Tương lai Klopp hậu Wembley: Vì Klopp và Dortmund là một

27/05/2013 13:38 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Thua Bayern ở chung kết sau bàn thắng muộn của Robben và một lỗi nhận định của trọng tài (không đuổi Dante sau pha phạm lỗi thô thiển với Reus), tương lai của Dortmund bỗng trở nên mập mờ. Họ có thể mất Guendogan, cầu thủ chơi ổn định nhất trong chiến dịch Champions League năm nay. Họ cũng sẽ mất Lewandowski, sau khi đã mất Goetze vào chính tay kình địch.



Klopp chắc chắn sẽ ở lại Dortmund - Ảnh Getty

Nhưng có lẽ, người hâm mộ Dortmund sẽ không quan tâm nhiều quá đến sự xáo trộn lực lượng đội bóng, khi họ còn Jurgen Klopp. Bất chấp được nhiều đại gia chào mời, Klopp khẳng định sẽ ở lại, thậm chí trước khi Dormund lọt vào chung kết Champions League.

Klopp nói trên The Sun: “Giống như các cầu thủ, lúc này, người ta đang gán ghép tôi với nhiều CLB. Nếu tôi nói: Xin chào, hãy mang đến đây một lời đề nghị, có thể nhiều người sẽ chạy đến Dortmund. Nhưng tôi không quan tâm, bởi vì ở thời điểm này, Dortmund là đội bóng thú vị nhất thế giới. Điều quan trọng là cầu thủ nghe theo những gì tôi nói và tôi được sống thật với chính bản thân mình khi ở đây”.

Là một người hoạt ngôn, nhưng cũng giống như Pep Guardiola, những gì Klopp nói đều xuất phát từ trái tim, chứ không là sự góp nhặt từ các cuốn sách dạy giao tiếp.

Klopp đã xây Dortmund của ông được 5 năm, và cứ xem đội bóng này thi đấu, với sự gắn kết tuyệt vời ở Wembley đêm qua, với sự tập trung tối đa và hướng về cùng một mục tiêu của các cầu thủ, có thể hiểu sự đồng lòng lớn lao ở Vàng-đen.

Dortmund cũng như Klopp, là kẻ chinh phục có trái tim đầy đam mê. Như ông nói: “Bạn chỉ có thể đối mặt với những khoảnh khắc đặc biệt nếu bạn thả lỏng bản thân và đắm chìm vào nhiệm vụ. Cơ thể của bạn, khi đó, sẽ tạo ra những điều khó tin. Tôi và các cầu thủ luôn làm điều đó trong các trận đấu”.

Nhìn Klopp vung tay lên trời sau mỗi tình huống học trò ông xử lý thành công, ôm đầu nuối tiếc sau mỗi cơ hội bị bỏ lỡ, có thể cảm nhận, Klopp và Dortmund gắn bó nhiều hơn mối quan hệ của đội bóng với người làm thuê. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Guardian, Klopp nói ông đã khóc khi nhìn Kagawa không được thi đấu đúng sở trường ở M.U, và “đã trải qua một cơn đau tim” và “một đêm im lặng trong khốn khổ” khi nghe tin Goetze đến Bayern Munich. Con người lập dị này đã hòa quyện vào Dortmund nhiều hơn một công nhân yêu công ty của ông ta. Dortmund như một phần cơ thể ông vậy.

Vì lẽ đó, đây có lẽ nơi duy nhất và phù hợp nhất với Klopp. Như chính ông nói: Dortmund là đội bóng thú vị nhất thế giới lúc này, và là đội duy nhất đủ rộng để chứa “hồn” Klopp. Lý do này thôi chắc đã đủ để các đại gia bỏ cuộc? Klopp là của Dortmund, vì họ thuộc về nhau.

Sẽ xây một Dortmund mới

Sau thất bại, HLV Juergen Klopp thừa nhận rằng đội bóng của ông chưa đủ mạnh, và giờ là lúc ông cần phải xây một Dortmund mới sau khi đã mất Goetze mùa này, và chuẩn bị mất Lewandowski vào tay các đại gia (có thể là Real Madrid). “Tôi còn nhiều việc phải làm để xây dựng một đội bóng mới”, Klopp nói trên BBC. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một đội khá mạnh, và tôi không lo lắng gì về tương lai”. “Bây giờ chúng tôi phải đi nghỉ mát. Rồi sau đó, mua những cầu thủ mới vì các đội khác muốn mua cầu thủ của chúng tôi”.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm