Bài 4 (tiếp theo & hết): Quyết tâm Dortmund

14/01/2011 11:32 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Cơ hội lịch sử đang mở ra trước mắt Dortmund. 10 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Mainz và 14 điểm nhiều hơn đương kim vô địch Bayern là lợi thế vô cùng lớn mà đội bóng vùng Ruhr đang có được trong cuộc đua giành Đĩa bạc.

Mọi con số thống kê ở giai đoạn lượt đi đều nghiêng về Dortmund. Với 43 điểm giành được, Dortmund suýt phá kỷ lục 44 điểm do Bayern lập nên ở mùa giải 2005-2006. Tuy nhiên, với 10 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Mainz, Dortmund đã lập kỷ lục mới về cách biệt giữa nhà vô địch mùa Đông và đội xếp thứ hai ở Bundesliga. Với 8 trận thắng liên tiếp trên sân khách, Dortmund cũng là đội có thành tích thi đấu xa nhà tốt nhất từ trước đến nay. Với 39 bàn thắng, Dortmund sở hữu hàng công mạnh nhất ở Bundesliga, dù họ không có một chân sút thật sự “khủng”, khi Lucas Barrios và Shinji Kagawa cùng chia nhau vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng vùng Ruhr với 8 pha lập công. Với 10 bàn thua, Dortmund cũng đồng thời sở hữu hàng thủ vững chắc nhất, bỏ xa thành tích của đội xếp thứ 2 về phòng ngự là Mainz, để thua 19 lần.

Phải lâu lắm rồi, có lẽ kể từ ngày bất ngờ vô địch Bundesliga 2001-2002 do sự sa sút của Leverkusen ở những vòng cuối, Dortmund mới lại có một đội hình đồng đều như lúc này. Cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ từng khiến Dortmund điêu đứng giờ đã lùi lại phía sau. Không mất quá nhiều tiền nhưng huấn luyện viên tài năng Juergen Klopp vẫn tạo ra một đội bóng đủ sức chinh phục mọi đối thủ ở Bundesliga. Giờ đây, đội hình “của nhà trồng được” mà Dortmund đang sở hữu là niềm ao ước của không ít đội bóng lớn tại châu Âu, với những cái tên nổi danh như cặp trung vệ Neven Subotic - Mats Hummels, tiền vệ phòng ngự Sven Bender, bộ 3 tiền vệ tấn công Kevin Grosskreutz - Mario Goetze - Nuri Sahin cùng tiền đạo Lucas Barrios.

Dortmund đang hừng hực khí thế trong cuộc đua giành Đĩa bạc- Ảnh Reuters
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, lực lượng của Dortmund dường như không thay đổi. Đội bóng vùng Ruhr chỉ để cầu thủ chạy cánh trái lẫn phải người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ là Yasin Oeztekin, năm nay 23 tuổi, đến Genclerbirligi theo hình thức chuyển nhượng tự do. Dortmund cũng thu nạp tiền vệ trung tâm người Đức gốc Áo mới 18 tuổi là Moritz Leitner từ 1860 Munich với giá 0,8 triệu euro. Tuy nhiên, ngay sau đó huấn luyện viên Klopp đã quyết định cho Ausburg “thuê” lại cầu thủ này với mức phí 0,15 triệu euro trong nửa mùa tới. Leitner được xem là bản hợp đồng dành cho tương lai và việc để anh chơi ở giải hạng Nhì trong màu áo Augsburg sẽ giúp cầu thủ này tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trước khi trở về đá cho Dortmund.

Hiện tại, đội hình của Dortmund đang bị khuyết vị trí của Shinji Kagawa. Tiền vệ người Nhật Bản, được xem là tân binh nổi bật nhất của Bundesliga ở giai đoạn lượt đi, đang bận thi đấu tại ASIAN Cup 2011 diễn ra ở Qatar. Chậm nhất đến ngày 29/1 tới, Kagawa mới hoàn thành xong nghĩa vụ ở đội tuyển quốc gia để trở lại khoác áo Dortmund. Trong thời gian tài năng trẻ Nhật Bản vắng mặt, huấn luyện viên Klopp có thể sử dụng tiền đạo Mohamed Zidan, hoặc tiền vệ Mario Goetze để lấp vào chỗ trống. Nếu tiền đạo Lucas Barrios chưa kịp bình phục chấn thương, Robert Lewandowski sẽ xung trận trong vai trò trung phong cắm.

Cờ đã nằm trong tay và sẽ chẳng có lý do gì khiến Dortmund không quyết tâm phất lên. Tháng 5 tới, Bundesliga sẽ có một nhà vô địch mới, và chủ nhân của chiếc Đĩa bạc khó có thể là một đội bóng nào khác ngoài Dortmund!

Đông Hà

Bứt phá như Dortmund!

Mặc dù khởi đầu mùa giải bằng trận thua 0-2 trước Leverkusen ngay trên sân nhà nhưng sau đó, Dortmund đã có những cuộc bứt phá hết sức mạnh mẽ. Đội bóng của huấn luyện viên Juergen Klopp có tới 15 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 2 chuỗi 7 trận thắng, cách nhau bằng trận hòa 0-0 với Hoffenheim ở vòng 9. Tuy kết thúc lượt đi bằng một thất bại khác, thua 0-1 trên sân của Frankfurt, nhưng Dortmund vẫn giành chức vô địch mùa Đông với 10 điểm nhiều hơn Leverkusen, đội chia sẻ vị trí thứ 2 cùng với Mainz.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm