Fan Dortmund tức giận đốt áo “kẻ phản bội” Goetze

25/04/2013 10:33 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ là ngôi sao số 1 của đội bóng, Mario Goetze đã biến mành trở thành kẻ thù trong mắt CĐV Dortmund khi quyết định đầu quân cho đội bóng kình địch tại Bundesliga, Bayern Munich.

Thông báo chiêu mộ thành công Mario Goetze đã được Bayern đưa ra ngay trước thềm trận đấu của Dortmund với Real tại bán kết lượt đi Champions League. Goetze sang Bayern khi “Hùm xám” bỏ ra 37 triệu euro đáp ứng điều khoản giải phóng hợp đồng trong thương vụ mà Dortmund khẳng định họ “bất lực”. Dẫu vô cùng thất vọng vì không giữ được ngôi sao đội bóng, HLV Jurgen Klopp vẫn điền tên anh vào đội hình thi đấu và Goetze chơi toàn bộ 90 phút của trận cầu.

Nhưng trên khán đài, fan Dortmund tỏ rõ thái độ căm ghét Goezte. Cứ mỗi lần cầu thủ 20 tuổi chạm bóng, tiếng la ó, huýt sáo lại vang lên. Kể cả khi Dortmund đã giành chiến thắng 4-1 trước Real, một số fan đội chủ nhà còn trưng cao băng rôn với dòng chữ “Goetze hãy cút đi”.


Trong buổi tập trước đó, Goetze đến và đi dưới sự hộ tống của cảnh sát khi một số fan có dấu hiệu “quá khích” vì tức giận trước quyết định của anh.

Trên YouTube cũng đăng tải clip áo của Goetze bị đem đốt tại một garage còn trên Twitter là hình ảnh fan so sánh anh với kẻ phản bội Judas.



Theo một số thông tin từ báo chí Đức, em trai của Goetze còn phải rời trường học về nhà sớm hơn thường lệ vì bị “tẩy chay” còn gia đình anh thì bị hàng xóm xunh quanh khinh ghét.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm