Các đại gia ngã ngựa: Không thắng, Dortmund vẫn tiến

08/02/2011 11:20 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Một vòng đấu của những bất ngờ. Leverkusen và Bayern (lần lượt xếp thứ 2 và 3) bị đánh bại bởi bởi Nuremberg và Cologne. Thế nên Dortmund dù bị Schalke cầm hòa nhưng vẫn xây chắc được ngôi đầu.

Bayern gục ngã trước Cologne, Ảnh Getty

Trong trận derby vùng Ruhr giữa Dortmund và Schalke, đội chủ sân Signal Iduna Park đã bị đội khách cầm chân. Xét về cả thế trận lẫn số cơ hội nguy hiểm, đoàn quân của HLV Juergen Klopp đều vượt trội đối thủ (kiểm soát bóng 60%, tung ra 21 cú sút, gần gấp 4 lần Schalke). Tuy nhiên, trong trận đấu này, các chân sút của Dortmund, đặc biệt là Lucas Barrios, đã dứt điểm rất vô duyên còn Manuel Neuer, thủ môn của Schalke, lại thi đấu quá xuất sắc nên đội đầu bảng đã không thể ghi được bàn thắng. Tuy không giành trọn 3 điểm nhưng do cả hai đội kế tiếp đều thua trận nên Dortmund đã nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng lên 12 điểm.

Dortmund bị Schalke cầm hòa, và cơ hội cho Leverkusen, nhưng đoàn quân của HLV Jupp Heynckes thậm chí còn để thua trận. Nuremberg đã thi đấu rất quyết liệt, khiến các cầu thủ Leverkusen vốn thường xuyên dính chấn thương phải chùn chân. Trong gần 10 phút cuối trận, dù được thi đấu hơn người và đã tung cả thần tài Sidney Sam vào sân nhưng đội bóng của chiến lược gia Heynckes vẫn không thể gỡ hòa. Như vậy, mới qua 4 trận lượt về nhưng Leverkusen đã để thua đến 2. Với phong độ phập phù như lúc này, cơ hội để Leverkusen đuổi kịp Dortmund không nhiều.

Nhưng Bayern mới là đại gia gây thất vọng nhất vòng đấu này khi để Cologne lội ngược dòng. Vắng cả Arjen Robben (chấn thương) lẫn Franck Ribery (chỉ vào sân trong 30 phút cuối) nhưng “Hùm xám” đã chọc thủng lưới đội chủ nhà tới 2 lần ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, sang hiệp 2, các học trò của HLV Louis van Gaal đã tỏ ra chủ quan, chơi chùng xuống chứ không tấn công ào ạt như hiệp đầu. Trong khi đó, Cologne đã không buông cờ trắng mà vùng lên mạnh mẽ. Những nỗ lực của đội bóng này đã được đền đáp bằng 3 bàn thắng trong 18 phút, từ phút 55 đến 73.

Trận thua này không chỉ khiến thành tích bất bại của Bayern trước Cologne kể từ năm 1995 bị xô đổ, mà còn đẩy “Hùm xám” xuống vị trí thứ 5, và họ đối mặt với nguy cơ không được dự Champions League mùa tới. Mainz và Hannover tuy chỉ là những đội bóng nhỏ nhưng mùa giải năm nay, bộ đôi này đã thi đấu rất ấn tượng và hoàn toàn có thể khiến đoàn quân của HLV Van Gaal phải ngậm trái đắng nếu họ tiếp tục chơi với thái độ ngạo mạn, coi thường đối thủ như trong trận đấu vừa qua.

Bên cạnh việc chấn chỉnh lại tinh thần thi đấu, HLV Van Gaal cũng cần phải khắc phục phong độ kém cỏi khi phải rời xa Allianz Arena của “Hùm xám”. Bayern đang là đội giành được nhiều điểm nhất trên sân nhà (2,3 điểm/trận) nhưng thành tích trên sân khách của gã khổng lồ này rất tệ hại. Trong 11 trận trên sân khách, đội bóng của Van Gaal mới giành được 13 điểm, tức chỉ gần 1,2 điểm/trận. So với con số 2,7 điểm/trận của Dortmund, có lẽ Bayern đã hiểu vì sao chức vô địch của họ sắp bị phế truất bởi đội bóng trước đây “Hùm xám” không ít lần cho mượn cầu thủ.

Diego bị phạt

Theo tờ Bild, Wolfsburg đã phạt tiền vệ Diego 100.000 euro do thái độ không đúng mực của cầu thủ này trong trận đấu với Hannover hồi cuối tuần qua. Phút 80, khi Patrick Helmes chuẩn bị đá phạt góc thì Diego bất ngờ tới giành bóng và tranh quyền đá phạt góc. Vốn đã bực mình khi “Bầy sói”để thua 0-1 lại phải chứng kiến cách hành xử vô kỷ luật của Diego nên sau trận đấu, HLV Steve McClaren đã nổi điên. Theo tờ Bild, nhiều khả năng Diego sẽ không được ra sân trong trận đấu với Hamburg ở vòng tới dù “Bầy sói” đang gặp rất nhiều khó khăn, hiện chỉ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” 1 điểm.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm