(TT&VH) - Nhắc đến “Đông ki sốt” người ta thường nghĩ ngay mẫu người mà đằng sau vẻ điên điên khùng khùng ấy là ý chí và khát vọng mãnh liệt dám đương đầu với mọi khó khăn thử thách, để làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Mẫu người đó những tưởng rằng chỉ có trong tiểu thuyết của nhà văn Tây Ban Nha Cervantes. Nào ngờ, qua một cuộc triển lãm ảnh mới đây được tổ chức bởi một nhóm bạn trẻ tại một không gian nghệ thuật ở Tây Hồ càng xem nhiều người càng thấy thấm thía, chợt nhận ra Việt Nam ta có rất nhiều những “Đông ki sốt” thời hiện đại đang sống với những khát vọng lãng mạn đến mức phi thường.
Triển lãm về Đôn Kihôtê thời hiện đại của Việt Nam có 54 bức ảnh khác nhau của 35 bạn trẻ đến từ một số trường học trên địa bàn Hà Nội. Xem triển lãm, trước tiên người xem ngỡ ngàng bởi tất cả nhân vật ảnh đều được tác giả ví là “Đông ki sốt” hoặc những nhân vật có liên quan đến “Đông ki sốt”. Tất cả những “Đông ki sốt” (trong ảnh) đều mang những giá trị nhân văn vĩnh hằng.
Đó là ảnh những người phụ nữ miền núi địu con trên nương lúa và đứa bé tượng trưng cho tình bạn và sự đồng hành của “Đông ki sốt” và Sancho Panza - người đã đi cùng “Đông ki sốt”. Ảnh những cảnh sát giao thông đang xử phạt người vi phạm Luật Giao thông cũng được ví là “Đông ki sốt” hiện đại bởi họ không chỉ thi hành luật mà còn mang lại sự công bằng trên đường phố. “Đông ki sốt” “mặc sắc phục chiến đấu” với những người vi phạm Luật Giao thông ở Việt Nam giống như là cuộc chiến với... “cối xay gió” từng ngày hoành hành trên khắp các nẻo đường Việt Nam...
Hay như bức ảnh chụp những chiếc cần cẩu xây dựng cao hàng trăm mét, được tác giả ví là cối xay gió thời hiện đại của Việt Nam trong bối cảnh các thành phố đang phát triển và đô thị hóa không ngừng... Ảnh một người quét rác cũng được ví như là “Đông ki sốt” đang đánh lại nạn xả rác bừa bãi, nạn ô nhiễm môi trường. Ảnh đứa trẻ mồ côi cầu bất cầu bơ cũng ví là “Đông ki sốt” đang từng ngày chiến đấu với mưu sinh, vô gia cư và đói khổ....
Có thể nói, những “Đông ki sốt” thời hiện đại như vậy ở đâu cũng có chứ không riêng gì ở Việt Nam. Họ không điên như nhà quý tộc lỗi thời xứ Mantra muốn vác gươm cùn giáo rỉ hòng “làm sống lại thời hoàng kim” của các hiệp sĩ... Họ là những người đã can đảm chiến đấu để cho cuộc sống tốt đẹp hơn, trong đó có cuộc sống riêng của họ.
Vậy thì hỡi những “Đông ki sốt” thời hiện đại, hãy mang theo tấm lòng của mình mà ra đi, đến những nơi đang cần sự giúp đỡ. Đừng mộng mơ lãng mạn để bị mắc kẹt trong mộng ảo riêng mình.