Đổng Khiết đầu năm kể về con trai

08/02/2011 16:30 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Trước đêm giao thừa, rất nhiều báo Trung Quốc đưa tin cậu con trai 2 tuổi của đôi vợ chồng Đổng Khiết - Phan Việt Minh sẽ diễn chung với mẹ trong đêm nhạc hội Đón xuân của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Nhưng sau đêm diễn, Đổng Khiết tiết lộ với báo giới cậu bé diễn cùng không phải là con trai của cô.

Đổng Khiết và con trai (Ảnh: Sina)

Sau một hồi đắn đo, Đổng Khiết đã không để con trai xuất hiện biểu diễn trong đêm giao thừa được truyền hình trực tiếp. Cô nói: “Tôi hoàn toàn có thể đưa con trai diễn chung trong đêm Gala nhưng suy nghĩ kỹ tôi thấy cháu còn quá nhỏ, hơn nữa tôi cũng muốn tạo cho cháu sự khích lệ rằng sau này lớn lên có thể sẽ chính thức được tham gia trong đêm Gala đón xuân. Tôi nói với con là năm nay con ngồi xem mẹ diễn sau này mẹ sẽ làm khán giả xem con diễn!”.

Trước đây Đổng Khiết từng phát biểu là không ép con trai theo nghiệp nghệ thuật giống như bố mẹ nhưng tại thời điểm này cô lại có suy nghĩ khác. Đổng Khiết tiết lộ rằng con trai cô dù mới 2 tuổi nhưng bắt đầu bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, cậu bé rất thích nghe nhạc và thường nhảy múa theo. Hơn thế nữa, con trai Đổng Khiết còn có khả năng bắt chước, mô phỏng lại giọng nói, nét mặt, cử chỉ của mọi người. Cô diễn viên xinh đẹp này cho biết: “Sau này nếu cháu bước vào giới giải trí thì tôi sẵn sàng làm người quản lý, nhưng trước hết tôi hy vọng con trai mình thực sự yêu thích và lĩnh hội được nghệ thuật”.

Đổng Khiết là diễn viên thuộc thế hệ 8X được coi là hình mẫu lý tưởng của giới trẻ Trung Quốc. Cô là một diễn viên xinh đẹp tài năng thành công cả trong cuộc sống gia đình và sự nghiệp. Năm 2011 cũng đánh dấu 10 năm kể từ lần đầu tiên Đổng Khiết được xuất hiện biểu diễn trong đêm Gala đón thời khắc giao thừa. Nói về cảm giác của mình sau 10 năm, Đổng Khiết phát biểu: “Đối với tôi 10 năm này có thật nhiều biến đổi lớn, bất kể là trong công việc hay cuộc sống riêng tư cũng đều có những sự thay đổi, từ một cô gái trẻ trở thành một người mẹ, chặng đường này tôi thấy mình cần phải nói tiếng cảm ơn đối với chồng của tôi – Phan Việt Minh”.

Hiền Thương (Theo Sina)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm