30/05/2013 06:45 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ một từ nhưng là quá đủ để khái quát về không khí luyện tập, những nỗ lực thể hiện mình cũng như sự quyết tâm của các cầu thủ ĐT U23 Việt Nam sau ngày luyện tập đầu tiên.
Chỉ có ít ngày tập luyện nên các tuyển thủ U23 đều nỗ lực thể hiện để ghi điểm với BHL. Ảnh: VSI
“Cạch”, một tiếng va chạm khô khốc vang lên sau một pha tranh chấp giữa Xuân Hùng và Phi Sơn. Tiền vệ SLNA chơi tấn công ở cánh phải của một đội hình, còn hậu vệ của CLB Hà Nội đá hậu vệ trái ở phía còn lại. Phi Sơn đã rất nỗ lực trong nhiều pha lên bóng, còn Xuân Hùng thì cũng rất “máu” để đối thủ không thể vượt qua mình. Sau pha va chạm, Xuân Hùng chạy lại vỗ vai xin lỗi đồng đội, còn Phi Sơn nén cơn đau đứng dậy chạy tiếp.
Rất nhiều những pha bóng tương tự, cầu thủ của ĐT U23 đá tập nhưng không ngại áp sát, tranh chấp mạnh mẽ, bởi đơn giản là ai cũng muốn thể hiện mình. Mặt sân trơn trượt sau cơn mưa lớn đêm hôm trước cũng ảnh hưởng khá nhiều đến các cầu thủ.
Sau buổi sáng với một việc thường xuyên làm là “lùa” các học trò vào phòng tập thể lực để tập tạ, đến buổi chiều thì ông Hoàng Văn Phúc lập tức cho các cầu thủ tập luyện với khối lượng lớn ngay. Rất vui vẻ, thoải mái, thường xuyên cười tươi động viên các học trò, nhưng khi vào sân tập thì ông Phúc cũng khá nghiêm khắc và đòi hỏi cao.
Phần đá đối kháng diễn ra trong thời gian khá dài, 2 hiệp, mỗi hiệp khoảng 30 phút. Ông Phúc muốn các cầu thủ đá với nhau nhiều hơn, quen với cách chơi của nhau nhiều hơn nên liên tục có những sự điều chỉnh về nhân sự giữa 2 đội hình.
Tiến Thành, Thanh Hào, Mạnh Hùng thay phiên đá cặp trung vệ cùng nhau, kết hợp với Đình Hoàng, Tiến Duy, Quang Hùng, Đình Hùng ở cánh. Minh Tuấn, Hồng Quân, Hoàng Thiên cũng được thay đổi đội hình để chơi cạnh nhau.
3 thủ thành Tuấn Linh, Bửu Ngọc và Nguyên Mạnh lần lượt thay nhau đứng trong khung gỗ. Tân binh Nguyên Mạnh không có lợi thế về thể hình, nhưng với phản xạ nhanh nhạy cũng đã có những sự thể hiện ban đầu khá tốt.
Sau buổi tập, HLV Hoàng Văn Phúc phát biểu ngắn gọn: “Đây mới chỉ là buổi tập đầu tiên, các cầu thủ còn cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn. Tôi hài lòng về tinh thần luyện tập, sự nỗ lực của các cầu thủ. Các tân binh mới đều chơi cố gắng và bước đầu cũng đã có những sự hòa nhập tốt với ĐT”.
Khối lượng công việc rất lớn đó, cần thời gian dài, cần một kế hoạch dài hơi và bài bản. SEA Games trên đất Myanmar vào cuối năm, bắt đầu bằng những giọt mồ hôi của ngày hôm nay.
Trần Uy Vũ
Thể thao & Văn hóa
Hoàng Thịnh phải làm khán giả Tiền vệ Hoàng Thịnh của SLNA vẫn sẽ ăn ở tập trung cùng ĐT U23 Việt Nam, nhưng sẽ chỉ ở lại để điều trị chấn thương chứ không thể ra sân luyện tập và thi đấu cùng đồng đội. Sau khi thăm khám kỹ càng, các bác sĩ của Bệnh viện Thể thao và bác sĩ của ĐT đã yêu cầu Hoàng Thịnh nên ngừng hẳn việc tập luyện và thi đấu, bởi nếu mạo hiểm thì hậu quả sẽ khôn lường. Cụ thể, Hoàng Thịnh bị giập dây chằng trước, rách cơ trong giữa đầu gối và xương mác trước chân phải. Chấn thương dây chằng là rất phức tạp, thêm dạng chấn thương kiểu “tổng hợp” này, Hoàng Thịnh buộc phải nghỉ thi đấu. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết sẽ đợi quyết định của bác sĩ về chấn thương của Hoàng Thịnh, nhưng cũng sẽ không bổ sung cầu thủ nào trong đợt tập trung này. Nỗi niềm của Phi Sơn Sau buổi tập, Phi Sơn chia sẻ: “Tôi thực sự cảm thấy vui mừng khi lần đầu tiên được khoác áo ĐT U23 Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để thể hiện mình, cố gắng đá vì màu cờ sắc áo ĐT U23 Việt Nam nếu được ra sân thi đấu, và cố gắng vì sự ủng hộ của các CĐV bóng đá xứ Nghệ. Hôm nay, tôi vui vì có ngày đầu tập luyện cùng các đồng đội, nhưng cũng buồn vì đây là ngày giỗ ba tôi mà tôi không có mặt ở nhà. Điều đó càng khiến tôi có thêm động lực, cố gắng tập luyện”. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất