Chuyện những người 'thắp lửa' ở Chi Lăng

08/03/2015 14:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải thứ 6 đi vào hoạt động một cách quy củ, Hội CĐV bóng đá SHB Đà Nẵng đã tạo dựng được thương hiệu trong làng bóng đá Việt.

Dân Đà Nẵng, hay xa hơn về quá khứ là Quảng – Đà, rất mê bóng đá. Muốn kiểm chứng điều đó, mọi người có thể lân la các quán cà phê quanh sân Chi Lăng, rồi bắt chuyện với những CĐV là có thể nghe họ kể nhiều câu chuyện thú vị lắm.

Đã có một “đầu tàu”

Sau mùa giải 2008 với “cú hích” chế độ lương thưởng của bầu Hiển nhằm đưa SHB Đà Nẵng đến vị trí số một V-League, những người có trách nhiệm nhận thấy cần thiết có một hội CĐV chính thống, hoạt động bài bản để sát cánh cùng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Thực tế trước đó, bóng đá Đà Nẵng cũng có hội CĐV nhưng chỉ mang tính tự phát.

Bằng nhiều nỗ lực, ngày 2/2/2010, Hội CĐV bóng đá SHB Đà Nẵng chính thức được pháp luật công nhận, có con dấu riêng để hoạt động. Tuy nhiên, trước đó, suốt mùa giải 2009, hội đã đi vào hoạt động bài bản với những tiết mục cổ động rất ấn tượng. Những làn sóng người trên sân Chi Lăng được hội khởi nguồn, đã trở thành “đặc sản” của V-League.

Ngày 18/1 vừa qua, Hội CĐV bóng đá SHB Đà Nẵng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2015-2020). Ông Trần Văn Hồng tiếp tục nhận được sự tín nhiệm gần như tuyệt đối của anh em cho vị trí Chủ tịch Hội. Sau 3 nhiệm kỳ giữ cương vị này, ông Trần Văn Hồng xứng đáng là “đầu tàu” của Hội CĐV bóng đá SHB Đà Nẵng.

Có gần gũi mới hiểu được nỗi khổ của người làm công tác hội CĐV. Hội đa thành phần, từ xe ôm, thợ hồ, công nhân, đến sinh viên, giáo viên, cán bộ… nên để tất cả cùng nhìn về một hướng không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Hướng đến chuyên nghiệp hơn

Hiện nay Hội CĐV bóng đá SHB Đà Nẵng có hơn 200 hội viên được chia làm 13 tổ quản lý. Đặc biệt, Hội đã thành lập được chi hội tại TP.HCM với 20 hội viên và sắp tới sẽ thành lập thêm chi hội tại Hà Nội, tiếp tục phát triển thêm hội viên để khi SHB Đà Nẵng thi đấu sân khách hay sân nhà đều có "cầu thủ thứ 12" trên khán đài.

Hằng năm, nhà tài trợ chi 200 triệu đồng cho hội làm kinh phí hoạt động. Bằng số tiền đó, hội đã mua sắm giàn trống, kèn hoành tráng thuộc hàng nhất nhì V-League. Ngoài ra, hội còn trang bị áo, mũ, cờ cho hội viên để lúc nào cũng sẵn sàng nhuộm cam sân Chi Lăng.

Trong trận SHB Đà Nẵng gặp Hà Nội T&T, thấy ông Hồng đến, bầu Hiển bắt tay chặt và vồn vã: “Anh Hồng, Hội cần quan tâm nữa không? Tiền hoạt động như thế đủ chưa”?

Ông Hồng nói: “Như thế là tốt quá rồi anh”. Nghe ông Hồng nói vậy, bầu Hiển quay sang nói với Huỳnh Đức và cầu thủ: “Trong bóng đá thì vai trò khán giả là sống còn. Các bạn hãy đá vì khán giả, hãy gần gũi với Hội CĐV hơn nữa”.

Đúng là Hội CĐV SHB Đà Nẵng đang hoạt động tốt nhưng bản thân Chủ tịch Trần Văn Hồng và anh em rất muốn hội chuyên nghiệp hơn nữa trong tương lai.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm