 6 năm 1992, “cậu bé vàng” của bóng đá Đức cất tiếng khóc chào đời tại Memmigen, một thị trấn gồm 400.000 dân ở vùng Thượng Swabia/Allgaeu, cách Munich 120 kilomet, Stuttgart 145 kilomet. Bố mẹ của Goetze, bà Astrid và ông Jurgen Goetze cũng là công dân Bavaria. Khi Goetze lên 6, gia đình Goetze đã sinh sống ở Dortmund và bố của anh (một chuyên gia công nghệ thông tin) thì đang làm việc tại trường đại học Dortmund. CLB đầu tiên Goetze thi đấu là Eintracht Hombruch, rồi sau đó mới là Borussia Dortmund. Cầu thủ 20 tuổi này sẽ chuyển sang thi đấu cho Bayern Munich vào mùa giải tới.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm