Một ngày với ĐTVN

12/12/2010 10:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Từ sáng tinh mơ, khi người Hà Nội còn đang trong giấc ngủ vùi của những ngày mùa Đông, ĐTVN đã lục đục ra sân bay, bắt đầu chuyến xa luân chiến trên đất Mã. Có điều ít ai ngờ, Hà Nội và thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia gần nhau là thế, nhưng ĐTVN đã mất gần 1 ngày vì chuyện di chuyển. Tất cả đều rất mệt mỏi, và chiều qua, HLV Calisto quyết định đội bóng chỉ tập nhẹ trong khuôn viên khách sạn Palace of The Golden Horse, hòng “đốt” đi phần nào sức ì.

Đánh vật với lịch bay

Chuyến bay HN – Kuala Lumpur của Vietnam Airlines cất cánh lúc 6h30 phút, và sẽ transit khoảng 2 tiếng đồng hồ tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), hành khách sẽ phải chuyển từ nhà ga quốc nội sang quốc tế. Đó là điều đã được thông báo từ trước trong lịch trình. 6h30 sáng bay, có nghĩa là tất cả sẽ phải dậy từ khoảng 3h, sắp xếp hành lý và di chuyển ra Nội Bài.


Các cầu thủ vẫn là những cây hài có thương hiệu. Một trong số những người thường xuyên pha trò nhất, có lẽ là Quang Hải, kế đến Thanh Hưng, Việt Cường, Tài Em và cả Như Thành… Họ cố kể câu chuyện gì đó vui vui, và cả cố để… ăn, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh. Trong vòng 3 tiếng (từ HN vào TP.HCM), những Hồng Sơn, Trọng Hoàng, Huy Hoàng…, ăn sáng đến 2 lần. Với Minh Phương, Việt Thắng, Sỹ Mạnh, Như Thành…, còn có chút an ủi, khi tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, họ đã có những phút giây ngắn ngủi gặp người thân.



Hậu vệ Quang Thanh được chăm sóc đặc biệt để giữ gìn cho cái chân bị chấn thương

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nhiều người trong đoàn, phải nói là rất thương. Tội nghiệp nhất phải là Quang Thanh. Vẫn cuốn cuộn băng định vị to đùng ở bàn chân, chống nạng và di chuyển rất khó nhọc, nhưng HLV Calisto cứ nằng nặc bắt hậu vệ cánh phải của ĐTVN phải cùng đội bóng đến Malaysia. Với chấn thương như hiện tại, Quang Thanh còn có thể mất luôn trận bán kết lượt về (18/12 tới).

Chào Malaysia


Cứ vật vờ như thế, cuối cùng ĐTVN cũng đến được xứ sở những cô gái trùm khăn đen. Có đến hơn 60% dân số Malaysia theo Hồi giáo trung hòa, nên đa phần những phụ nữ khi ra đường hoặc lên công sở (kể cả cảnh sát nữ mặc sắc phục), đều trùm khăn gần như kín mít, chỉ để lộ khuôn mặt trắng xinh, cùng đôi mắt đen và to hớp hồn. Có một người rất được chú ý, đó là cô nhân viên nhỏ nhắn phục vụ mặt đất ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, người đã rất tận tụy chăm sóc “thương binh” Quang Thanh, từ lúc xuống máy bay, đến khi lên xe buýt về khách sạn.


“Có đau khổ, thì cũng phải tới lúc hạnh phúc chứ. Luật bù trừ thôi anh ơi…”, Thanh nhoẻn miệng cười tươi, khi đang ngồi trên xe lăn, được cô gái trùm khăn đen đẩy đi từ tốn. Người ta tính rằng, từ lúc xuống máy bay đến khi nhận được hành lý, làm thủ tục nhập cảnh và ra xe, phải mất đến gần 2 giờ đồng hồ. Hết xe buýt, lại lội bộ đến vài km, chỉ trong khuôn viên sân bay quốc tế Kuala Lumpur, khiến chúng tôi rã rời. Nhưng, cứ thấy dáng cô gái Hồi giáo nhỏ nhắn đẩy xe, chăm sóc Quang Thanh, với không một lời ca thán, những mệt mỏi lại tan biến rất nhanh.


Nếu tính từ lúc ĐTVN khởi hành tại khách sạn La Thành (Hà Nội), đến khi nhận phòng ở Palace of The Golden Horse (Kuala Lumpur), có thể sẽ ngốn hết 12 tiếng đồng hồ (tức cả ngày đường).


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm