
Trận gặp Bosnia, người ta rất nhiều lần được thấy "Ngài râu kẽm" ra sát đường biên ngang để chỉ đạo Capel, cầu thủ được xem là sự khác biệt lớn nhất giữa TBN hiện tại so với TBN thời Aragones. Thực tế là trong số các tuyển thủ TBN có mặt ở trận đấu ấy, chỉ có mỗi Capel chơi đúng sự chỉ đạo của Del Bosque. Phần còn lại, vẫn chưa bỏ được thói quen tiqui-taca đã ăn sâu vào máu, cảm thấy gượng gạo với lối chơi mới, với sự xuất hiện của một nhân tố mới như Capel. Vì thế, nói Capel không hòa nhập với toàn đội cũng được, mà nói toàn đội không hòa nhập với... Capel cũng chẳng sao!
Bất chấp những phản ứng "chối bỏ" ấy của phần lớn các học trò, Del Bosque không có vẻ gì là muốn thay đổi quan điểm của mình. Những buổi tập gần đây, Capel và Cazorla tiếp tục trở thành những nhân vật chính. Ramos và Capdevila, 2 hậu vệ biên, cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ Del Bosque: Ông muốn họ tham gia nhiều hơn nữa vào những pha tấn công của đội nhà. Vì thế, trong trận đấu với Armenia tới đây, khả năng TBN tái hiện những hình ảnh "cọc cạch" như trong trận đấu với Bosnia là rất cao. Gặp Armenia, cũng như Bosnia và sắp tới là Estonia, là những cơ hội không thể tốt hơn để đưa ra các thử nghiệm, và Del Bosque không muốn bỏ lỡ chúng.
|
Xavi và Villa nhận giải
Hôm qua, UEFA đã cử đại diện tới khu tập huấn Las Rozas để tiến hành trao các giải thưởng cá nhân mà các cầu thủ của TBN đã giành được ở EURO 2008. Cụ thể, Xavi nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất VCK", còn David Villa nhận giải "Vua phá lưới". Chủ tịch RFEF và cũng là PCT UEFA Angel Villar là người đứng ra chủ trì buổi lễ này. |
V.C