04/12/2014 15:50 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Đứng bét BXH với vỏn vẹn 11 điểm sau 13 vòng đấu – thành tích tồi tệ nhất kể từ năm 1985-1986, mùa bóng mà Dortmund chỉ trụ hạng sau trận play-off, rõ ràng thày trò Juergen Klopp đang trải qua một thời điểm vô cùng khó khăn. Và càng đáng lo cho Dortmund, khi vấn đề của họ có lẽ không chỉ đơn thuần nằm ở chuyên môn…
Dortmund rơi tự do tại Bundesliga, trong khi vẫn chơi tốt ở Champions League. Nghịch lý ấy vẫn được giải thích là do lối chơi gene-pressing sở trường của CLB vùng Ruhr đã bị các đối thủ bắt bài. Nhưng đó chưa hẳn là nguyên nhân quan trọng nhất.
Dortmund đang có vấn đề về tâm lý
Trên thực tế, không phải mọi trận đấu của Dortmund ở Bundesliga mùa này đều tệ. Họ vẫn có rất nhiều thời điểm chơi rất hay. Ví dụ như trong trận derby nước Đức với Bayern Munich hồi đầu tháng 11, đội bóng của Klopp đã có một hiệp 1 đầy ấn tượng, lấn lướt đối thủ không đội trời chung và dẫn trước 1-0. Chỉ có điều, trong hiệp 2, Dortmund lại thể hiện một bộ mặt khác hẳn, để rồi thua ngược 1-2. Nó cũng tương tự như trận đấu với Paderborn cách đây 2 tuần. Dortmund cũng có 45 phút đầu tiên tưng bừng, để tạo ra cách biệt 2-0. Nhưng trong hiệp 2 thì đội bóng của Klopp lại để đối thủ gỡ liền 2 bàn và đành chấp nhận chia điểm.
Những màn trình diễn tương phản trong cùng 1 trận đấu cho thấy Dortmund đang có vấn đề về sự tập trung. Không hẳn hệ thống chiến thuật của họ đã là đồ bỏ. Nhưng những người đang vận hành nó thì đang lạc lối. Trong những trận đấu vừa qua, các cầu thủ Dortmund đã liên tục mắc những sai sót cá nhân như để mất bóng, thiếu sự tập trung… tất cả những điều đó dẫn đến một cuộc trượt dài.
Dường như gánh nặng tâm lý đã biến các cầu thủ Dortmund không còn là chính mình. Ở trận đấu với E.Frankfurt vừa qua, người ta đã thấy Guendogan thậm chí còn đã phải mang một tờ giấy ghi chỉ thị của Klopp vào sân để đưa tận tay Ginter (người mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến cả 2 bàn thua). Điều đó cho thấy, trung vệ này đã “ngáo” đến mức không biết được những chỉ đạo của Klopp từ đường biên. Đấy mới là thứ thực sự đáng báo động, chứ không phải những chấn thương hay những lí do chuyên môn khác.
Khi Dortmund không còn là con ngáo ộp
Vào lúc này, Juergen Klopp và các cộng sự sẽ cần có những liệu pháp tâm lý để rũ bỏ trạng thái tinh thần tệ hại nơi các học trò. Các cầu thủ áo vàng đen cần khôi phục sự tự tin và quan trọng nhất là rũ bỏ tâm lý sợ hãi, mất phương hướng trên sân. Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cần được giải quyết càng sớm, càng tốt. Nhất là khi, gã khổng lồ vùng Ruhr đã không còn giữ được quyền uy của mình trước các đối thủ.
Việc Dortmund lâm vào khủng hoảng đã giúp cho các CLB khác có thêm sự tự tin khi đối đầu với đội bóng của Klopp. Nếu như các đối thủ dưới cơ khi chạm trán Dortmund thì thường chỉ đặt mục tiêu có được 1 điểm là thành công, thì giờ đây họ hoàn toàn cho phép mình nhập cuộc với tâm thế đánh bại đối phương. Điều này càng khiến cho hành trình trở lại của đoàn quân Klopp trở nên khó khăn.
Câu chuyện của Dortmund hiện nay cũng tương tự như Bayern Munich ở mùa bóng 2010-2011 dưới thời Louis van Gaal, hay Manchester United ở mùa giải năm ngoái. Những ông lớn này cũng liên tục mất điểm trước những đối thủ vốn là mỏ điểm của họ. Đơn giản chỉ vì đối phương không còn coi họ là con ngáo ộp, không còn tâm lý sợ thua, ngược lại còn quyết tâm tranh thủ thời cơ để có được chiến thắng để đời.
Khuôn mặt thất thần của Klopp sau trận thua Frankfurt hồi cuối tuần trước đã lột tả tình cảnh tồi tệ của Dortmund hiện nay. Họ cần phải trở lại. Nhưng bằng cách nào thì lại là một câu hỏi khó, khi mà Dortmund đang ở giữa thập diện mai phục.
8: Dortmund không phải là CLB có số trận thắng ít nhất (đã thắng 3 trận), nhưng sở dĩ CLB này phải đứng bét bảng vì họ là đội bóng có số trận thua nhiều nhất kể từ đầu mùa (8 trận). 11: Dortmund đang là 1 trong 11 đội bóng có hiệu số âm tại Bundesliga mùa này. Với hiệu số -7, họ thậm chí còn là CLB có hiệu số bàn thắng thua tệ thứ 4 của giải đấu. 21: Dortmund đã để lọt lưới tới 21 bàn chỉ sau 13 vòng đấu ở mùa giải năm nay, chỉ còn kém số bàn thua trong cả mùa 2010-211 (mùa cuối cùng họ vô địch Bundesliga) đúng 1 bàn. |
Đức Phan
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất