(TT&VH) - Giành chiến thắng đậm đà ngay tại “sào huyệt” của đối thủ, nhưng HP.HN lại phơi bày rất nhiều hạn chế, và thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh còn rất nhiều việc phải giải quyết, nếu muốn “có tiếng nói” ở V-League 2011 tới đây.
Hôm qua, sau trận đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng cho đến giờ này ông tỏ ra khá yên tâm với lực lượng mà mình đang có trong tay, nhưng chỉ cần quan sát danh sách đăng ký của đội bóng Thủ đô và những con người mà hôm qua ông Vinh sử dụng sẽ thấy rất hồi hộp cho tương lai của HP.HN trong thời gian tới.
Có thể thấy ngay, ở trung tâm hàng tiền vệ, Hữu Hoàng (27) chưa đủ tầm để cùng “chia lửa” với Trọng Lộc (8), còn 2 biên, khi cần sự đột biến và làm mới lối chơi, HP.HN không còn ai khác ngoài Thanh Trung (7) và Văn Vinh (13). Chứng kiến những gì mà hôm qua “tân binh” Thanh Phúc thể hiện ở hiệp 2, chắc có lẽ phải mất một thời gian dài nữa thì cầu thủ gốc Đà Nẵng mới cho nhiều người nhớ lại mình.
Ở hàng phòng ngự, nếu như 2 thủ môn Đức Cường (1), Viết Nam (25) và cặp hậu vệ biên Xuân Luân (2), Hồng Nam (20) có thể khiến HLV Thành Vinh yên tâm bao nhiêu, thì bộ đôi trung vệ Paulo (44)-Ngọc Tú (4) lại gây ra nỗi lo lắng bấy nhiêu.

Giành chiến thắng đậm nhưng HP.HN (phải) lại phơi bày rất nhiều hạn chế
Hôm qua, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Viết Nam và các cầu thủ trẻ của Đồng Nai “quái” hơn một chút thì lưới của HP.HN ít nhất lắm cũng phải rung lên 2 lần, khi cả Paulo và Ngọc Tú đều chơi rất dở, dù đây là 2 trụ cột của HP.HN từ mấy năm nay.
Cũng vì thế mà hôm qua dù thắng Đồng Nai tới 3-0, nhưng đội bóng Thủ đô vẫn chỉ có một lối chơi nhạt nhòa. Đáng lẽ, khi đứng trước một đối thủ toàn nội binh và trẻ măng như thế thì các học trò của ông Vinh ít ra cũng phải có vài đường phối hợp tử tế, đằng này, bóng chỉ việc nhồi lên trên cho bộ đôi Timothy (10) và Olushola (33) là xong, mặc kệ Timothy và Olushola xử lý ra sao.
Có thể nói, nếu hôm qua Timothy và Olushola không chơi xuất sắc, đặc biệt là “bò mộng” Timothy, cộng với việc 3 ngoại binh của Đồng Nai có giấy ITC để vào sân thi đấu thì chưa chắc thầy trò ông Vinh sẽ có một trận đấu dễ dàng như vậy.
“2 trận đấu ở Cúp QG, trước khi bước vào sân chơi V-League là cơ hội quý báu để “soi mình” bởi thời gian qua, công việc chủ yếu của HP.HN chỉ là tập luyện, thi đấu giao hữu để tìm người là chủ yếu”, ông Vinh thành thật.
* Bàn thắng: Timothy 8’, 15’, Olushola 63’
THIÊN GIANG