Malaga cầm chân Dortmund: Quyền được mơ!

05/04/2013 07:15 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - “Si se puede, Si se puede…” (Đúng, ta có thể), những thanh âm huyên náo ấy đã được tạo ra bởi hơn ba vạn khán giả trên các khán đài sân La Rosaleda khi thầy trò HLV Manuel Pellegrini tiếp đón Dortmund. Việc có mặt ở vòng tứ kết trong lần đầu tiên tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đã là bất ngờ ngoài mong đợi của đội bóng áo xanh - trắng và trận đấu nào cũng sẽ là dịp để những người Andalucia tận hưởng niềm vui của cuộc sống.

Malaga (giữa) vẫn có quyền được mơ.

Thành tích lúc này không còn quan trọng đối với Malaga, cảm xúc mới là điều thực sự có ý nghĩa. Mùa giải tới họ sẽ không được hít thở không khí của Cúp châu Âu nữa (do án phạt UEFA) bất kể thành tích mùa giải này thế nào. “Los Boquerones” có lẽ sẽ phải chờ thêm rất lâu cho lần tiếp theo tham dự Champions League. Đi xa hơn, Malaga có thể sẽ phải đối mặt với thảm họa khi ông chủ Al Thani kiên quyết rời bỏ đội bóng, HLV Pellegrini cùng những ngôi sao Isco, Joaquin, Toulalan… sẽ ra đi và tập thể mạnh mẽ, gắn kết sẽ tan rã như bong bóng xà phòng.

Những ám ảnh của tương lai ấy không khiến Malaga run sợ. Dàn sao thượng thặng của Dortmund, gồm Reus, Goetze, Lewandowski, Gundogan… cũng chẳng khiến người Andalucia run rẩy. Họ bình tĩnh chống đỡ sức công phá của “vàng đen” và thủ môn Caballero (theo tiếng TBN nghĩa là “hiệp sĩ”) đã từ chối những cơ hội nguy hiểm từ đội khách. Goetze thách thức thủ môn người Argentina với hai pha dứt điểm từ rất sớm (phút thứ 6, 18), Lewandowski cũng tích cực bắn phá, cộng thêm nỗ lực của ngôi sao trẻ Gundogan, nhưng Caballero đã giải thích tại sao anh là thủ môn hàng đầu Liga khi làm nản lòng tất cả.

Trên hàng công, Malaga cũng gây ra những tình huống sóng gió cho đối thủ tới từ Đức. Isco, người cách đây chưa lâu đã đánh bại bộ đôi Reus, Goetze giành giải “Golden Boy” để lại dấu ấn với cú dứt điểm thách thức thủ môn Weidenfeller phút 69. Santa Cruz, người hùng ở trận gặp Porto vòng 1/8 cũng chơi rất tốt nhờ kinh nghiệm 11 trận đối đầu Dortmund trong màu áo Bayern trước kia.

Dĩ nhiên trận hòa 0-0 này mang tới lợi thế cho Dortmund nhưng bất luận kết quả tại trận lượt về thế nào, Malaga vẫn có quyền ngẩng cao đầu. Trong 9 trận đấu đầu tiên ở sân chơi lớn (11 nếu tính cả 2 trận gặp Panathinaikos ở vòng loại), “Los Boquerones” chỉ thua duy nhất 1 trận (thua Porto 0-1 trên sân khách). Họ đã có những kết quả rất tích cực trước những đối thủ dạn dày kinh nghiệm như Milan, hay giàu có như Zenit.

Khó khăn đang chờ đợi Malaga ở Signal Iduna Park, nhất là khi hai trụ cột Iturra và Weligton sẽ bị treo giò do nhận đủ số thẻ vàng. Nhưng thầy trò Pellegrini không hề e sợ và cũng chẳng có gì để mất. Khi mặt trận quốc nội đã chẳng còn nhiều ý nghĩa, họ tự cho mình quyền được mơ ở Champions League. Trận đấu trên đất Đức có thể sẽ là lời chào của nhiều cầu thủ và họ muốn lời chia tay của mình thực sự ý nghĩa.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm