Tản mạn: Yêu như chết là Hạnh phúc…

25/05/2013 08:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mượn một ý thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang khi đọc những dòng mà Bastian Schweinsteiger nói về trận chung kết: “Chúng tôi sẵn sàng chết trên sân  để mang Cúp Champions League về với Munich – We Would Die In The Pitch To Bring The Champions League Trophy To Munich!”

1. Khi đọc dòng này của Basti, tôi đã trào nước mắt, và viết một câu: Không được chết. Đồ chó. Y như cái hôm sau trận chung kết năm ngoái, khi tôi đến fan club của Bayern Munich để mua đồ lưu niệm. Tôi mua rất nhiều, cho mình, cho các bạn, dù lúc đó trái tim tôi nát tan... Cửa hàng thì vắng tanh, dù theo như tôi biết, ngày thường, lúc nào cũng rất tấp nập. Đến dãy áo, ngoài áo đấu mới, tôi mua những cái áo in hình cầu thủ cho các fan Bayern ở nhà. Áo hình Manuel Neuer cho cô bé Yến Nhi, hình Philipp Lahm cho một fan đặc biệt của anh chàng nhỏ thó này, hình Thomas Mueller - mà tôi vẫn thường gọi là “my son” và chiếc áo có in hình Schweinsteiger. Người bán hàng, không biết tiếng Việt - đương nhiên rồi, nhưng khi thấy tôi cầm chiếc áo hình Basti và thốt ra thành lời mấy tiếng với cái giọng đã méo đi gần khóc: “Đồ tồi, tại sao lại là mày chứ?” đã nhìn tôi với ánh mắt rất đồng cảm và nói với tôi bằng tiếng Anh: “Tao cũng như mày, tao buồn lắm, giận lắm, nhưng tao vẫn yêu nó!"


Tác giả và chiếc áo đặc biệt in hình Schweinsteiger

Và Basti ơi, nếu giờ đây chết mới có thể mang chiếc cúp đó về với xứ Bavaria-nơi năm ngoái nó đã bị cướp đi theo cái cách phũ phàng, tàn nhẫn nhất, tôi cũng cam. Nên tôi hiểu nỗi lòng của chàng trai 28 tuổi, với khuôn mặt của một người đàn ông đầy từng trải, đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm ngay cả khi cười lúc ghi bàn chiến thắng vẫn đầy tâm tư khi “Nó” nói câu đó.

Với câu nói ấy, với sự khẳng định khi tuyên bố nếu phải đá penalty, anh sẽ đá và ghi bàn, hẳn trong một năm qua, nỗi nhức nhối trong lòng Basti là từng giây, từng phút. Fan hâm mộ trách anh một khi quả bóng tìm đến cột dọc và bay ra ngoài thì bản thân anh tự trách mình gấp ngàn lần. Cái khoảnh khắc đắng lòng đó, cho dù là chiếc cúp năm nay về tay, cho dù thêm nhiều chiếc cúp đó, nó cũng chẳng thể nào mất đi. Nhưng nó cần được nguôi ngoai, nó cần được xoa dịu bằng chiến thắng trên sân Wembley. Còn nỗi khát khao nào lớn hơn nữa đâu.

2. Basti là một trong những quả ngọt đầu tiên của bóng đá trẻ Đức sau nhiều năm “mất mùa.” Hơn 10 năm trước, cũng tại đấu trường Champions League, lần đầu tiên ông Hitzfeld cho ra mắt hai nhân vật mới tinh của lò đào tạo tài năng trẻ Bayern Munich trong trận đấu với Lens, ngày 13/11/2002. Giờ thì hai nhân vật này là hai trụ cột không thể thiếu trong đội hình của Bayern Munich cũng như tuyển Đức: Bastian Schweinsteiger và Philipp Lahm.

Khi đó, Basti 18 tuổi 3 tháng, 12 ngày. 10 năm, tại giải quốc nội Basti đã có với Bayern 4 cúp quốc gia và 5 đĩa bạc Buldesliga. Nhưng trên đấu trường quốc tế, Basti, Lahm...cũng như lứa tài năng trẻ sau đó như bị chung một số phận nghiệt ngã của cả Bayern và tuyển Đức: Những cái chết trước ngưỡng cửa thiên đường... Họ đã hai lần lọt vào trận chung kết Champions League (mùa giải  2009-2010 và  2011-2012) nhưng rồi đều chỉ giành vị trí á quân. Trước đó, năm 2008, tại Euro, họ cũng cam phận về nhì. Hai mùa World Cup 2006 và 2010, tuyển Đức với lối đá mới mẻ đáng yêu đến bất ngờ cũng dừng chân ở vị trí thứ ba.

Sau trận thất thủ cay đắng mùa giải năm ngoái ngay ở thánh đường của mình, đêm nay, lần thứ ba, Basti và các đồng đội bước vào trận chung kết Champions League. Không thể có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi nỗi khát khao chiến thắng của các chàng trai Bayern. Đó là khát khao của cả một thế hệ, sự khát khao của sự khẳng định mình và đồng đội. Là tình yêu cháy bỏng với màu cờ sắc áo. Là sự khát khao dâng tặng niềm vui đền đáp cho những người hâm mộ, những người đã hết lòng yêu thương họ. Và là sự khát khao có được món quà xứng đáng để cảm tạ cho người thầy sắp ra đi-Jupp Heynckes.

Bởi vậy “chúng tôi sẵn sàng chết trên sân  để mang Cúp Champions League về với Munich!” Đúng là thế đấy, Basti ơi, khi yêu người ta sẵn sàng chết vì tình yêu đó, chết một cách Hạnh phúc và tận hiến.

3. Song, “Không được chết. Đồ chó!” Khẩu hiệu của Bayern là “Mia san mia- chúng tôi biết mình là ai.” Mia san mia- các cổ động viên của Bayern biết các anh là ai. Bất chấp mọi lời nguyền, bất chấp mọi áp lực, bất chấp cả sự thách thức của số phận, chúng ta sẽ cùng vượt qua - như vượt qua cái chết, như từng vượt qua những đớn đau khôn cùng, không chỉ vì Bayern, mà lớn hơn thế, vì Mannschaft!

Basti, khi ngôi sao thứ 5 sẽ in trên ngực áo của Bayern Munich, tôi cũng sẽ khắc lên tôi ngôi sao đó như ước tín về một tình yêu không bao giờ mai một. Một tình yêu mà, không phải vì không có ai xứng đáng hơn mà bởi không thể yêu thêm bất cứ ai được nữa khi: “Định mệnh đã an bài cho em gặp anh/Nơi đoạn cuối đường tình không ngả rẽ...”

Đêm nay, Định mệnh đã gọi tên người Đức, bia Đức đã tràn trên sân Wembley rồi kìa và chẳng có lý do gì để chết khi Tình yêu đó đã là của chúng ta rồi...

Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm