Đội tuyển U23 Việt Nam tập luyện: Vẫn bài toán Trọng Hoàng

28/11/2009 22:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Việc Trọng Hoàng vẫn chưa thể tập, tìm người đá thay cầu thủ xứ Nghệ lẫn việc chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp kình địch Thái Lan đang đặt ra những bài toán cho HLV Calisto trong buổi tập đầu tiên tại Viêng-chăn trước giờ khai cuộc các trận đấu bảng A.  

Ngay sau khi được nếm hương bị SEA Games trên đất Lào ở Làng Vận động viên, chiều 28/11, đội tuyển U23 Việt Nam đã ra sân tập luyện.

HLV Calisto chỉ đạo các cầu thủ ở sân tập Học viện Ngân hàng

Tại sân tập của Học viện Ngân hàng Lào ở Bản Khăm-hùng (Thủ đô Viêng-chăn), cách Làng Vận động viên 3 km, các cầu thủ U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho chiến dịch tranh huy chương vàng ở SEA Games 25. Làm quen với thời tiết, sân tập trên đất bạn trong buổi đầu tiên, thầy trò ông Calisto đã có những bài tập hồi phục sau chuyến di chuyển từ Việt Nam sang. Tuy nhiên, ông thầy người Bồ Đào Nha đã yêu cầu các học trò tập trung cao nhất để có sự chuẩn bị tốt trước trận đấu khai mạc gặp kình địch Thái Lan. 


ĐT U23 tập luyện chiều 28/11

Trong số 22 tuyển thủ U23 Việt Nam, hiện Trọng Hoàng vẫn đang chưa thể xỏ giày vào tập luyện vào sân cùng đồng đội. Khả năng tiền vệ trụ cột khoác áo số 7 của U23 VN có thể thi đấu trận ra quân vẫn đang là chuyện khó đoán của người trong cuộc. Trọng Hoàng cho biết anh vẫn chưa thể tập được bình thường khi chân vẫn còn đau và chuyện Hoàng có thể chơi ở trận đấu với Thái Lan hay không đang phụ thuộc vào mức độ diễn biến của chấn thương trong những ngày tới. Trong khi ấy, ông Calisto cũng đã cho hay Trọng Hoàng cần thời gian để hồi phục và trong trường hợp tiền vệ này không thể ra sân thì BHL phải tính đến phương án tìm người thay thế. 

Đội tuyển tập xong

Với bài tập chia đôi đội hình đối kháng (trong đó trợ lý Nguyễn Đức Thắng cũng khoác áo vào sân cho đủ 22 vị trí trên sân), ông Calisto đang quan sát để tìm kiếm những lựa chọn tốt nhất cho “cuộc chiến” với Thái Lan. Hiện khu trung tuyến dường như đang được ông thầy người Bồ quan tâm đặc biệt khi những quân bài ông đang có trong tay chưa hẳn đã tạo được sự an tâm ở khu vực được xem là “điểm nóng” của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt khi đối đầu với các cầu thủ Thái Lan vốn mạnh mẽ về tranh chấp và thể hiện được lối chơi “quái” khi gặp các đội tuyển Việt Nam. Sau buổi tập, trong khi các cầu thủ khác đã được thư giãn bên ngoài sân thì HLV Calisto đã dành thêm thời gian để nói chuyện với các tiền vệ Quý Sửu, Thái Dương, Công Minh, những nhân vật đang được nhắm cho vị trí tiền vệ trung tâm của đội tuyển U23 Việt Nam.  

Tối 28/11, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCNVN tại Lào Tạ Minh Châu, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đã có buổi mời cơm đội tuyển U23 Việt Nam. Đại sứ Tạ Minh Châu đã bày tỏ niềm vui được đón các thành viên của đội tuyển U23 VN dự SEA Games 25 và sự trông chờ của những người Việt Nam tại Lào đang hướng về hành trình của đội trong mục tiêu chinh phục tấm HCV đầu tiên trong lịch sử SEA Games kể từ khi thể thao Việt Nam hội nhập với thể thao khu vực. Đại sứ Tạ Minh Châu đã tặng hoa cho HLV Calisto và đội trưởng Thành Lương, chúc đội thi đấu thành công những ngày sắp tới.

Đại sứ tặng hoa HLV Calisto và
đội trưởng
Thành  Lương

Trước sự quan tâm sát sao của các phóng viên Việt Nam “tháp tùng” đội tuyển U23 VN từ nhà đi, khu vực tập luyện của Học viện Ngân hàng Lào đã trở nên rôm rả  hơn thường lệ. Cánh phóng viên thể thao đã ngóng chờ những thông tin mới nhất từ các tuyển thủ về tình hình ăn ở tập luyện trong ngày đầu tiên đến Lào, đặc biệt là những nhận định, đánh giá của HLV Calisto về tình hình đội tuyển khi ngày “xung trận” đang đến gần. Tuy nhiên, trái với sự cởi mở như thường lệ với cánh phóng viên (khi đội còn tập luyện trong nước), sau buổi tập HLV Calisto đã nhất quyết trong trả lời phỏng vấn các đề nghị của các phóng viên Việt Nam. Ông Calisto đã đáp ngắn gọn: “Tất cả những thông tin các bạn đều đã thấy trên sân”.

Theo quan sát, nguyên nhân của việc ông Calisto “quay lưng” với các phóng viên trong buổi tập chiều 28/11 ở Viêng-chăn là do một vài “người khách” đã “quá mải mê” với việc tác nghiệp nên đã lỡ bước vào phía trong sân tập của đội  thay vì phải đứng ngoài vạch vôi như những lần trước HLV trưởng ĐT U23 VN đã khuyến cao và điều này có thể đã khiến ông Calisto phật ý.  


Dương Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm