20h30 ngày 11/9, Dortmund – Wolfsburg: Chảo lửa S.I.P chào Wolfsburg

11/09/2010 11:43 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Trong trận đầu tiên của mùa giải mới, Dortmund đã để thua một đối thủ chơi chắc chắn và có bản lĩnh hơn hẳn là Leverkusen. Sau đấy một tuần, đội bóng này đã chơi khác hẳn, đánh bại Stuttgart đang tuột dốc không phanh, thi đấu với tinh thần kém cỏi.

Có thể thấy Dortmund đã gượng dậy được sau cơn bão tài chính nhưng chưa thể vươn vai trở lại làm một ông lớn như ngày nào. Khi gặp những đội bóng mạnh, được tổ chức tốt như Leverkusen thì Dortmund không thể hiện được nhiều nhưng khi đối đầu với những đội yếu hơn hay ngang cơ nhưng đang sa sút như Stuttgart thì các học trò của HLV Juergen Klopp có thể nghiền nát.
   

HLV McClaren - Ảnh Getty

Nếu nhìn vào lực lượng thì đội khách Wolfsburg mạnh hơn hẳn Dortmund: “Bầy sói” sở hữu Edin Dzeko và Grafite, hai Vua phá lưới Bundesliga hai mùa gần đây, cũng như chân chuyền xuất sắc Diego. Nhưng phong độ của Wolfsburg lại đang khá kém cỏi, đã để thua cả 2 trận vừa qua. Thất bại của “Bầy sói” một phần do hàng thủ của đội này chơi quá lỏng lẻo. Tân binh Simon Kjaer, người từng được “tứ đại gia” của Premier League cũng như Inter Milan, theo đuổi đã chơi không thể kém hơn, bị tạp chí danh tiếng Kicker chấm điểm 5,5 (ở Đức điểm kém nhất chỉ là 5!).
   
Một nguyên nhân thất bại khác của Wolfsburg đó là do tinh thần của đội bóng này quá kém. Ở lượt đấu trước, “Bầy sói” đã dẫn trước Mainz tới 3-0 chỉ trong 30 phút đầu nhưng sau đấy đã chủ quan rồi chuyển sang hoảng loạn, bị ghi lại tới 4 bàn, phải nhận trận thua không tưởng 4-3. Trước đó Wolfsburg cũng đánh mất 1 điểm trong trận ra quân khi chơi không tập trung để Bayern ghi bàn vào phút cuối. Có thể thấy Wolfsburg dưới thời Steve McClaren đã yếu đuối đi rất nhiều so với khi còn được HLV có bàn tay sắt Felix Magath dẫn dắt. Dường như McClaren hợp với việc đưa những đội bóng nhỏ như Boro hay Twente tới thành công hơn là giúp các đội bóng mạnh như Anh hay Wolfsburg đạt đến một tầm cao mới.
   
Mới đây HLV McClaren đã tuyên bố rằng mùa giải của Wolfsburg bắt đầu từ trận đấu với Dortmund. Muốn có “khởi đầu” thắng lợi, thuyền trưởng người Anh phải gia cố lại hàng thủ và quan trọng hơn là vực dậy tinh thần của “Bầy sói” bởi chảo lửa S.I.P không phải là miền đất lành cho những đội yếu bóng vía.
    
Dự đoán 1-1

T.K.A

Lực lượng
Dortmund: vắng Dede, Blaszczykowski, Zidan.
Wolfsburg: vắng Arne Friedrich, thủ môn Benaglio có thể không ra sân vì phải …“hộ đê”.

Đội hình dự kiến
Dortmund: Weidenfeller - Owomoyela, Subotic, Hummels, Schmelzer - Sahin, Kehl - M. Goetze, Kagawa, Grosskreutz – Barrios.
Wolfsburg: Benaglio - Riether, Kjaer, Barzagli, M.Schaefer - Hasebe, Josué - Ziani, Diego, Mandzukic – Dzeko.

Dự đoán cùng TT&VH
20h30 ngày 11/9
Gladbach - Frankfurt 2-1
Hamburg - Nuremberg 3-1
Hannover - Leverkusen 0-1
Freiburg - Stuttgart 1-2

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm