Kẻ từng "chửi" Mourinho: "Họ không phải là Barca, cần quái gì phải sợ!"

24/11/2012 13:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Trận derby della Sicilia lần thứ 68 đã “bỗng dưng” tìm được nhân vật chính cho mình từ màn võ mồm giữa Giám đốc điều hành Lo Monaco của Palermo với đối thủ Catania.

Pietro Lo Monaco chính là Giám đốc thể thao ở Catania trong vòng 8 năm, trước khi chia tay đội bóng hồi năm ngoái vì những bất đồng với chủ tịch Pulvirenti để chuyển sang… Palermo. Bằng tuyên bố “sẽ không chào Chủ tịch Antonino Pulvirenti”, ông đã chính thức kích hoạt quả bom thù địch giữa hai đối thủ không đội trời chung ở xứ đảo, “Catania không phải là Barcelona, do đó cần quái gì phải sợ. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Tôi không muốn đổ thêm dầu vào lửa nên tôi sẽ không tiết lộ nguyên nhân rời Catania”.

Dĩ nhiên, khi vị Chủ tịch đáng kính bị xúc phạm, phía Catania xù lông nhím, đáp trả bằng một thông báo khá “thâm độc” trên trang web chính thức của CLB nhằm vào Lo Monaco: “Những lời nói thô tục, đầy bạo lực và xúc phạm không còn là một phần của chúng tôi” và “chúng tôi có phong cách dựa trên các quy tắc, hành vi công bằng và công nhận giá trị của các đối thủ". Lo Monaco cũng không vừa: “Tôi coi những lời bình luận của Catania là thảm hại, vô nghĩa và hoàn toàn điên rồ. Khi họ nói về “phong cách” của họ, rõ ràng họ đã quên đi những lời chửi thề của ông Pulvirenti đã bị các phóng viên nghe thấy”. Lo Monaco ám chỉ đến những phản ứng thái quá của ông Chủ tịch 40 tuổi Pulvirenti về phía trọng tài, trong trận đấu gặp Juve ở vòng 9 mà Catania bị xử ép.

Trong quá khứ, Lo Monaco và Pulvirenti từng là một cặp bài trùng cực kì ăn ý. Họ chính là tác giả của chiến công đưa Catania thăng hạng Serie A mùa 2005-06, và đã cùng nhau xây dựng được một chiến lược phát triển CLB hết sức tuyệt vời, đem lại cho Catania khoản lãi 45 triệu euro, nâng cấp cơ sở hạ tầng, và khám phá ra một loạt những tài năng mới cho đội mà nổi bật nhất là việc làm hồi sinh Maxi Lopez. Dù vậy, mối tình kéo dài 8 năm của vị Giám đốc điều hành được thừa nhận là giỏi nhất nước Ý với Catania đã chấm dứt vào tháng 7 năm ngoái sau những bất đồng kéo dài.

Chia tay Lo Monaco, người từng “dám” chửi Mourinho: “Hắn đáng bị ăn một cái tát vào mồm” hồi năm 2008, và Montella, tác giả của chiến tích đưa Catania xếp thứ 11 chung cuộc mùa trước, đội bóng này vẫn không vì thế mà sa sút. Trong khi Palermo mùa này đã phải sa thải Sannino và đang vật lộn với vị trí thứ 16, thì Catania đang vững vàng ở ngôi số 7 trên bảng xếp hạng.

Dù thế, derby là một trận đấu có tính chất khác hẳn. Sở hữu hai vũ khí đáng sợ: sân nhà và lòng thù hận từ “quả bom” Lo Monaco, Palermo sẽ không dễ đầu hàng.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm