Leverkusen vùi dập Dortmund: Vượt qua nỗi đau

24/08/2010 11:20 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Chỉ xếp thứ chín ở mùa giải 2008-2009 nhưng mùa trước, Leverkusen đã lột xác và chơi rất hay dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Jupp Heynckes.

Dưới bàn tay của chiến lược gia lão làng nhất Bundesliga, các cầu thủ trẻ của Leverkusen đã trình diễn một lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng không kém phần hiệu quả. Đã có thời điểm đội bóng của hãng dược phẩm Bayer ở rất gần chiếc Đĩa bạc nhưng vì không thể vượt qua được sức ép tâm lý nên họ đã tuột dốc không phanh, cuối cùng chỉ xếp thứ tư chung cuộc. Có thể thấy tinh thần luôn là điểm yếu của đội bóng từng bị gán cho biệt danh không mấy dễ chịu “Neverkusen”. Nhưng dường như họ đã vượt qua được nỗi đau quá khứ khi chơi rất tự tin trên sân Signal Iduna Park của Dortmund, hạ đội chủ nhà 2-0 trong trận đầu ra quân.


Barnetta ăn mừng bàn thắng vào lưới Dortmund, Ảnh Getty
Đội hình của Leverkusen chỉ có đúng một sự thay đổi so với trận thua Dormund 3-0 cách đây năm tháng, nhưng lần này đoàn quân của HLV Heynckes đã trả nợ ngọt ngào nhờ kiểm soát được thế trận và tận dụng cực tốt những cơ hội mình có. Với hai lá chắn thép, tân binh Michael Ballack và Arturo Vidal, Leverkusen hoàn toàn làm chủ khu vực giữa sân. Chỉ có một vài tình huống Dortmund vượt qua được bộ đôi này nhưng đều bị hàng phòng ngự Leverkusen với sự chỉ đạo của đội trưởng Sami Hyppia đẩy lùi. Nurin Sahin và Marcel Schmelzer của Dortmund đã tìm đến phương án sút xa nhưng không thể thắng được Rene Adler, người trận này đã chơi rất xuất sắc. Có thể thấy dù phải chịu sức ép rất lớn từ 73.000 CĐV của Dortmund ngồi kín các khán đài nhưng hàng thủ của Leverkusen vẫn chơi rất bình tĩnh. Còn hàng công của Leverkusen tuy chưa chơi ấn tượng như giai đoạn đỉnh cao mùa trước nhưng họ đã làm được việc cần phải làm: Ghi bàn. Không tạo ra được nhiều cơ hội nhưng chỉ cần hai khoảnh khắc tỏa sáng của Tranquilo Barnetta và Renato Augusto, Leverkusen đã có hai bàn thắng.

Nếu cứ chơi tốt như thế này thì với những quân bài đang có cộng thêm hai tuyển thủ Đức Simon Rolfes và Patrick Helmes sẽ trở lại trong thời gian tới, Leverkusen có đủ lực lượng để tham gia cuộc đua giành chức vô địch. Nhưng vấn đề là Leverkusen sẽ kéo dài sự hưng phấn này tới bao lâu và liệu có sụp đổ khi gặp khó khăn? Hy vọng các cầu thủ trẻ của HLV Heynckes đã cứng cáp hơn sau một mùa giải trải qua nhiều thăng trầm. Và cũng hy vọng lúc đó Ballack sẽ thể hiện được vai trò thủ lĩnh (dù anh không đeo băng đội trưởng), xốc lại tinh thần cho cả đội. Tuy đã 33 tuổi nhưng cái uy của Ballack ở Đức vẫn cực lớn. Việc sau trận đấu anh được HLV Joachim Loew gửi tin nhắn chúc mừng cho thấy điều đó.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm