16/06/2008 21:28 GMT+7 | EURO 2008
![]() |
Cách đây vài năm, nhà văn thiên tài người Urugoay, Eduardo Galeano, đã đưa ra một định nghĩa khá “sốc” về bóng đá: “cuộc trình diễn đẹp này, bữa tiệc của con mắt này, chẳng qua chỉ là một vụ áp phe không hơn không kém”.
Và trên thực tế Cúp Bóng đá châu Âu đúng là một thương vụ có lời đối với UEFA, với sự tham gia của nhiều liên đoàn quốc gia.
16 đội tuyển tham gia EURO 2008 lần này sẽ được chia tổng cộng 184 triệu euro, cao hơn EURO 2004 tại Bồ Đào Nha 55 triệu euro. Đội tuyển nào đăng quang ngôi vô địch có thể được lĩnh tổng cộng 23 triệu euro sau ba tuần thi đấu.
Theo cách ăn chia hiện nay của UEFA, chỉ cần được tham gia EURO 2008, mỗi đội đã “bỏ túi” 7,5 triệu euro, và cứ mỗi trận thắng ở giai đoạn đầu lại được thưởng 1 triệu euro, còn hòa được 500.000 euro. Những đội lọt vào vòng tứ kết, mỗi đội sẽ thưởng thêm 2 triệu euro, có nghĩa là sau khi chiến thắng 3 trận tại giai đoạn thi đấu ở các bảng họ đã đảm bảo có “thu nhập” là 12,5 triệu euro.
Đối với bốn đội tham gia bán kết, mỗi đội sẽ được nhận thêm 3 triệu euro, còn hai đột lọt vào chung kết, đội đứng thứ nhì sẽ được thưởng 4,5 triệu euro, còn đội vô địch là 7,5 triệu euro. Như vậy, tổng số tiền thưởng mà đội đăng quang EURO 2008 nhận được sẽ lên tới 23 triệu euro, đồng nghĩa với mỗi trận đấu được thưởng gần 4 triệu euro.
Về khía cạnh kinh tế, nói EURO là một vụ áp phe chắc cũng chẳng sai.
Khang Chi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất