Hành trình đến thất bại của ĐTVN: Vẫn có xì xào

22/12/2010 12:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sau khi 7 cầu thủ dính chàm cùng hàng loạt trọng tài bị trả giá trước pháp luật, người hâm mộ nước nhà đã cố tình quên đi những vết nám đó. Thế nên, có một tâm lý rất phổ biến, hay nói cách khác sự trấn an nhau, khi có biểu hiện hoặc sai lầm không bình thường trên sân cỏ nội địa: do chuyên môn chứ không phải tư tưởng.

Trong nỗi đau thất bại của thầy trò HLV Calisto, tất cả cũng ngại đụng chạm đến câu hỏi nhạy cảm: có hay không một số vị trí tư tưởng có vấn đề. Đấy là chuyện của cơ quan chức năng, nhưng một thực tế là dư luận vẫn dấy lên nghi ngờ Dương Hồng Sơn và trung vệ Như Thành đã có những biểu hiện rất khó hiểu. Họ căn cứ vào phong độ sa sút của hai người tại vòng bảng, đặc biệt sai lầm chết người của Sơn trong bàn thua đầu tiên trước Philippines trên sân nhà. Với Như Thành thì nghiêm trọng hơn. Dư luận loan tin anh này nợ nần chồng chất, đang lâm vào thế quẫn bách khi chủ nợ ráo riết đòi tiền. Tất nhiên, cả Sơn và Thành đều quyết liệt phản đối sự quy chụp đó, và HLV Calisto cũng hết mình bảo vệ học trò.


 Không biết đến khi nào thì những thất bại trên sân cỏ của ĐTVN chỉ được nhìn nhận ở một góc độ duy nhất là chuyên môn? Ảnh: Quốc Khánh

Có điều, khi ĐTVN lên đường sang đá bán kết lượt đi trước Malaysia, theo cầu thủ tiết lộ, đội đã bị giám sát đặc biệt hơn, với sự có mặt của nhân viên an ninh. Ông Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung giải thích lý do đó chỉ là nhằm “chăm sóc tối đa cho các cầu thủ”. Những động thái đó gây bất ngờ cho dư luận, cầu thủ cũng không khỏi ngỡ ngàng. Cũng phải thôi bởi suốt trong 3 trận đấu vòng bảng, ĐTVN không phải chịu sự quản thúc nghiêm ngặt. Các cầu thủ vẫn được thoải mái dùng điện thoại di động, uống café hay tán gẫu với các phóng viên, người quen mà không vấp phải sự cấm cản nào từ HLV trưởng.

Muốn thành công trong nghệ thuật dụng nhân thì  tướng phải tin quân. Có thể chia sẻ với HLV Calisto khi ông luôn bảo vệ học trò của mình, cũng như HLV Riedl trước đây chỉ “ngã ngửa” khi nghe tin học trò “trở giáo” sau chuyến đi nghỉ ở quê hương. Khán giả cũng đa số tin sự trong sạch của các cầu thủ. Có điều, thất bại đó vẫn có những xì xào, đấy là sự thật không thể chối bỏ.

Ông bà bảo đó là khói!

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm