Góc nhìn chuyên gia: Đội tuyển Việt Nam chuyền hỏng nhiều

28/11/2012 07:05 GMT+7 | Đội tuyển Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận ĐT Việt Nam thua là đúng, các chuyên gia khi được hỏi đã phân tích nhiều lý do dẫn đến thất bại của ĐT Việt Nam trước Philippines.

HLV Mai Đức Chung: “Tôi thấy thất vọng”

“Tôi thấy thất vọng quá. Thua mình đá thất vọng quá rồi nhưng đá như thế này thì còn thất vọng hơn nhiều. đội tuyển Việt Nam đá như đang thắng người ta ấy. Tôi không thấy sự nhiệt tình của các cầu thủ, tranh cướp bóng uể oải lắm, không tích cực, bóng thì toàn chuyền ngang, chuyền về nhiều, còn  chuyền hỏng nhiều, lại còn chơi bóng bổng nữa chứ. Hầu hết các đợt lên bóng của đội tuyển Việt Nam đều tập trung hết ở khu vực trung lộ, không phối hợp ra biên. 



Philippines người ta tập trung số đông hết ở trung lộ, làm gì còn khe, kẽ để cho mình chuyền nữa. Hai nữa là tôi thấy Philippines người ta cũng nhường khu vực giữa sân cho đội tuyển Việt Nam, chỉ tập trung ở khoảng 20, 25m trước cầu môn thôi. Mình có bóng còn chuyền hỏng cơ, chuyển sai nhiều lắm. Nói chung trận trước còn chưa lộ ra nhiều nhưng trận này đã bộc lộ nhiều điểm yếu trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Cả 3 tuyến đều chơi thường, không đặc sắc lắm, đặc sắc đã không để thua. Riêng thủ môn Hồng Sơn tôi thấy hôm qua đã chơi rất cố gắng. Tình huống để thua là bất khả kháng vì cự ly gần và cầu thủ Philippines cũng sút rất mạnh. Thua Philippines cơ hội vào bán kết của đội tuyển Việt Nam rất nhỏ và trận cuối với Thái Lan là cực kỳ khó khăn”.

HLV Lai Hồng Vân (CLB K.Kiên Giang): “Ông Hùng đọc trận đấu kém quá”

Ngay từ VFF Cup, tôi đã nhận thấy sự kém cỏi của tập thể do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt. Lúc đó, người ta lý giải rằng do đội đang trong quá trình tập nặng, các cầu thủ bị sức ỳ. Nhưng theo tôi nghĩ, nếu có bị sức ỳ thì đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện được một điều gì đó gọi là dấu ấn nhưng từ đó đến nay, không thấy dấu ấn gì ở tập thể này.




HLV Phan Thanh Hùng là người có năng lực đã được kiểm chứng ở CLB nhưng tại giải này, anh Hùng đã không thể hiện được nhiều. Khả năng đọc trận đấu và xoay chuyển tình thế hầu như không thấy đâu. Đây là điều để phân biệt đẳng cấp của một HLV. đội tuyển Việt Nam áp dụng lối chơi quá cứng nhắc, cứ đá 1 tiền đạo sao chép dập khuôn những gì người đi trước làm thì hiệu quả đã thấy rồi đấy. Thực lực đảm bảo cho chúng ta có thể chơi 2 tiền đạo và trong một trận đấu sống còn như trận gặp Philippines, chúng ta phải có cách chơi linh hoạt hơn. Để tìm kiếm chiến thắng trong những hoàn cảnh như thế, đội tuyển Việt Nam cần mạo hiểm nhưng cũng không thấy BHL điều chỉnh gì. Giữa hai hiệp, dường như cũng không có phân tích tình hình để mạnh dạn thay đổi. Đối thủ chủ động đá áp sát, phòng ngự mà chúng ta không có bài miếng đánh nên cứ chuyền ra biên, nếu thấy tạt không được thì chuyền về. Điều đó làm tốc độ tấn công chậm, mất đi tính bất ngờ. Còn nếu tạt vào trong thì đối thủ cao to càng thích, bởi họ dễ bắt bài.

So với những đối thủ trong khu vực, đội tuyển Việt Nam hiện tại tập hợp những con người không phải kém, thậm chí nhỉnh hơn họ nhưng dường như chúng ta chưa sử dụng đúng chỗ để họ phát huy hiệu quả tốt nhất. Nếu có bị loại khỏi giải đấu năm nay là kết quả tất yếu, cũng không có gì phải bận tâm nhiều khi đội tuyển Việt Nam thể hiện một lối chơi vô bài miếng, không có dấu ấn như vậy. Qua giải đấu này, tôi nghĩ HLV nội vẫn chưa đủ trình độ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đâu.

Lâm Chi - Việt Hòa (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm