Hành tinh bóng đá

Đội tuyển TBN: Nỗi niềm của "Chú nhóc"

14/10/2009 12:12 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Quả là khó tin, đáng thất vọng và ở một chừng mực nào đó là không thể chấp nhận nổi khi một tiền đạo như Fernando Torres lại không thể ghi được dù chỉ là một bàn thắng trong suốt cả chiến dịch vòng loại mà đội bóng của anh ta vẫn toàn thắng và đã ghi tới 23 bàn vào lưới các đối thủ. Còn buồn hơn nữa, khi cơ hội cuối cùng để Torres tránh được một kết cục đáng thất vọng như thế, chính là trận gặp Bosnia, lại đang bị "người ta" nhăm nhe "cướp" mất.

Nỗi lo Benitez

"Người ta" ở đây chính là Rafa Benitez, HLV của Liverpool và là người có công phát triển sự nghiệp của Torres lên một tầm cao mới. Theo tiết lộ của Del Bosque, đồng nghiệp Benitez đã gọi cho ông tổng cộng 5 cuộc điện thoại chỉ để hỏi thăm sức khỏe Torres và "gợi ý" ông không nên để tiền đạo con cưng của ông ta ra sân trong trận đấu với Bosnia. Dù Del Bosque đã hưa đi hứa lại rằng sẽ không mạo hiểm với sức khỏe của Torres, Benitez vẫn không tỏ vẻ gì là đã yên tâm, và có lẽ ông ta sẽ không ngừng "quấy rầy" Del Bosque chừng nào chưa nhìn thấy đội hình xuất phát của TBN. Cùng với những phàn nàn của Valencia, Barca liên quan tới chấn thương của Marchena, Xavi, những tị nạnh từ phần còn lại cho rằng đội tuyển ưu tiên các ông lớn, những cuộc điện thoại từ Benitez đang khiến cho đầu Del Bosque muốn nổ tung.

Torres vẫn "tịt ngòi" trong màu áo ĐTQG từ khi bắt đầu VL World Cup tới nay

Tất nhiên là Benitez có những lý lẽ của riêng mình. Và chúng nghe qua đều rất… hợp lý. Đáng chú ý nhất là chuyện Torres rất có duyên… dính chấn thương khi về tập trung đội tuyển. Kể khi bắt đầu khoác áo đội tuyển TBN (từ năm 2003) tới nay, "El Nino" đã có tới 5 lần nhiễm virus FIFA, với 3 trong số đó diễn ra khi anh đã là người của Anfield. Mà ở thời điểm hiện tại, ai cũng biết rằng Liverpool gần như chỉ còn biết trông chờ vào sự tỏa sáng của Torres. Nếu chẳng may tiền đạo này dính chấn thương, rồi vì di chứng của chấn thương ấy mà xuống phong độ và khiến cho Liverpool không thể tiến sâu ở Champions League mùa này và không thể đoạt vé dự Champions League mùa sau, lúc ấy, liệu Del Bosque hay RFEF (LĐBĐ TBN) có đứng ra đền bù cho khoản thâm hụt có thể lên tới cả trăm triệu euro hay không?

Nỗi buồn Torres

Nói Benitez lo cho Torres thì cũng đúng, nhưng chưa đủ. Ông ta chủ yếu vẫn là lo cho bản thân nhiều hơn, do đó, đã không thèm để ý xem tâm trạng của người tiền đạo đồng hương hiện là như thế nào. Benitez quên mất rằng, với một tiền đạo như Torres, việc hoàn toàn tịt ngòi trong suốt cả một chiến dịch vòng loại mà đến những hậu vệ như Puyol, Capdevila, Marchena, Puyol hay Pique (Pique thậm chí còn ghi được những… 2 bàn) cũng được ăn mừng bàn thắng sẽ là một vết nhơ khó gột nổi trong sự nghiệp. Để điều đó không xảy ra, Torres chỉ còn mỗi cơ hội là trận đấu với Bosnia này thôi. Và đó là một cơ hội tốt, bởi Bosnia, dù tiếng là đội mạnh thứ nhì trong bảng, sẽ chỉ đưa vào sân một đội hình rất yếu cho trận đấu với TBN. Với họ bây giờ, chỉ có 2 trận play-off là đáng để nghĩ tới.

Nếu Torres chấn thương thật thì đã đành; đằng này, theo bác sỹ của đội tuyển, anh hoàn toàn đủ thể lực để chơi ngay từ đầu trong trận đấu với Bosnia. Trong những hoàn cảnh bình thường, Del Bosque có lẽ sẽ vẫn cho Torres vào sân để anh được thỏa khát khao, nhưng một khi Benitez đã gây áp lực đến như vậy, "Ngài râu kẽm" hẳn cũng tự thấy mạo hiểm là không đáng. Trận gặp Bosnia dù sao cũng chỉ là một trận đấu theo kiểu thắng thì tốt mà thua cũng chẳng sao. Mà không Torres thì ông vẫn còn đó Alvaro Negredo, một người trẻ, khỏe, muốn thể hiện và quan trọng là việc dùng hay không dùng anh ta không khiến Del Bosque phải đau đầu với đội bóng chủ quản. Không như Liverpool, Sevilla chỉ mong các tuyển thủ của họ được ra sân càng nhiều càng tốt, vì đâu phải lúc nào cũng có một cơ hội lăng-xê tên tuổi tốt như thế.

Iniesta cũng sẽ ngồi ngoài

Giống như Torres, tiền vệ của Barca Iniesta cũng bị đau trong trận đấu với Armenia nhưng cũng được xác định là không gặp chấn thương. Và cũng như Liverpool, Barca đang đánh tiếng yêu cầu Del Bosque không để Iniesta vào sân, vì đó là "một sự mạo hiểm không cần thiết". Với trường hợp Iniesta Del Bosque thậm chí còn cần phải cẩn trọng hơn, bởi tiền vệ nhỏ con này vừa trở lại sau chấn thương chưa lâu và mới chỉ có 1 trận chơi đủ 90 phút cho Barca trước khi được gọi lên tuyển.

Đội hình dự kiến trận Bosnia-TBN

Bosnia: Hasagic - Mirvic, Mravac, Pandza, Jahic - Pjanic, Damjanovic, Bajramovic, Salihovic - Ibisevic, Dzeko.

TBN: Casillas - Iraola, Pique, Albiol, Capdevila - Busquets, Alonso - Mata, Silva, Riera - Negredo.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm