(TT&VH Online) - “Liverpool, nước Anh. Không thể tưởng tượng được, mọi thứ như một giấc mơ!”. Nguyễn Công Cường, quán quân tài năng của chương trình HTBĐ VN 2009 – 2010, chia sẻ cảm giác phấn khích của mình ngay khi vừa đặt chân đến nước Anh, miền đất hứa cho sự nghiệp tương lai của chàng cầu thủ trẻ đầy triển vọng này.

Xin chào Anh quốc!
Như vậy, Công Cường đã chính thức trở thành học viên người Việt đầu tiên tại học viện danh tiếng Liverpool Academy, đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời đối với chàng trai Hà Nội 17 tuổi. Việc đầu tiên của Cường khi đến thành phố Liverpool tươi đẹp là tới thăm học viện và gặp gỡ các huấn luyện viên cũng như đội ngũ quản lý của học viện. Có một điều đặc biệt là Cường sẽ được ở cùng người dân bản địa trong vòng 1 năm học tập tại đây, cũng như Tú và Giang, 2 á quân của chương trình HTBĐ năm nay, đang học tại CLB Sheffield. Điều này tạo cơ hội cho các chàng trai trẻ hòa nhập cuộc sống tại Anh quốc tốt hơn so với ở khu tập trung. Cô Liz, chủ nhà của Cường là một nhân viên hoạt động trong lĩnh vực xã hội – hỗ trợ bà mẹ và trẻ em, một người phụ nữ rất thân thiện và tốt bụng. Còn Howard – Karren, cặp vợ chồng chủ nhà của Giang và Tú lại là những người Anh vui tính, luôn cố gắng giúp đỡ 2 bạn trẻ thích nghi với cuộc sống ở Sheffield.

Trong phòng trưng bày Cúp của Liverpool
Những ngày học đầu tiên của các bạn ở CLB khá nhẹ nhàng, chỉ một số bài tập chiến thuật cơ bản và kiểm tra thể lực. Vấn đề lớn nhất của Cường, Giang, Tú là việc bất đồng ngôn ngữ. “Thật là kinh khủng khi họ cứ thao thao bất tuyệt và mình chẳng hiểu được gì nhiều” – Cường bộc bạch. Hiện tại, các chàng trai rèn luyện tiếng Anh ngay tại học viện của mình. Mỗi ngày, cả 3 phải đến học viện của mình tập luyện từ 11h – 19h30 (giờ địa phương). Giang và Tú còn phải trải qua 1 tháng kiểm tra kỹ năng để lựa chọn á quân cuối cùng của chương trình Hoàng tử bóng đá Việt Nam tiếp tục ở lại CLB Sheffield United học tập.

Cường (áo xanh) trên sân tập Học viện bóng đá Liverpool
Nước Anh - điểm đến mơ ước của các bạn trẻ đam mê môn thể thao vua toàn thế giới, bởi đó là nơi Giải ngoại hạng hấp dẫn nhất thế giới, nơi sản sinh ra những huyền thoại bóng đá như Bobby Chalton, Kevin Keegan,… Với học bổng toàn phần 1 năm học tập và rèn luyện tại CLB Liverpool và CLB Sheffield United dành cho người về nhất và nhì trong chương trình HTBĐ VN của kênh truyền hình VBC, Công Cường, Trường Giang, Anh Tú đem đến Anh cả niềm hy vọng không chỉ của bản thân, gia đình, mà còn của nhiều người hâm mộ bóng đá VN với giấc mơ World Cup cháy bỏng…

Nơi trưng bày áo đấu của các cầu thủ Liverpool
Không phải vô cớ mà những người theo dõi chương trình HTBĐ đặt niềm tin vào các chàng trai này đến vậy. Bởi qua cuộc sát hạch của các chuyên gia bóng đá Anh quốc, từ hàng ngàn tài năng trẻ trên cả nước, chỉ 30 cầu thủ nhiều tiềm năng mới được chọn vào vòng đấu loại của chương trình. Tại đây, các cầu thủ trải qua những vòng thi loại khắc nghiệt để tìm ra giải nhất, nhì với những bài tập về sức bền, kỹ thuật, đá đối kháng…theo khung chương trình luyện tập của các giải bóng đá chuyên nghiệp. Steve Brown, HLV của chương trình đánh giá: “Các cầu thủ trẻ sẽ là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai”.

Nhà cô Liz - nơi Công Cường ở
WC 2010 vừa khép lại với rất nhiều dư vị khó quên. Trong đó, một trong những bất ngờ lớn nhất là việc Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên lọt vào vòng 1/16, đánh bại cả những ông lớn và nếu may mắn hơn có thể vào vòng tứ kết, khẳng định sức mạnh đang trỗi dậy của châu Á trên bản đồ bóng đá thế giới. Xem WC 2010, người hâm mộ Việt Nam lại mơ ước một ngày không xa chúng ta ghi tên mình vào bảng vàng WC. Và chúng ta có đủ cơ sở để đặt niềm tin vào thế hệ cầu thủ tài năng của những Công Cường, Trường Giang, Anh Tú hôm nay.

Xin chào Anh quốc!

Trong phòng trưng bày Cúp của Liverpool
Những ngày học đầu tiên của các bạn ở CLB khá nhẹ nhàng, chỉ một số bài tập chiến thuật cơ bản và kiểm tra thể lực. Vấn đề lớn nhất của Cường, Giang, Tú là việc bất đồng ngôn ngữ. “Thật là kinh khủng khi họ cứ thao thao bất tuyệt và mình chẳng hiểu được gì nhiều” – Cường bộc bạch. Hiện tại, các chàng trai rèn luyện tiếng Anh ngay tại học viện của mình. Mỗi ngày, cả 3 phải đến học viện của mình tập luyện từ 11h – 19h30 (giờ địa phương). Giang và Tú còn phải trải qua 1 tháng kiểm tra kỹ năng để lựa chọn á quân cuối cùng của chương trình Hoàng tử bóng đá Việt Nam tiếp tục ở lại CLB Sheffield United học tập.

Cường (áo xanh) trên sân tập Học viện bóng đá Liverpool

Nơi trưng bày áo đấu của các cầu thủ Liverpool
Không phải vô cớ mà những người theo dõi chương trình HTBĐ đặt niềm tin vào các chàng trai này đến vậy. Bởi qua cuộc sát hạch của các chuyên gia bóng đá Anh quốc, từ hàng ngàn tài năng trẻ trên cả nước, chỉ 30 cầu thủ nhiều tiềm năng mới được chọn vào vòng đấu loại của chương trình. Tại đây, các cầu thủ trải qua những vòng thi loại khắc nghiệt để tìm ra giải nhất, nhì với những bài tập về sức bền, kỹ thuật, đá đối kháng…theo khung chương trình luyện tập của các giải bóng đá chuyên nghiệp. Steve Brown, HLV của chương trình đánh giá: “Các cầu thủ trẻ sẽ là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai”.

Nhà cô Liz - nơi Công Cường ở
PV